KIẾN TẠO XANH

Kiến tạo xanh với: Lễ hưng công động thổ xây dựng, tôn tạo Đình làng Câu Hạ A; Tham quan cơ sở chế tác đá cảnh Trần Hoan; Chào mừng ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4; Lễ chào mừng kỷ niệm ngày Kiến trúc Việt Nam; Trao đổi tìm hiểu về đất nước Hàn Quốc; Liên hoan tổ dân phố số 9 Trần Khánh Dư; Gặp gỡ một số tác giả đạt giải cuộc thi thơ văn “Se sẽ chứ- viết cho em từ Cửa Biển”; Trao đổi tìm hiểu Đình Thứa; Trao đổi tìm hiểu về Ga Hải Phòng; Thăm nhà thơ Kao Hữu tại tư gia; Ở quán trà Hiền Minh; Dấu tích của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu tại Đền Tiên Nga ở thành phố Hải Phòng; Trao đổi tìm hiểu về làng hoa Vạn Thành; Tham quan quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt

 

Lễ hưng công động thổ xây dựng, tôn tạo Đình làng Câu Hạ A

Ngày 26/4/2021, nhằm ngày 15 âm lịch tháng ba năm Tân Sửu; tại làng văn hóa Câu Hạ A, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng; đã diễn ra lễ hưng công động thổ xây dựng, tôn tạo Đình làng Câu Hạ A. Tham dự có đại diện lãnh đạo ban ngành, hiệp hội thành phố và địa phương, doanh nghiệp tài trợ, đơn vị thiết kế thi công, cùng đông đảo nhân dân làng văn hóa Câu Hạ A. Sau bài phát biểu khai mạc của ban quản lý Đình làng Câu Hạ A, đại diện lãnh đạo địa phương đã có bài phát biểu chào mừng. Tiếp đó là lễ động thổ xây dựng, tôn tạo Đình làng Câu Hạ A. Công trình có diện tích sàn là 215m2, dự kiến mức đầu tư 3 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa. BTC đã trao giấy chứng nhận công đức cho các nhà hảo tâm, các doanh nhân doanh nghiệp là con dân địa phương có đóng góp công sức, tiền của xây dựng, tôn tạo Đình làng Câu Hạ A. Ngôi Đình khi khánh thành sẽ là địa chỉ văn hóa tâm linh của làng Câu Hạ A với bề dày truyền ký từ xa xưa cũng như lưu giữ chiến tích anh hùng của dân làng trong các giai đoạn lịch sử dân tộc. Lễ hưng công động thổ xây dựng, tôn tạo Đình làng Câu Hạ A đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự.

 

Tham quan cơ sở chế tác đá cảnh Trần Hoan

Ngày 26/4/2021, chúng tôi đã đến tham quan cơ sở chế tác đá cảnh Trần Hoan ở thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Theo nghệ nhân Trần Hoan: Chơi đá, Hán tự gọi là ngoạn thạch, đòi hỏi nghệ thuật rất công phu, là một thú chơi tao nhã có từ lâu đời, biến hóa và tích hợp nhiều bộ môn khác nhau nhằm đúc kết đa dạng các mặt văn hóa, nghệ thuật, một cách hài hòa, trác tuyệt. Đá có dạng thức đẹp, trang nhã, sắc màu sống động là kết tụ linh khí của vũ trụ tạo nên. Với nguồn đá phong phú, đa dạng hiện nay, đã đáp ứng cho người chơi đá thỏa mãn phần nào cái diệu nghĩa triết lý thâm trầm, tịch tịnh. Người chơi đá còn phải khổ công phơi nắng, hứng sương nhằm tạo cho đá tăng sắc đẹp, đôi lúc tưới cho đá khỏi bị khô cằn, không bị phong hóa, giữ gìn cho đá có sắc màu nguyên thuỷ. Đá vốn vô ngôn, nhưng ẩn chứa sức sống diệu kỳ, tựa hồ quả núi hùng vĩ, kiên định, thể hiện cái linh khí của đất trời, cái lãng mạn hào phóng của hóa công, biểu hiện đường nét trầm tịnh và cương ngạnh, kiên trinh và phác thực. Chơi đá khẳng định phải có nhân duyên mới truy tìm được cục đá như ý, vì đây là món quà vô giá của thiên nhiên mà con người không thể tạo tác được.

 

Chào mừng ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4

Ngày 27/4/2021 chào mừng 73 năm ngày Kiến trúc Việt Nam (1948- 2021), chúng ta nhớ lại những khoảnh khắc lịch sử vào ngày 27/4/1948, khi cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc đang diễn ra khốc liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương tập hợp số KTS Việt Nam được đào tạo tại trường Mỹ thuật Đông Dương trước Cách mạng Tháng Tám, đang làm việc tại nhiều nơi ở vùng tự do và chiến khu Việt Bắc, để thành lập tổ chức đầu tiên của giới KTS Việt Nam. Hội nghị diễn ra tại Thản Sơn, Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, với sự có mặt của các KTS tiêu biểu: Nguyễn Cao Luyện, Hoàng Như Tiếp, Trần Hữu Tiềm, Đoàn Văn Minh, Nguyễn Ngọc Chân… Hội nghị vinh dự được Bác Hồ gửi thư động viên. 73 năm qua, các thế hệ KTS Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước- đó là công việc tiếp nối thành tựu hàng ngàn năm lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam, nơi biết bao con người tài năng, bậc thầy kiến trúc Việt Nam đã để lại những công trình kiến trúc tuyệt mỹ, đem lại niềm tự hào cho đất nước. Nhân ngày Kiến trúc Việt Nam nhớ tới thư Bác Hồ gửi Hội nghị Kiến trúc sư ngày 27/4/1948, có đoạn: “…Chúng ta phải tùy hoàn cảnh mà xây dựng ngay trong khi kháng chiến và sau khi kháng chiến thành công. Tôi mong Hội nghị sẽ đi tới những kế hoạch thiết thực với tình thế hiện tại và những chương trình kiến thiết hợp với tương lai, kế hoạch và chương trình đúng tinh thần Đời sống mới. Tôi lại mong Hội nghị chú trọng đặc biệt tới vấn đề nhà ở thôn quê, tìm ra những kiểu nhà giản dị và cao ráo, sáng sủa và rẻ tiền”.

 

Lễ chào mừng kỷ niệm ngày Kiến trúc Việt Nam

Ngày 27/4/2021 tại trung tâm tổ chức sự kiện Trường Giang, số 45 đường Lực Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng; Hội KTS Hải Phòng đã tổ chức lễ chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Kiến trúc Việt Nam (27/4/1948- 27/4/2021). Tham dự có BCH cùng toàn thể hội viên Hội KTS Hải Phòng và một số doanh nghiệp đồng hành. Đặc biệt Hải Phòng là một đầu cầu trực tuyến kết nối với Trung ương Hội KTS Việt Nam và một số điểm như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Yên Bái… Hội nghị đã nghe diễn văn chào mừng Ngày Kiến trúc Việt Nam của Chủ tịch Hội KTS Việt Nam; Nghe tham luận trực tuyến của 4 Kiến trúc sư: Trịnh Quốc Bảo, Ngô Ngọc Lê, Nguyễn Huy Khanh, Lê Thành Vinh. Tham gia giao lưu trực tuyến giữa Hội KTS Hải Phòng với các diễn giả, với Trung ương Hội KTS Việt Nam và Hội KTS các tỉnh thành trên toàn quốc. Kết thúc chương trình, toàn thể hội viên Hội KTS Hải Phòng cùng các doanh nghiệp đồng hành đã chụp ảnh kỷ niệm và giao lưu ẩm thực. Chương trình đã để lại những ấn tượng tốt đẹp.

 

Trao đổi tìm hiểu về đất nước Hàn Quốc

Hàn Quốc rộng 100.032 km2, dân số 48 triệu người, nằm nửa phía nam bán đảo Triều Tiên; bắc giáp Triều Tiên, đông giáp biển Nhật Bản, tây là biển Hoàng Hải; Thủ đô Seoul, những thành phố lớn là Incheon, Daejeon, Kwangju, Daegu và Busan. Hàn Quốc có khí hậu ôn đới, địa hình đồi núi. Hàn Quốc theo chế độ cộng hòa tổng thống bao gồm 16 đơn vị hành chính. Hàn Quốc có mức sống cao, nền kinh tế thứ 4 ở châu Á và thứ 15 trên thế giới, dựa vào xuất khẩu hàng điện tử, ô tô, tàu biển, máy móc, hóa dầu và rô-bốt. Won là đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc, 1.000 Won ~ 20.000 VNĐ. Văn học Hàn Quốc phát triển và người dân thích đọc sách. Hwang Sok-Yong (1943) là một trong những nhà văn nổi tiếng xứ Hàn, ông từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam. Đề tài chính trong các tác phẩm của ông là mâu thuẫn giữa truyền thống và hiện đại. Hàn Quốc nổi tiếng với Nhân sâm, Kim chi. Ngành điện ảnh Hàn Quốc khá phát triển với nhiều ngôi sao và những bộ phim được công chúng yêu thích. Hàn Quốc thường tự hào vì nền công nghiệp giáo dục của mình, nhưng vẫn để xảy ra thừa thày, thiếu thợ. Bóng đá Hàn Quốc từng xếp hạng tư thế giới tại World Cup 2002.

 

Liên hoan tổ dân phố số 9 Trần Khánh Dư

Ngày 28/4/2021 tại Nhà Văn hóa khu tập thể Hải Quân số 53 Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; đã diễn ra liên hoan tổ dân phố số 9 Trần Khánh Dư chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5. Tham dự có đại diện lãnh đạo phường Máy Tơ, các bậc nguyên lão, đại biểu khách quí doanh nghiệp địa phương cùng toàn thể nhân dân. Sau tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, ông Vũ Đình Cường- tổ trưởng tổ dân phố số 9 đã có bài phát biểu khai mạc, thống kê lại một số công việc tổ dân phố đã thực hiện trong thời gian qua và hướng hoạt động trong thời gian tới. Một chương trình giao lưu văn hóa và liên hoan ẩm thực đã diễn ra vui vẻ, thân mật. Đặc biệt đồng chí thiếu tướng Lê Mạnh Tiến- Phó cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn Hải Quân nhân dân Việt Nam vừa nghỉ hưu đã dành những tình cảm đặc biệt cho tổ dân phố số 9 Trần Khánh Dư nơi gia đình ông sinh sống. Liên hoan tổ dân phố số 9 Trần Khánh Dư đã để lại những tình cảm tốt đẹp.

 

Gặp gỡ một số tác giả đạt giải cuộc thi thơ văn “Se sẽ chứ- viết cho em từ Cửa Biển”

Ngày 29/4/2021, tại hội quán “Ga sách bụi” số 81 phố Trực Cát, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; đại diện Lãnh đạo Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng, Chủ nhiệm CLB Thơ Việt Tiệp, đại diện Ban tổ chức, Ban giám khảo đã có chương trình giao lưu gặp gỡ với một số tác giả đạt giải cuộc thi thơ văn “Se sẽ chứ- viết cho em từ Cửa Biển”. Đây là cuộc thi thơ và văn xuôi với nội dung cảm nhận, phân tích các tác phẩm thơ, kịch, truyện ngắn của Lưu Quang Vũ hoặc sáng tác mới lấy cảm hứng từ cuộc đời, tác phẩm hoặc từ hình ảnh con người Hải Phòng trong thơ ca nghệ thuật của ông. Cuộc thi được phát động từ ngày 5 đến 16/4/2021, công bố giải tại Nhà Kèn vào tối ngày 17/4/2021 là ngày sinh nhật lần thứ 73 của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ. BTC đã nhận được hơn 100 tác phẩm dự thi, có 46 tác phẩm qua vòng sơ khảo, các tác giả có bài dự thi qua sơ khảo được nhận món quà là tuyển tập thơ Lưu Quang Vũ. BTC đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba. Trong chương trình giao lưu gặp gỡ hôm nay, các tác giả đã đọc bài thơ đạt giải của mình. BTC đã trao phần thưởng cho các tác giả đạt giải. Trường hợp tác giả ở ngoài thành phố Hải Phòng, giải thưởng được chuyển qua đường bưu điện.

 

Trao đổi tìm hiểu Đình Thứa

Đình Thứa tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Đình Thứa nằm bên cạnh quốc lộ 5A, thế đất long chầu hổ phục qua 18 đời Vua Hùng đến các triều đại Đinh- Lê- Lý- Trần, Lê- Nguyễn và thời đại Hồ Chí Minh. Dị Sử là quê hương của biết bao anh hùng hào kiệt. Nơi đây tương truyền Vua Trần Thánh Tông năm 1258 trong kỳ cầm quân chống giặc Nguyên Mông, cuộc chiến đấu gặp nhiều khó khăn nên Người ra lệnh lui quân về khu đất cao làng Thứa: “Cồn sơn quần khởi- Vạn thủy ánh hồi”. Đêm đó nhà vua mơ thấy cụ già mách bảo: “ngày mai vào giờ dần, ngày dần, tháng dần xuất quân ắt đại thắng”. Quả nhiên sáng hôm sau đạo binh đã đánh thắng quân xâm lược vào ngày 6 tháng giêng âm lịch. Khi trở về Thăng Long, nhà vua dừng lại ở khu đất làng Thứa lập đàn tế trời đất trả ơn thần linh đã mách bảo, nhà vua phong tặng: “Dương cảnh Thần Hoàng/ An Thái Thịnh Đức/ Hộ Quốc an Dân/ Thượng Đẳng phúc Thần”. Đình Thứa xây theo hình chữ Đinh gồm 7 gian đại bái và 3 gian hậu cung. Đình xây hướng Đông Bắc, hậu cung giáp quốc lộ 5 cũ, cột cái đình to hai người ôm không xuể. Đình Thứa làm bằng gỗ lim chạm trổ tinh vi, là một trong những đình to đẹp nhất vùng.

 

Trao đổi tìm hiểu về Ga Hải Phòng

Ngày 30/4/2021, chúng tôi đã tới tham quan Ga Hải Phòng ở số 75 Lương Khách Thiện, quận Ngô Quyền, là ga tàu hỏa chính tại thành phố Hải Phòng, với tuyến đường sắt Hà Nội- Hải Phòng, và tuyến đường sắt chạy đến cảng Hải Phòng để chở hàng hóa từ cảng tới các khu vực khác. Ga Hải Phòng được người Pháp xây dựng vào năm 1902, đây là 1 trong 4 ga chính của tuyến đường sắt dài 100km nối Hải Phòng với Hà Nội. Đây cũng được coi là một trong những nhà ga xe lửa đẹp nhất mà người Pháp để lại ở Việt Nam. Kiến trúc Ga Hải Phòng được thiết kế theo phong cách tân cổ điển dựa trên quy luật đối xứng nghiêm ngặt. Công trình được nhấn mạnh ở trung tâm với hai khối nhô ở hai bên cùng các chi tiết trang trí. Hàng cột sắt với hoa văn mang phong cách cổ điển chống mái hiên có từ những ngày đầu đi vào hoạt động vẫn còn nguyên, đá xanh lát nền cũng có từ năm 1902. Vỏ đồng hồ có tuổi đời gần 120 năm, phần ruột đồng hồ cơ khí cũ đã bị hỏng và được thay thế bằng đồng hồ điện tử. Đến Ga Hải Phòng, chúng ta gặp lại ký ức một thời bao cấp. Gần 120 năm tồn tại, Ga Hải Phòng vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính in đậm kiến trúc Pháp và là một công trình kiến trúc đẹp cùng thời gian ở thành phố Hải Phòng.

 

Thăm nhà thơ Kao Hữu tại tư gia

Ngày 30/4/2021, Chủ nhiệm CLB Thơ Việt Tiệp đã tới thăm nhà thơ Kao Hữu- hội viên CLB Thơ Việt Tiệp tại tư gia số 42, ngõ 63, phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Nhà thơ Kao Hữu tên khai sinh là Nguyễn Hữu Khoa, sinh ngày 1/2/1947 tại làng Viên Sơn, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Năm 1976 anh Kao Hữu ra Hải Phòng làm việc và trở thành thợ sửa chữa bảo quản dây máy của Công ty Bưu chính Viễn thông Hải Phòng. Năm 1995 anh chính thức tham gia sinh hoạt ở CLB Thơ Việt Tiệp. Năm 2007 anh nghỉ hưu và tích cực sáng tác thơ. Ngày 5/5/2017 tại CLB Thơ Việt Tiệp, nhà thơ Kao Hữu chính thức cho ra mắt độc giả tập thơ “Gom nắng”. Đặc biệt bài thơ “Thắm tình Việt Lào” sáng tác Kao Hữu, do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Đào phổ nhạc đã đạt giải khuyến khích cuộc thi sáng tác ca khúc nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam- Lào do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức năm 2017. Hiện nay do sức khỏe giảm sút, nhà thơ Kao Hữu không thường xuyên tới dự sinh hoạt CLB Thơ Việt Tiệp, nhưng anh vẫn thường xuyên sáng tác thơ và đăng thơ trên trang Groups của CLB Thơ Việt Tiệp. Chúc nhà thơ Kao Hữu luôn vui khỏe và sáng tác nhiều thơ mới giao lưu với các thi huynh, thi hữu.

 

Ở quán trà Hiền Minh

Ngày 1/5/2021 chúng tôi đã tới tham quan và thưởng trà tại quán Hiền Minh, số 13 phố Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Tại Hiền Minh Tea house chúng ta cùng trải nghiệm văn hóa Trà Việt Nam với các sản phẩm trà chất lượng cao. Bản thân chủ quán là người say mê trong việc khai thác chế biến trà. Anh có thể sống ở vùng núi cao trong nhiều tháng cùng với thiên nhiên tươi đẹp, tìm cách xoay sở để có trà tươi ngon và tích lũy được nhiều kinh nghiệm cuộc sống hoang dã, như đối diện với rắn độc ngay bên cạnh chảo chế biến trà puerh; đối phó với ký sinh trùng hút máu sống rất nhiều trên đất ẩm ướt; với anh đó là tín hiệu đáng mừng cho thấy nguyên liệu chè có chất lượng rất cao. Những búp chè mới đầu vụ xuân mà anh thu hoạch rất ngon, do thu hái sớm trong khí hậu nhiều sương mù bao phủ, lựa chọn kỹ lưỡng chỉ hái từ những cây chè rất già hàng trăm năm tuổi. Những búp trà đầu tiên chứa nhiều dinh dưỡng sau một kỳ nghỉ đông dài, có umami cao và hương hoa khi chúng ta nhai thô vị ngọt đọng lại trong cổ họng sau đó. Phút giao mùa cùng nhau uống ấm trà ở quán Hiền Minh thật là thú vị các bạn ạ.

 

Dấu tích của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu tại Đền Tiên Nga ở thành phố Hải Phòng

Đền Tiên Nga tọa lạc tại số 53, phố Lê Lợi, TP Hải Phòng. Đền Tiên Nga là nơi duy nhất ở miền Bắc nước ta ghi dấu phong trào Duy Tân- Đông Du. Một trào lưu tư tưởng yêu nước, cách mạng rộng lớn đầu thế kỷ XX, do chí sĩ Phan Bội Châu khởi xướng và lãnh đạo. Trong phong trào Duy Tân- Đông Du do Phan Bội Châu lãnh đạo; có những lần xuất dương sang Nhật, cụ Phan Bội Châu và các chí sĩ, thanh niên đã được ông Nguyễn Hữu Tuệ hay còn gọi là Lý Tuệ người làng Gia Viên giúp đỡ bí mật nuôi giấu ở Đền Tiên Nga để xuống biển đi tàu. Vì vậy tại đền Tiên Nga hiện nay nhân dân lập ban phối thờ các vị tiên hiền trong phong trào Duy Tân- Đông Du để tri ân công lao vì dân, vì nước của các vị chí sĩ. Nhà yêu nước Phan Bội Châu (1867- 1940) đã sống những năm tháng ở Đền Tiên Nga cùng các thanh niên Việt Nam tiên tiến bấy giờ, do thủy thủ tầu viễn dương Nguyễn Hữu Tuệ tin cẩn nuôi dấu và đưa dần sang Hương Cảng, sang Nhật. Khi chính quyền thực dân bắt cụ Phan từ Nhật về Hải Phòng, nhân dân chí sĩ đã tổ chức chào đón cụ và đòi nhà cầm quyền Pháp ân xá. Sau phiên tòa ngày 25/11/1925, chính quyền thực dân đưa cụ Phan từ Hải Phòng về Huế giam lỏng đến khi cụ mất vào ngày 29/10/1940. Thời gian sống ở Đền Tiên Nga, TP Hải Phòng, cụ Phan Bội Châu đánh giá rất cao công lao của ông Nguyễn Hữu Tuệ, gia đình ông Tuệ có 1.040 m2 đất hiến cho nhân dân xây dựng Đền Tiên Nga. Hiện nay Hải Phòng có phố Nguyễn Hữu Tuệ ở phường Gia Viên, quận Ngô Quyền. Bức ảnh cụ Tuệ ở ban thờ còn lưu bút tích chí sĩ Phan Bội Châu bằng chữ Hán: Quân chi chiến tướng/ Quân xu nghĩa nhược khát/ Cấp nạn vong tử/ Đầu quốc sự phàm thập niên/ Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ, Phan Chu Trinh, Cường Đế, Nguyễn Thượng Hiền dĩ cập Đông Du chi thiếu niên giai do quân mật tống, sự tiết bị tù, kỳ tử nhi bất cải; Nghĩa là: Bạn là chiến tướng/ Bạn theo việc nghĩa như khát nước/ Gặp nạn quên chết, theo việc nước đến chục năm/ Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ, Phan Chu Trinh, Cường Đế, Nguyễn Thượng Hiền cùng những thiếu niên tham gia Đông Du xuất dương đều do bạn bí mật đưa đi. Việc bại lộ, bị tù đầy, bị tra tấn đến chết không đổi chí”.

 

Trao đổi tìm hiểu về làng hoa Vạn Thành

Làng hoa Vạn Thành ở tại phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Làng hoa Vạn Thành được hình thành từ khi sáu người Hà Nam vào đây sinh sống. Ban đầu họ trồng rau nhưng từ năm 1960 thì bắt đầu chuyển sang trồng hoa. Đến nay diện tích trồng hoa đã lên tới hơn 100ha. Từ trên cao nhìn xuống, làng hoa trườn theo thung lũng dài dọc con suối Cam Ly. Đây là vương quốc của hoa hồng với những vườn hoa hồng nhung, hồng ánh trăng, hồng cánh sen… rộng hàng hecta trong những ngôi nhà kính hiện đại, tránh nắng gió. Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu nhiệt đới gió mùa, thuận lợi cho việc gieo trồng, cộng với bản tính cần cù, chăm chỉ nên người dân Vạn Thành chủ yếu trồng các loại cây, hoa đặc sản có giá trị kinh tế cao như: lan, ly ly, hoa hồng, cẩm chướng… Không chỉ áp dụng các biện pháp chăm sóc cây, hoa thông thường, người nông dân Vạn Thành cũng đã tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật để lai ghép, tạo ra nhiều loại hoa mới, nở lâu, trái vụ và cách thức ướp hoa tươi để bảo quản lâu dài hoặc trồng hoa trong nhà kính. Với cách nghĩ, cách làm đúng, hiệu quả, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật và đặc biệt có tâm với nghề, kiên định với nghề đã giúp đời sống người nông dân Vạn Thành ngày càng được cải thiện, nâng cao, góp phần đưa thương hiệu hoa Đà Lạt đến mọi miền đất nước cũng như nước ngoài.

 

Tham quan quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt

Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt hay còn gọi là “Quảng trường Lâm Viên” được thi công trong 6 năm với kinh phí 681 tỷ đồng. Quảng trường gây ấn tượng với nhiều không gian vui chơi rộng rãi, thoáng mát hướng ra hồ Xuân Hương thơ mộng. Nổi bật nhất giữa không gian xanh của quảng trường Lâm Viên là 2 công trình Bông Hoa Dã Quỳ và Nụ Hoa Atiso. Bông Hoa Dã Quỳ là công trình được thiết kế bằng kính đẹp mắt với chiều cao 18m cùng diện tích sàn 1.200m2. Không gian bên trong bông hoa được thiết kế như một sân khấu có sức chứa 1.500 người. Theo thiết kế, các cánh hoa được lắp kính vàng sẽ ôm sát theo hình vòm, còn nhụy hoa nghiêng 1 góc vừa đủ để du khách có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh một bông hoa dã quỳ nở giữa khuôn viên của quảng trường. Công trình Nụ Hoa Atiso cao 15m, bên trong được thiết kế thành 1 quán café với không gian rất thoáng mát. Bao quanh công trình là những tấm kính cường lực màu xanh và vàng chạy theo hình xoắn ốc từ dưới lên trên. Khối Hoa Dã Quỳ và khối Nụ Hoa Atiso là nơi có góc nhìn rất đẹp được nhiều du khách chọn làm nền cho những bức ảnh về thành phố Đà Lạt. Đây cũng là nơi thường xuyên được thành phố Đà Lạt chọn làm địa điểm tổ chức các lễ hội và Festival hoa Đà Lạt.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri