Chùm 01 dự thi thơ về đề tài Cung Việt Tiệp của các tác giả: Vũ Kim Thanh, Nguyễn Mạnh Trí, Đặng Tuấn Phong.
Vũ Kim Thanh
(Vương Quốc Anh)
CUNG VĂN HÓA VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG
Tôi đã vào ngôi nhà thơ mộng ấy
Hòa quyện nhịp tim cùng với bao người
Những bài thơ như hoa bướm xinh tươi
Hồn say đắm bốn mùa xanh đất Cảng
Đây phòng tranh khoe sắc duyên từng mảng
Mây ngàn vui dìu dặt kéo nhau về
Những lá cành điệp trùng chốn sơn khê
Lánh trầm mặc giữa trời giăng mơ ước
Nơi biển xa tới xóm thôn làng nước
Về nơi đây rèn luyện vóc dáng mình
Những đường quyền vờn nắng gió rung rinh
Tăng nhịp sống thêm dẻo dai mạnh mẽ
Nhạc Khiêu vũ rộn ràng đêm quạnh quẽ
Vòng tay đời xua lặng lẽ đơn côi
Tóc bồng bềnh theo sóng nhạc cuốn lôi
Tình tha thiết bỗng lên ngôi thần thánh
Miền văn hóa có Trăng ngà lóng lánh
Có rừng vàng biển bạc cánh buồm xưa
Có Chim ca , đồng lúa tắm chiều mưa
Có tất cả những say sưa trần thế
Có ánh mắt biệt ly chưa ráo lệ
Có dòng sông bao thế hệ yêu nguồn
Có nhà thơ tìm mua những nỗi buồn
Có hạt Cát hết lòng yêu Biển biếc
Đã mấy lần chia tay nhau nuối tiếc
Sự nghiệp thơ chẳng quản ngại khổ vinh
Hải Phòng ơi … Ân tình mãi lung linh
Cung Việt- Tiệp nơi bình minh hạnh phúc.
Nguyễn Mạnh Trí
(Hải Phòng)
THƠ – NHÀ THƠ VÀ NỖI ĐAM MÊ
Nhà Thơ là hoa của đất trời
Hồn thơ man mác toả muôn nơi
Dịu dàng êm ả như dòng suối
Say đắm mơ hồ áng mây trôi.
Thơ có nhớ ai những sớm chiều
Để cho sương gió chuyển lời yêu
Mà hồn nhà Thơ thêm đắm đuối
Một chút men nồng dáng liêu xiêu.
Thơ vẫn bay trên sóng dâng đầy
Để ru bờ cát ngủ đắm say
Nhà Thơ thổi bùng thêm ngọn lửa
Nao nức tâm hồn, dạ ngất ngây.
Xuân hớn hở vui đón Thơ về
Hạ đem phượng thắm gọi tiếng ve
Thu gói heo may mang thương nhớ
Đông thắp lửa hồng sưởi đam mê.
Đặng Tuấn Phong
(Hà Nội)
ĐIỂM SÁNG CHÓI NGỜI
Đã mấy lần tôi được đến nơi đây
Cung Văn Hóa Hải Phòng – Việt – Tiệp
Tình bạn thơ nhiều năm rồi thân thiết
Gặp gỡ, giao lưu, trao tặng sách, thơ… quà
Tôi đến Cung, bạn đón như người nhà
Tay bắt tay, nụ cười tươi vồn vã
Lời nói ngọt ngào, thân thương đến lạ
Chia sẻ ngọt bùi, tâm sự những buồn vui
“THƠ TÌNH MÙA THU”… thành lập sân chơi
Cung Việt – Tiệp cùng chung vai góp sức
Biển Thịnh Long mấy mùa vui náo nức
Từ Hải Phòng… bạn đến thỏa lòng mong
Nối vòng tay với “TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG”
Chúng tôi lại về với bạn thơ Cung Việt Tiệp
Những cuộc thi thơ từ nơi đây liên tiếp
Thổi bùng lên ngọn lửa Việt Nam – Thơ
Khắp bốn phương say đắm với “Hai Kư”
Nhiều gương mặt chưa quen… lên nhận giải
Thơ 5 câu khiến bao người mê mải
Cũng từ đây… Cung Việt – Tiệp châm ngòi
Cuộc thi thơ “Hướng thiện” đậm tình người
Tô truyền thống… gương soi lòng nhân ái…
Ba mươi năm rồi, Hải Phòng ơi, có phải
Điểm sáng chói ngời: Cung Việt Tiệp hôm nay!
Ba mươi năm rồi
Cung chắp cánh…. Thơ bay!
…
Hộp thư thơ dự thi về đề tài Cung Việt Tiệp:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi về đề tài Cung Việt Tiệp của các tác giả:
Hải Phòng: Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Nguyễn Mạnh Trí, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hải; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Lê Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Vương Quốc Anh: Vũ Kim Thanh…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC