Hào khí người thợ trên sóng Bạch Đằng- Chùm thơ dự thi số 42 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 42 của các tác giả: Bùi Văn Minh Nghĩa, Mai Thị Như Ý, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Vũ Văn Thân

.

Bùi Văn Minh Nghĩa

(Hải Phòng)

HÀO KHÍ NGƯỜI THỢ TRÊN SÓNG BẠCH ĐẰNG

Hải Phòng thức, trong tiếng còi tàu gầm,

Mặn môi người, vị muối đọng nghìn năm.

Cha truyền con, đời thợ sắt thâm trầm,

Lửa nhiệt huyết, đúc nên hình đất thẳm.

Nắng bốc hỏa, quật vai gầy rát ngắt,

Dưới hầm tàu, hơi thở quyện mùi than.

Bàn tay chai, bóp nát mọi gian nan,

Dòng mồ hôi, cho phố phường khởi sắc.

Lũ chúng tôi, quân “ăn sóng nói gió”,

Chẳng sợ gì, dù bão giật cuồng phong.

Lửa bến Cảng, đốt cháy rực bên trong,

Đời rực sáng, tựa mặt trời chói đỏ.

Phượng rực cháy, như tim người thợ trẻ,

Bạch Đằng giang, sóng vỗ bản hùng ca.

Người thợ xây, những kỳ tích vươn xa,

Dệt gấm vóc, bằng đôi tay mạnh mẽ.

Mai sau nữa, dù vật đổi sao dời,

Hồn thợ thép, tạc vào hình sông tỏa,

Tên các anh, sáng soi ngàn vạn ngả,

Sống đời đời, cùng biển rộng mây trời.

BVMN

.

Mai Thị Như Ý

(Cần Thơ)

NGƯỜI ĐI SAU GIẤC NGỦ

Phố ngủ yên rồi giữa nửa đêm

Đèn vàng nhỏ giọt xuống bên thềm

Tiếng chổi tre khua vang mặt gạch

Quét sạch bao điều người lỡ quên.

Xe rác chầm chậm qua đầu ngõ

Bóng áo cam nghiêng giữa màn sương

Có những căn nhà vừa khép cửa

Có người gom lại cả phần thừa.

 

Gió lạnh luồn qua đôi găng mỏng

Mùi rác bám sâu đến tóc tai

Nhưng mắt vẫn nhìn theo nhịp phố

Giữ cho thành phố thức ban mai.

 

Chẳng ngại đời quên tên với mặt

Chẳng màng thiên hạ nhớ hay thôi

Chỉ mong rạng sáng không còn rác

Để phố thanh bình đón mặt trời.

MTNY

.

Nguyễn Thanh Hải

(Hà Nội)

BÀI CA CÔNG ĐOÀN

Công đoàn là điểm tựa

Giữa nhọc nhằn đời thợ

Chia sẻ từng gian khó

Giữ ấm mỗi mái nhà

Chín bảy năm bền bỉ

Thắp lửa giữa phong ba

Hải Phòng thêm sức mạnh

Từ nghĩa tình công đoàn.

NTH

.

Nguyễn Thị Hoàng Yến

(Hải Phòng)

TRONG SƯƠNG SỚM

Thấp thoáng trong sương những cánh hoa
Rơi trên vai áo người thợ trẻ
Nụ cười hòa tan trong mờ ảo
Bình minh đang gọi mặt trời lên

Phượng ra đỏ thắm mùa hè sang
Thành phố thênh thang những con đường
Rợp trời cờ thắm chen hoa nắng
Đón mùa chiến thắng, sử chói chang

Nhễ nhại mồ hôi kéo cáp dây
Người thợ nhanh tay kịp đến ngày
Đường sang, điện sáng long lanh đẹp
Xứng danh thành phố sát đầu tàu

Thầm lặng trong đêm hay mưa nắng
Nhanh tay người thợ vẫn miệt mài
Kéo điện, lát hè cùng bó vỉa
Con đường đẹp hơn mỗi sớm mai

Tóc gió tung bay trong lòng phố
Người qua kẻ lại thấy tự hào
Thành phố ơi! Sao đẹp quá vậy
Mấy ai nhớ đến những chàng trai

Âm thầm lặng lẽ mang công sức
Xây dựng, đắp xây những con đường
Người Nam kẻ Bắc nhớ ghé lại
Nhớ thành phố đỏ thắm mãi một màu hoa.

NTHY

.

Vũ Văn Thân

(Quảng Ninh)

THÁNG TƯ

Tháng tư về nhành Phượng sớm đỏ tươi.

Cơn mưa vội ướt dòng đời hối hả.

Cơm áo nhọc nhằn trong nàn mưa lạnh.

Bến sông buồn tiếng còi hú xa xa.

 

Tháng tư về cho mơ ước nở hoa.

Bao hi vọng gửi vào từng con chữ.

Một ngày dài rời xa vầng lửa đỏ.

Anh thợ hàn thành thi sĩ làm thơ.

 

Những con tàu nhịp cầu nối miền xa.

Trên bến vắng im lìm say ngủ.

Những vết bỏng như muôn lời nhắn nhủ.

Ước mơ nào chẳng đánh đổi giữa đời.

 

Dòng sông buồn con nước cứ đầy vơi.

Con tàu vẫn ngàn đời yêu biển cả.

Xa vắng bao năm ngày trở về quê mẹ.

Người thợ hàn yêu vết bỏng trên tay.

 

Như người nông dân yêu từng luống cày.

Yêu vầng khói hàn hồn thi nhân lạc lối.

Những đêm vắng lệ rơi trong giấc ngủ.

Ký ức buồn hay đau mắt thợ ơi?

 

Tưới mát ước mơ bằng những giọt mồ hôi.

Để nhắc nhở những tháng ngày gian khó.

Một ngày dài rời xa vầng lửa đỏ.

Anh thợ hàn thành thi sĩ…  Làm thơ.

VVT

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (4); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (2), Nguyễn Mạnh Trí (7); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (10), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (6), Nguyễn Thị Thu Hà (4), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (9), Kim Trang (10), Bùi Sỹ Căn (3), Nguyễn Thị Hoàng Yến (6), Nguyễn Đức Tài (5), Bùi Văn Minh Nghĩa (10), Nguyễn Hào Kha Nhật (1), Đặng Quang Đạo (3), Chu Thị Hằng (1), Trần Ngọc Thảo (1), Nguyễn Tiến Đông (1); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10), Phạm Thị Thanh Huyền (8); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Phạm Huy Liệu (3); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (9), Lê Duy Thái (3), Vũ Văn Thân (6), Lê Văn Luận (10); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2), Nguyễn Duy Vinh (1); Thanh Hóa: Bùi Bích Phương (2); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (5); Cà Mau: Phạm Minh Quân (2);…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri