Làm Bố- Truyện ngắn thi mã số 07 với chủ đề “Tình Cha”

Truyện ngắn dự thi mã số 07 của tác giả Hoàng Ngọc Hương- Đắk Lắk

LÀM BỐ

Anh thanh niên hai mươi nhăm tuổi, đây là lần đâu tiên anh đi xa quê đến thế. Chưa có chuyến đi nào trong cuộc đời anh cảm thấy lo lắng như lần này, vì cạnh anh giờ có người vợ mới hai mươi mốt tuổi, lại đang bụng mang dạ chửa. Mà anh đang đi đâu? Anh cũng không biết, chỉ nghe người ta bảo đi vào miền Nam.

Xe dừng cuối bến, anh nắm tay vợ chẳng biết đi đâu. Trừ tiền xe, tiền ăn uống mấy ngày ròng, bây giờ trong túi anh còn mỗi mười nghìn.

May mắn, anh xin ở nhờ được chòi rẫy của một người đồng bào. Rồi anh tự khai hoang, nhận đất. Đúng là rừng thiêng, nước độc. Vợ anh sinh con trong rừng, bị sốt rét tưởng không sống nổi. Thương đứa con gái bé tí, anh hết bế con đi xin sữa lại pha nước đường cho nó uống. Thế mà nó cứ khóc i ỉ suốt làm anh sốt ruột. Có người thấy tội quá bảo anh “Vợ chồng mày khổ thế rồi, không nuôi được thì mang cho người ta đi”. Anh tức lắm “Con tôi, tôi phải nuôi nó chứ!”.

Nhờ trời, vợ dần khỏe lại, con cứng cáp hơn mỗi ngày. Chỉ cần thế thôi, anh có sức khỏe, anh sẽ làm thuê trả nợ rồi nuôi con. Chỉ cần có người thuê thì không chết được, anh nghĩ bụng.

Nỗi lo lớn nhất của anh hồi đấy là gạo. Cũng vì thế mà có những hôm dở khóc dở cười. Có hôm sắp hết gạo, anh nấu cơm trắng bảo vợ ăn đi, anh mới ăn no rồi. Sau đó, chẳng may vợ bắt gặp anh ngồi góc bếp, đang ăn đầu sắn luộc. Hai vợ chồng nhìn nhau đến tủi.

Lại có hôm anh đi làm về tối, thấy chưa cơm nước gì. Anh hỏi vợ “Em ăn cơm chưa?”

Vợ bảo “Em ăn rồi! Thế anh ăn chưa?”

Anh đáp “Anh cũng ăn rồi!”

Hai vợ chồng cứ thế đi ngủ. Sau này mới biết, hóa ra hôm đấy cả hai đều nói dối, đều nhịn đói mà cứ yên tâm vì nghĩ người kia đã ăn rồi.

Nhưng hạnh phúc nhất là được làm bố, nhìn con gái anh ngày một lớn lên, biết ra cổng chờ bố đi làm về, thấy bóng anh từ xa đã gọi “Ba ơi! Ba ơi!”

Mừng nhất là hôm nào gặp chủ hào phóng, giữa buổi cho ăn cái bánh lót dạ. Anh sẽ giấu vào đống rơm, trưa mang về cho con gái. Nhìn nó mừng quýnh, ăn ngon lành, anh chẳng thấy mệt tí nào nữa.

Mải nghĩ, chợt giật mình, anh năm nay đã ngoài năm mươi rồi chứ còn ít gì nữa. Con gái anh cũng đi xa nhà nhiều năm rồi. Nó hết học hành lại đi làm, ở hết thành phố này đến thành phố khác. Càng lớn nó càng xa cách anh hơn, ít gọi điện về cho anh. Thi thoảng về nhà nó cũng không trò chuyện với anh nhiều. Bao lần chở nó ra bến xe, lần nào nó cũng chỉ nói “Con chào bố con đi”, nghe khô khốc. Lúc con còn bé tí, anh chỉ mong con lớn lên thật nhanh. Đến bây giờ, nhiều lúc, anh chỉ mong con gái bé lại trong vòng tay anh như ngày nào…

HNH

Hộp thư truyện ngắn với chủ đề “Tình Cha” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được truyện ngắn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đào Thị Ngọc Lan; Hà Nội: Nguyễn Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Vân Trang, Nguyễn Thị Tuyết; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Lục Thị Hà My, Lê Thị Thanh Thương; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Quảng Ngãi: Châu Sa; Quảng Trị: Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Trương Mỹ Giang; Quảng Nam: Nguyễn Thị Thanh Thảo; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bắc Giang: Hương Lý; Đắk Lắk: Trần Thị Hoa, Hoàng Ngọc Hương; Đà Nẵng: Lưu Thị Dung, Lê Thị Hồng Diễm; Thái Bình: Đinh Thị Phương Nhung; Bến Tre: Phạm Trà Mị; Đồng Nai: Nguyễn Thị Ngọc Trâm…

Mời các bạn tiếp tục gửi truyện ngắn dự thi. Truyện ngắn dự thi xin gửi về email: vanthocuocsong@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri