Đêm xứ Nghệ

Ngày 12/1/2024, tôi và nhà giáo Hoàng Xuân Khóa thưởng thức các món ăn xứ Nghệ tại một quán đêm ở số 14 Phan Đăng Lưu bên hồ Goong, ngay cạnh nhà khách UBND tỉnh Nghệ An số 4 Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh. Không tấp nập, đông đúc hay lãng đãng mơ mộng như Hồ Gươm, Hồ Tây chốn Hà Thành, Hồ Goong đi vào tâm tưởng người dân thành phố Vinh như một nét yên bình thường nhật, nép vào bên cạnh nhịp sống thành thị. Hồ Goong được đào từ thời thuộc Pháp với mục đích lấy đất để đắp cho Nhà máy điện, diêm, gỗ Trường Thi, Bến Thủy. Xa xưa những người lao động dùng chiếc xe goòng để vận chuyển đất đá tại đây nên lâu dần nó có tên gọi “Hồ Goong”. Hồ Goong là một trong những hồ nước lớn nhất ở thành phố Vinh, giúp điều hòa không khí trong khu vực. Hồ Goong nằm trong khuôn viên công viên Nguyễn Tất Thành, tạo thành không gian xanh sinh thái, mát mẻ. Hồ Goong trở nên lung linh khi đêm xuống. Người dân thành phố Vinh dù đi đâu về đâu đều nhớ về Hồ Goong như một dấu ấn của quá khứ, một không gian văn hóa rất riêng của mảnh đất giữa lòng miền Trung này.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri