Đường xưa với: Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; Những dấu tích của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu trên đất Cảng Hải Phòng; CLB Bất động sản Hà Nội; Chuyện xưa kể lại: 04 ngày ở Myanmar; Kỷ niệm 19 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; Giới thiệu cuốn sách “Thi Quỷ Lý Hạ”; Nhớ về khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc; Giới thiệu cuốn sách “Tự hào văn minh Việt”; Hội HN Việt Pháp TP Hải Phòng tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19; Thiết kế Nhà Bia; Giới thiệu tập thơ “Tập Tàng” của tác giả Lưu Hồng Vân; Sơ kết cuộc thi thơ tanka 5 dòng; Những trang thư họa; Giới thiệu cuốn sách “Cuộc đời thử nghiệm”.
Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài
Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài có địa chỉ tại số 95H, Lý Nam Đế, Hà Nội. Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài là cầu nối giữa bà con kiều bào với người thân trong nước. Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư và Tạp chí Quê Hương cùng trang web Hội là các kênh truyền thông hữu ích chuyển tải thông tin trong nước và quốc tế. Hội cung cấp thông tin cho bà con về tình hình của đất nước đồng thời tiếp nhận những thông tin đề đạt của bà con kiều bào để gửi lên cấp trên. Hội cũng có nhiều đóng góp trong việc xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; Kết nối với những tổ chức cụ thể để hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài; Giúp cho mạng lưới cựu lưu học sinh Việt Nam tại các nước để tổ chức sự kiện giao lưu giữa những người từng học ở nước ngoài; Giúp cho lưu học sinh hiểu được tình hình đất nước nhất là về kinh tế, xã hội. Hội đang hỗ trợ những doanh nghiệp ở nước ngoài khi muốn hợp tác với Việt Nam thông qua những hội doanh nghiệp người Việt Nam ở nước sở tại cùng kết nối với trong nước đặc biệt là vấn đề khoa học, công nghệ. Trong thời gian qua Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đã hỗ trợ bà con kiều bào cùng các du học sinh trong việc chống dịch covid-19 với những tư vấn hữu hiệu và hành động tích cực.
Những dấu tích của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu trên đất Cảng Hải Phòng
Phan Bội Châu sinh ngày 26/12/1867, tại Nam Ðàn, Nghệ An. Thuở nhỏ, ông theo học chữ nho, ông đậu giải Nguyên kỳ thi hương năm 1900. Ông là người đã gây dựng phong trào cách mạng theo xu hướng dân chủ tư sản ở đầu thế kỉ 20. Năm 1904, Phan Bội Châu và 20 đồng chí lập ra tổ chức yêu nước “Duy Tân hội”. Năm 1905, Phan Bội Châu sang Nhật tổ chức phong trào Ðông Du. Tháng 3/1909 tổ chức Ðông Du bị giải tán, ông bị trục xuất khỏi Nhật, phải sang Trung Quốc. Ông thành lập “Việt Nam quang phục hội”. Ngày 24/12/1913, ông bị bắt giam, đến năm 1917 được ra tù. Ông cải tổ “Việt Nam quang phục hội”, thành lập “Việt Nam quốc dân Ðảng”; Phan Bội Châu bị bắt lại vào năm 1925; Chính quyền thực dân đưa ông từ nước ngoài về Cảng Hải Phòng. Người thân tín bố trí ông lưu trú ở Đền Tiên Nga trên phố Lê Lợi, TP Hải Phòng một thời gian. Đây là những ngày Phan Bội Châu sống ở đất Cảng Hải Phòng. Sau đó chính quyền thực dân bắt ông phải về sống ở Huế. Từ năm 1926, Phan Bội Châu sống trong cảnh “cá chậu chim lồng”. Nhiều tác phẩm được ra đời vào những năm cuối đời của Phan Bội Châu. Phan Bội Châu mất ngày 20/10/1940. Về sự nghiệp thơ văn: Trước khi ra nước ngoài, Phan Bội Châu có các tác phẩm tiêu biểu: Hịch Bình Tây thu Bắc, Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư, Song Tuất lục. Thời gian hoạt động ở nước ngoài Phan Bội Châu có các tác phẩm tiêu biểu: Hải ngoại huyết thư, Việt Nam vong quốc sử, Tân Việt Nam, Khuyến quốc dân tu trợ du học văn. Thời kỳ ông bị giam lỏng ở Huế, tác phẩm “Phan Bội Châu niên biểu” được xem là có giá trị nhất. Bên cạnh đó phải kể đến: Nam Nữ quốc dân tu tri, Thuốc chữa dân nghèo, Cao đẳng quốc dân, Lời hỏi thanh niên, Luân lý vấn đáp và hơn 800 bài thơ Nôm các loại, mấy chục bài phú, văn tế, tạp văn. Những dấu tích của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu ở đất Cảng Hải Phòng hiện có: 1/Bến Cảng nơi chính quyền thực dân đưa cụ Phan Bội Châu từ nước ngoài về Hải Phòng; 2/Dấu tích cụ Phan Bội Châu trong Đền Tiên Nga trên phố Lê Lợi, nơi cụ ở những ngày trước khi chính quyền thực dân đưa cụ về Huế; 3/Hải Phòng có một phường và đây là phường duy nhất trên toàn quốc mang tên cụ Phan Bội Châu; 4/Ngôi trường PTCS số 92 phố Phan Bội Châu, TP Hải Phòng được mang tên nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu; 5/Câu đối cụ Phan Bội Châu viết tặng Nhà tư sản yêu nước Nguyễn Sơn Hà tại biệt thự Sơn Hà trên đường Lạch Tray.
CLB Bất động sản Hà Nội
CLB Bất động sản Hà Nội có trụ sở tại tầng 1, Cung Trí Thức, số 80 phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội; CLB Bất động sản Hà Nội với tên giao dịch là HNREA trực thuộc Hội Bất động sản Việt Nam. Thời gian qua HNREA đã phối kết hợp tổ chức các hội nghị, kết nối kinh doanh, đào tạo cộng đồng. CLB đã nghiên cứu khiếm khuyết của thị trường, xây dựng mô hình Group G5, tham gia đóng góp xây dựng các bộ luật về bất động sản, tổ chức các mô hình hội chợ BĐS Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp BĐS đầu tư sử dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã đánh giá cao vai trò kết nối giữa các hội viên với cơ quan chính quyền, đóng vai trò góp ý, phản biện cơ chế chính sách và những thành quả mang lại cho hội viên CLB Bất động sản Hà Nội. Bước vào giai đoạn mới, BLĐ CLB Bất động sản Hà Nội nói riêng cũng như Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nói chung tăng cường các hội thảo nhằm tuyên truyền cơ chế chính sách, tìm hiểu, phát hiện vấn đề, khuyến cáo hội viên của mình phát triển theo hướng lành mạnh, lâu dài và lấy lợi ích chiến lược, lợi ích của người dân, người tiêu dùng làm mục tiêu của mình. Có như vậy, sự hồi phục trở lại của thị trường bất động sản mới thực sự bền vững.
Chuyện xưa kể lại: 04 ngày ở Myanmar
1/Xuất phát từ Hải Phòng lúc 11h30’, 15h chúng tôi có mặt ở Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Sau khi làm thủ tục xuất cảnh, máy bay cất cánh lúc 17h, vượt qua chặng đường 1.204km bay từ Việt Nam qua các nước Lào, Thái Lan, đúng 18h20p giờ địa phương tức 18h50p giờ Việt Nam, đoàn có mặt tại sân bay Yangon, Myanmar. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, chúng tôi lên ôtô thăm quan thành phố Yangon đúng ngày cuối cùng diễn ra lễ hội té nước và đón năm mới cổ truyền của người Mến Điện. Một bữa cơm tối tự chọn dành cho đoàn với các món ăn truyền thống dân tộc Myanmar và cùng thưởng thức những điệu múa cổ đặc sắc của người Mến Điện. Đêm buông, đoàn về nghỉ ngơi ở khách sạn 3* NewAyeYar tại trung tâm thành phố Yangon, Myanmar. 2/Ngày thứ hai, chúng tôi thức dậy ở Yangon lúc 5h (hiện ở Việt Nam là 5h30’). Trời quang quẻ, nhiệt độ khoảng 32 độ. Từng đàn chim bồ câu thân thiện đậu trên dây điện và sẵn sàng xà xuống khi du khách cho ăn bánh mì. Kiến trúc Yangon đa phần là các công trình thiết kế kiểu chung cư cũ ở Việt Nam. Sau khi ăn sáng tại khách sạn và đổi tiền Mianmar (100 USD đổi được 92.000 Kyat (Chạt)- 100K tương đương 2.300 VND); Chúng tôi lên ôtô tham quan ngôi chùa Kyaik Pun nổi tiếng với 4 tượng Phật to lớn ngồi đấu lưng vào nhau và dựa vào một cột hình vuông. Dùng thử Tha na kha- một loại kem bôi mặt của người Mến Điện. Ăn thốt nốt tươi với giá 100k/1 múi. Vào chùa phải mua lệ phí chụp ảnh với giá 300k/ 1máy. Đoàn vào siêu thị mua đồ chay. Thăm quan tu viện của các nhà sư, đoàn làm lễ dâng lương thực. Sau bữa cơm trưa, đoàn lên ôtô đi Bago. Mới tháng 4, nhưng hoa phượng nở đỏ hai bên đường. Myanmar đang trong lễ hội té nước, từng nhóm trai gái tụ tập ven đường té nước, thậm chí dùng máy bơm nước vào người đi đường, ai nấy ướt nhèm mặt mũi quần áo. Lễ hội té nước diễn ra trên đường phố vì thế dẫn đến tắc đường; Mãi 17h30p chúng tôi mới đến được Bago- một thành phố có lịch sử lâu đời của Myamar được xây dựng từ năm 573 bởi Thamala và Wimala: 2 anh em dòng dõi quí tộc người Môn. Đoàn chuyển từ xe buýt sang xe chuyên dụng leo núi. Hai xô nước lớn của dân địa phương té vào xe khiến ai cũng ướt át. 19h xe tới Kyaikhto, đoàn nhận phòng ở khách sạn 3*** Golden Rock. 20h đoàn tập chung ăn tối với các món ăn miền núi Mến Điện, giao lưu với đoàn thuốc lá Vinatba cũng đến ở Việt Nam. Đêm buông, mọi người chìm trong giấc ngủ sau sau một ngày thấm mệt. 3/Ngày thứ ba, chúng tôi thức dậy ở Kyaikhto lúc 5h, dạo một vòng ngắm cảnh núi non và khuôn viên khách sạn Golden Rock. Sau bữa ăn sáng, đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cổng khách sạn rồi lên xe chuyên dụng tới Chùa Hòn Đá Vàng hay còn gọi là Chùa Kyaikhtiyo- một trong những ngôi chùa nổi tiếng và cổ kính nhất của đất nước Myanmar. Chúng tôi được chiêm ngưỡng một tảng đá thiêng nằm cheo leo trên bờ vách đá và được bao bọc bởi hàng nghìn lá vàng dát mỏng. Tương truyền rằng, tảng đá có thể đứng vững như vậy là nhờ có 1 sợi tóc của Phật Tổ được đặt trong tháp thờ cao 7,3 m nằm trên khối đá. Chia tay Kyaikhto, chúng tôi lên xe quay về thành phố Yangon ăn trưa. Buổi chiều, chúng tôi tham quan ngôi chùa thiêng liêng Shwemawdaw với ngọn tháp chính cao 98 mét- được xem là ngôi chùa cao nhất Myanma. Chúng tôi tới thăm Chùa Shwedagon- một trong những chốn linh thiêng bậc nhất của đất nước Myanmar. Tòa tháp trung tâm được chạm khắc vô cùng tinh vi với 9300 lá vàng dát mỏng tương đương 500 kg và hàng ngàn viên kim cương, đá quý, chuông vàng. Cuối chiều, đoàn đi ăn tối ở nhà hàng, ngồi cùng phòng với một đám cưới; Cô dâu chú rể người Myanmar béo tốt và có vẻ đẹp rất đặc biệt. Đoàn về nghỉ ngơi ở khách sạn 3* NewAyeYar tại trung tâm thành phố Yangon, Myanmar. Buổi tối, một chương trình giao lưu thơ nhạc với tựa đề: “Từ Hải Phòng tới Yangon” được tổ chức. Đêm buông, đoàn đi khám phá vẻ đẹp thành phố Yangon rồi về khách sạn nghỉ ngơi kết thúc ngày thứ 3 ở Myanmar. 4/Ngày thứ tư, chúng tôi thức dậy ở Yangon lúc 4h30 (tại Việt Nam hiện là 5h). Ra phố sớm mai, nhìn những đàn bồ câu bay lượn và thân thiện với con người. Chúng tôi đến một khu chợ mua bán của người dân với rau củ cải thịt cá và rất nhiều hoa Padauk. Quốc hoa của Myanmar là hoa Padauk, loài hoa thơm mọc thành chùm nhỏ màu vàng. Hoa Padauk đóng một vai trò không thể thiếu trong các nghi lễ truyền thống và tôn giáo ở xứ sở Chùa Vàng. Chúng tôi thăm quan quảng trường lớn ở Myanma. Đoàn vào mua sắm ở một cửa hàng đá quý Myanmar. Buổi trưa, đoàn ăn tại nhà hàng Thái Lan. Buổi chiều đoàn tới tham quan chùa Chaukhtat Gyi với pho tượng Phật Nằm dài gần 66 mét và cao 30 mét. Chúng tôi tham quan và mua sắm tại chợ Bogyoke, là một trong những thiên đường mua sắm lý tưởng của Yangon. Sau đó, chúng tôi ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay VN956 (19:10- 21:30) về Hà Nội. Đến sân bay Nội Bài, xe đưa đoàn về tới Hải Phòng lúc 2h sáng kết thúc chuyến thăm quan và sáng tác thực tế tại Myanmar.
Kỷ niệm 19 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quê ở Huế, ông sinh ngày 28/2/1939 tại Buôn Ma Thuột, Đăklăk; mất ngày 1/4/2001 (62 tuổi) tại TP Hồ Chí Minh. Ông là một nhạc sĩ, nhạc công, ca sĩ; ngoài ra ông còn vẽ tranh và sáng tác thơ. Các ca khúc nổi tiếng do ông sáng tác: Diễm xưa, Biển nhớ, Cát bụi, Hạ trắng, Tuổi đá buồn, Một cõi đi về, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Nhớ mùa thu Hà Nội, Nối vòng tay lớn, Huế- Sài Gòn- Hà Nội, Trường ca Đóa hoa vô thường… 19 năm kể từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm (1/4/2001- 1/4/2020), chúng ta cùng nhớ về Trịnh Công Sơn và hát những ca khúc do Trịnh Công Sơn sáng tác. Trong sự nghiệp âm nhạc, ông đã sáng tác trên 600 tác phẩm, phần lớn là tình ca. Nhạc của Trịnh Công Sơn được rất nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng thành công hơn cả là Khánh Ly. Một số bài hát của Trịnh Công Sơn đã đến với công chúng Nhật Bản từ những năm 1970, và hiện nay công chúng Nhật Bản cũng rất mến mộ nhạc Trịnh. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng tâm sự: “Tôi chỉ là một người hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo…”.
Giới thiệu cuốn sách “Thi Quỷ Lý Hạ”
Cuốn sách “Thi Quỷ Lý Hạ” do nhóm tác giả: Du Vân và Trần Nguyên Thạch tuyển dịch. Cuốn sách khổ 14,5×20,5 dày 160 trang, vẽ bìa Văn Sáng, giấy nhẹ, do Nhà Xuất bản Hải Phòng cấp phép xuất bản in ấn. Lý Hạ (790-816) hiện diện trong nền thơ ca Trung Quốc phong phú và vĩ đại như một hiện tượng thơ độc đáo, kỳ lạ bậc nhất. Không phải ngẫu nhiên mà người Trung Quốc đã xếp ông vào hàng đại gia, cùng Lý Bạch, Đỗ Phủ, Vương Duy. Lý Bạch được tôn xưng là “Thi Tiên”, Đỗ Phủ là “Thi Thánh”, Vương Duy là “Thi Phật” và Lý Hạ là “Thi Quỷ”. Gọi ông là “Thi Quỷ” vì từ hình tượng thơ, ngôn ngữ thơ, đến phong cách thơ ông vừa thâm trầm nồng ấm, cao cả vừa độc đáo, kỳ dị, lạ lùng. Thơ ông nhiều bi phẫn mà rất yêu thương. Ông là thi nhân hoài tài bất ngộ. Hồn thơ ấy thẳm sâu, rất gần với nỗi đau nhân thế. Nói giản dị hơn, thơ ông đầy chất nhân văn. Về nghệ thuật, thơ ông giàu tính sáng tạo, tưởng tượng bay bổng, hình ảnh kỳ lạ, độc đáo, giỏi vận dụng thần thoại, truyền thuyết. Thơ Lý Hạ thật “côi lệ kỳ quật”, tức là: “quí báu, đẹp đẽ, kỳ lạ, vút lên mạnh mẽ”. Trân trọng giới thiệu cuốn sách “Thi Quỷ Lý Hạ” tới độc giả.
Nhớ về khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc
Khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc là thắng cảnh du lịch tâm linh nổi tiếng ở tỉnh Hải Dương. Chùa Côn Sơn tọa lạc trên xã Cộng Hòa, nằm giữa hai dãy núi Phượng Hoàng- Kỳ Lân. Chùa là một trong ba trung tâm của thiền phái Trúc Lâm thời Trần được trùng tu mở rộng năm 1304 và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam xếp vào hạng quốc gia. Đền thờ Nguyễn Trãi- danh nhân văn hóa thế giới, là công trình trọng điểm nằm trong quần thể khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc, kiến trúc truyền thống và độc đáo. Đền Kiếp Bạc thuộc địa phận hai thôn Dược Sơn và Vạn Kiếp, xã Hưng Đạo là nơi thờ phụng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Cái tên Kiếp Bạc là ghép từ tên của hai vùng Vạn Yên- làng Kiếp và Dược Sơn- làng Bạc. Vị trí của đền nằm gần Lục Đầu Giang là nơi hội tụ của sáu con sông: sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Đuống, sông Kinh Thầy và nhánh chính của sông Thái Bình. Đền cách chùa Côn Sơn 5km. Khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc là điểm đến nổi tiếng trong chuỗi du lịch tâm linh ở Việt Nam.
Giới thiệu cuốn sách “Tự hào văn minh Việt”
Cuốn sách “Tự hào văn minh Việt” là những ghi chép, nghiên cứu của Kiến trúc sư Vũ Ngọc Phương- Chủ tịch Trung ương Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam. Cuốn sách “Tự hào văn minh Việt” khổ 14,5x 20,5 dày 264 trang do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn cấp phép xuất bản in ấn. Cuốn sách gồm các phần chính: Lời giới thiệu của Giáo sư Phong Lê; Nhà văn Vũ Ngọc Phan; Nhà thơ Hằng Phương; Gia phong danh nhân nhà văn hóa Vũ Ngọc Phan; Văn minh Việt- một sự thật lịch sử: Kinh tế Lạc Việt thời cổ đại, Tôn giáo và triết học Việt, Nam dược thần hiệu, Tín ngưỡng thờ vật tổ, Chữ Việt cổ, Khảo cổ học hiện vật chữ Việt cổ ở Trung Quốc, Tiếng Việt, Chữ quốc ngữ, Kinh đô Lạc Việt- Di chỉ văn hóa Lương Chử. KTS Vũ Ngọc Phương sinh ngày 14/9/1950, ông là con trai út của nhà văn Vũ Ngọc Phan (1902-1987) và nhà thơ Lê Hằng Phương (1908-1983); cả hai thân sinh của ông đều là Danh nhân Văn hóa Việt Nam thế kỷ 20. KTS Vũ Ngọc Phương qua quá trình công tác đã tích lũy được khối lượng tri thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực khoa học xã hội, văn học nghệ thuật, lịch sử, khoa học tự nhiên và kỹ thuật, vì thế cuốn sách có những giá trị thực tiễn sâu sắc. Trân trọng giới thiệu tới độc giả cuốn sách “Tự hào văn minh Việt” của KTS Vũ Ngọc Phương.
Hội HN Việt Pháp TP Hải Phòng tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng và công văn của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hải Phòng, về việc “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”. Hội Hữu nghị Việt Pháp TP Hải Phòng thông báo tới toàn thể hội viên và các chi hội thành viên: Để ngăn chặn các nguy cơ và chủ động, chung sức cùng thành phố và cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; Trân trọng đề nghị hội viên và các chi hội thành viên triển khai các nội dung cụ thể: Chủ động, tích cực tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phương châm “chống dịch như chống giặc”; Hoãn, giãn tiến độ các cuộc gặp mặt, hội họp, một số hoạt động chưa cần thiết cho tới khi tình hình ổn định; Nắm tình hình hội viên tiếp xúc với người từ vùng dịch để vận động, hướng dẫn thực hiện theo hướng dẫn phòng dịch của các cơ quan chuyên môn; Vận động các hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào tương thân, tương ái, ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố kêu gọi. Ngay từ khi phát động, Hội đã nhận được sự ủng hộ về vật chất của các hội viên: Ts Phạm Hữu Thư, Kts Minh Trí, Ts Nguyễn Đình Tường… mong các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Chi tiết được cập nhật thường xuyên trên trang web: vietphaphp.com.
Thiết kế Nhà Bia
Trong tiết Thanh minh, Công ty Đất Việt nhận được đơn hàng online, do Nhà thơ Vương Trọng gửi đến, đó là: Thiết kế Nhà Bia trên diện tích chừng 16 mét vuông, 4mx 4m, theo mẫu đơn giản như nhà bia khu mộ Nguyễn Du. Chất liệu là bê tông giả gỗ. Trong Nhà Bia có bia khắc đá một bài thơ, kích thước vừa phải. 4 cột tròn, riêng mặt trước của hai cột để phẳng để khắc cặp câu đối mỗi dòng 5 chữ Quốc ngữ. Toàn quốc và thành phố Hải Phòng đang trong giai đoạn 15 ngày cách ly phòng chống dịch Covid-19. Các Kiến trúc sư, Kỹ sư nhân viên của Công ty Đất Việt phần lớn hiện nay đang làm việc trực tuyến. Đúng ngày Giỗ tổ Hùng Vương, mẫu thiết kế kiến trúc đã được gửi tới Nhà thơ Vương Trọng qua đường Intơnet. Mặt dù trong thời gian dịch Covid-19, Công ty Đất Việt vẫn hoạt động và nhận thiết kế kiến trúc qua đơn hàng online và trả sản phẩm qua Intơnet. Mời các chủ đầu tư liên hệ đặt hàng trong lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc với Công ty Đất Việt. Email: minhtrikts910@gmail.com. ĐT: 0903419483. Web: datviethp.com. Xin phục vụ quí khách hàng nhiệt tình chất lượng. Xin trân trọng cám ơn.
Giới thiệu tập thơ “Tập Tàng” của tác giả Lưu Hồng Vân
Tập thơ “Tập Tàng” của tác giả Lưu Hồng Vân do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn cấp phép xuất bản in ấn. Cuốn sách khổ 13×20,5cm dày 128 trang, gồm 99 bài thơ. Tác giả Lưu Hồng Vân sinh năm Kỷ Dậu 1969, thành viên phong trào Thơ sinh viên những năm 1990 tại Hà Nội; anh đã xuất bản các tập thơ: Rượu xưa- NXB Hội Nhà văn 2018; Tập tàng- NXB Hội Nhà văn 2020. Nhận xét về thơ Lưu Hồng Vân, Nhà phê bình Hoàng Đăng Khoa viết: Không uốn éo gò đẽo làm dáng làm sang, Lưu Hồng Vân cứ hồn nhiên tự nhiên nói tiếng của mình, một thứ tiếng có giọng, toát ra từ một khách thơ vừa phong tình lãng tử vừa ưu mẫn đa mang. Những mảnh rời nơi tập thơ này tưởng như “tập tàng” nhưng thực ra khá vuông thành góc cạnh, hiển lộ sinh động mối quan hoài của chủ thể thơ trước sự đứt gãy văn hóa bất khả cưỡng: tình yêu bị vẩn đục, lòng đất lòng sông lòng người bị ô nhiễm, hồn xưa Kinh Bắc một đi không trở lại… Nếu đi chậm sẽ bước được xa (Siêu tốc). Mà đôi khi chậm nhanh xa gần không quan trọng. Cốt yếu là được đi được bước bằng chính nội lực của đôi chân mình. Trân trọng giới thiệu tập thơ “Tập Tàng” của tác giả Lưu Hồng Vân tới độc giả.
Sơ kết cuộc thi thơ tanka 5 dòng
Cuộc thi thơ tanka 5 dòng do Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp khởi xướng từ đầu năm 2019. Tính đến ngày 4/4/2020, BTC đã đăng 124 chùm thơ tanka dự thi với 640 bài thơ tanka dự thi của 126 tác giả đến từ 37 tỉnh thành trên toàn quốc và các nước trên thế giới. Các bài thơ tanka dự thi qua sơ khảo được giới thiệu trên các trang web: haikuviet.com, datviethp.com và đăng trên trang FB CLB Thơ Việt Tiệp- Hải Phòng. Mời các bạn tiếp tục sáng tác và gửi dự thi thơ tanka 5 dòng theo cấu trúc: 5-7-5-7-7 về hộp thư điện tử: haikuvietvn@gmail.com; hoặc: minhtrikts910@gmail.com. Hạn cuối cùng nhận bài là 24h ngày 31/10/2020. Ban giám khảo là các Haijin uy tín ở Trung ương và Thành phố sẽ chấm độc lập các bài đã dọc phách theo thang điểm từ 1 đến 5. Tổ thư ký cộng điểm và lấy từ cao xuống thấp để trao thưởng, có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải tư và 5 giải khuyến khích. Trường hợp tác giả có nhiều bài đạt giải thì lấy bài đạt giải cao nhất để trao thưởng. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12/2020 tại Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp, số 53 đường Lạch Tray, TP Hải Phòng. Mời các bạn tiếp tục sáng tác và gửi thơ tanka 5 dòng dự thi.
Những trang thư họa
Ngày 5/4/2020, tôi vui mừng nhận được 9 bức thư họa của nhà thư pháp Lại Duy Bến từ Hà Nội gửi tặng. Đây là 9 bài thơ Haiku của tôi được đăng trong tuyển tập WHA thế giới bằng các ngữ: Nhật, Việt, Anh. Nhà thư pháp Lại Duy Bến đã dụng công thể hiện các bức thư họa bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh. Trân trọng cám ơn nhà thư pháp Lại Duy Bến, và xin giới thiệu tới các bạn 09 bức thư họa của nhà thư pháp Lại Duy Bến, thơ Minh Trí: 1.Đảo xa/ cánh thư giăng mắc/ ánh mắt người đất liền; 2.Cửa biển/ sông tìm ra khao khát/ tàu về bến bình yên; 3.Trăng mười lăm/ sóng vờn/ mây giao mùa bến cát; 4.Rượu mùa thu/ men trăng/ say rụng lá; 5.Nước mắt mùa thu/ trăng đầm sương lá/ tình nơi xa; 6.Đêm xuân/ thuyền trăng/ lời thơ ký thác; 7.Chuyến tàu chiều/ phía hoàng hôn/ bến trăng chờ; 8.Bến mưa/ con đò cắm sào/ ướt lòng người xưa; 9.Đốt điều vừa mất/ đốt điều đang còn/ Vu Lan lòng con.
Giới thiệu cuốn sách “Cuộc đời thử nghiệm”
Cuốn sách “Cuộc đời thử nghiệm” tác giả KTS Salvador Pérez Arroyo, do NXB Tri thức cấp phép xuất bản in ấn. Cuốn sách khổ 12×20,5cm, dày 292 trang, dịch giả: Trịnh Thu Hương. KTS Salvador Pérez Arroyo sinh năm 1945 tại Tây Ban Nha; tốt nghiệp ngành kiến trúc tại Đại học Bách khoa Etsam; ông nhận bằng tiến sĩ năm 1981 với đề tài các thức thi công cổ từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Từ năm 1982 ông tham gia giảng dạy và mở văn phòng thiết kế kiến trúc. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế về kiến trúc qui hoạch. KTS Salvador Pérez Arroyo là tác giả nhiều cuốn sách và bài viết, hiện ông đang sống ở Hà Nội, nơi ông dự định ở lại vĩnh viễn để tiếp tục phát triển văn phòng kiến trúc Sdesign của mình. Công trình Thư viện và Bảo tàng Quảng Ninh do ông thiết kế được trao giải Kiến trúc của năm. Cuốn sách “Cuộc đời thử nghiệm” do ông viết là những đúc rút và tri ân với bạn bè và kiến trúc Việt Nam, nơi ông đặt cả trái tim cho xứ sở mà ông yêu mến. Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả cuốn sách “Cuộc đời thử nghiệm” của KTS Salvador Pérez Arroyo.
MT