Truyện ngắn dự thi mã số 132 của tác giả Nguyễn Quốc Toàn (Đồng Nai)
MẮM RUỐC HÔI VÀ 1000 CON HẠC GIẤY CỦA BỐ
Hải Đăng vội đạp xe lên thành phố cho kịp để thăm thằng bạn nghèo xa quê. Hai người gặp nhau ở phòng trọ, tay bắt mặt mừng. Bỗng Khôi Nguyên đẩy Hải Đăng ra xa tầm mắt mình, nét mặt cau có:
-Trời, cậu mấy ngày không tắm hay sao vậy Hải Đăng?
-Sao cậu lại nói vậy, ngày nào mà tớ không tắm,…cái cậu này, cậu dở hơi thật đấy!
-Vậy cậu hãy ngửi lên áo mình đi, cậu sẽ rõ.
-À, thì ra là mùi rắm ruốc ấy mà, có lẽ cậu xa quê đã lâu nên quên mất mùi mắm ruốc của quê mình… Tuy nó hôi hôi nhưng ăn vào thì thơm nức mũi, cậu không nhớ hương vị đặc trưng của quê nghèo sao?
-Cái vùng đất khỉ ho cò gáy thì có gì mà đáng nhớ cơ chứ?
-Không lẽ cậu không nhớ đến bố của mình luôn sao?
-Bố nào? Tớ không có người bố mắm ruốc ấy đâu vừa quê mùa vừa cục mịch.
-Người bố lam lũ mà cậu cho là hôi hám kia đã nuôi cậu từ tấm bé và cho đến tận bây giờ… Giờ cậu sắp trở thành một người bác sĩ… vậy mà cậu đang tâm nói những lời khó nghe đến như vậy sao? Biết vậy, tớ không thèm lên thăm cậu đâu.
-Thôi, chuyện bố mắm ruốc gì đó của tớ tạm thời gát lại, giờ tớ và cậu sang dì bảy có quán lẩu cua đồng và có mấy em xinh tươi má đỏ…
Hải Đăng vội ngắt lời:
-Giờ này, cậu còn tâm trạng vui chơi sao? Đáng lẽ, tớ sẽ ở lại chơi với cậu vài hôm. Nhưng giờ tớ nghĩ là không cần thiết nữa. Tạm biệt cậu ở đây.
Hải Đăng vội bước đi khoảng vài ba chục bước chân, bỗng trên đôi tay cậu dường như có đốm sáng hồng lan tỏa, lấp lánh tựa như đôi cánh thiên thần mang hai món quà bé nhỏ ở quê nghèo gởi cho Khôi Nguyên. Hải Đăng không đành lòng … rồi cậu quay lại chỗ Khôi Nguyên đang ngồi.
-Bố cậu gởi hai món quà quê, cậu nhận hay không là tùy ý? Có lẽ đây là món quà lần cuối cùng mà bác ấy gởi lên cho cậu?
-Ủa, bố… tớ…ở quê… có… chuyện gì… rồi… sao Hải Đăng? …! Bố… tớ..tớ…. -Khôi Nguyên như chết lặng, lời nói ngắt quãng từng hồi.
-Cậu hãy bình tâm và hãy đọc lá thư của bố cậu gởi rồi cậu sẽ hiểu về bố cậu nhiều hơn.
Sau khi đọc những dòng cuối cùng trong trang thơ, nước mắt Khôi Nguyên cứ tuôn trào mãi như con sông Thu Bồn chợt mở rộng yêu thương trong lòng cậu. Cậu cầm một lọ thủy tinh với 1000 con hạc giấy ở trong lòng lọ tựa như một tấm lòng sâu thẳm của người bố, mong muốn con mình có một mơ ước nào đó trở thành hiện thực. Rồi cậu để nó ngăn nắp vào một bên ngăn tủ.
Cậu quay lại nhìn Hải Đăng với ánh mắt hối hận muộn màng:
-Tớ biết mình có tội với bố nhiều lắm… vì lo cho tớ ăn học mà bố tớ phải vất vả, lam lũ… đến kiệt sức. Giờ bố tớ cũng không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng tớ phải sống để phát triển nghề mắm ruốc của bố. Tớ không muốn nghề mắm ruốc gia truyền của bố tớ bị mai mọt với thời gian mà suốt bao năm bố gầy dựng.
-Cậu sắp trở thành bác sĩ rồi mà? Mùi mắm ruốc làm bẩn tay người bác sĩ của cậu đấy?
-Cậu đừng nói vậy mà. Tớ…
-Tớ nói đùa với cậu vậy thôi. Có giận thì có thương mà. Cậu hiểu được như vậy là tớ vui rồi. Giờ tớ bắt xe về thành phố cho kịp. Còn chiếc xe đạp này, tớ để lại đây cho cậu.
-Là sao? Tớ không hiểu -Khôi nguyên tròn xoe đôi mắt, ngơ ngác nhìn Hải Đăng.
-À,… chiếc xe đạp ngày xưa ấy bố cậu dùng đi giao mắm ruốc cho mọi người, bố cậu luôn xem nó như một báu vật nên trước lúc lâm chung bác ấy đã nhờ tớ mang lên đây cho cậu. Có lẽ cậu thắc mắc vì sao tớ không bắt xe đò mà phải chạy xe đạp trực tiếp lên cho cậu. Vì tớ muốn ôn lại những kỷ niệm cùng cậu ở dưới quê. Giờ cũng đến giờ tớ phải về. Cậu ở lại mạnh giỏi, khi nào cậu bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp hãy về thăm quê hương, thăm hương khói bố và thăm tớ nhé.
-Hải Đăng, cậu ở lại chơi với tớ vài hôm nhé?
-Nhưng mà…tớ…tớ…
-Không nhưng nhị gì cả. Tớ đi nấu cơm. Tớ sẽ chiêu đãi cậu món mắm ruốc độc nhất vô nhị của bố tớ chịu không?
Một tuần trôi qua, khi không còn Hải Đăng bên cạnh. Khôi Nguyên với “bức màn nhung” lạnh lẽo, cậu ngắm nhìn những vì sao khuya như 1000 con hạc giấy trên vòm trời tỏa sáng… Cậu thầm nhủ:
-Giá như ngày nào mình cũng được ăn cơm với mắm ruốc hôi của bố thì thật là tuyệt vời biết bao.
Ngày xưa …cậu đã từng ăn mắm ruốc hôi… cậu lại xa lánh bố…
Giờ bố không còn, cậu lại tiếc nhánh sông quê có mùi mắm ruốc hôi?
NQT
…
Hộp thư truyện ngắn với chủ đề “Tình Cha” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được truyện ngắn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Vũ Hoàng Lâm(1), Bùi Sỹ Căn(2), Nguyễn Hùng(1), Vũ Ngọc Anh (1), Đào Thị Ngọc Lan (1), Phạm Văn Thi(1), Lê Thị Ngọc(1), Lê Việt Hùng (5); Hà Nội: Nguyễn Đức Thiêm(5), Nguyễn Lan Hương(3), Trung Thành, Vân Trang, Nguyễn Thị Tuyết(4), Bùi Thị Bích Hiền, Yến Dương, Đinh Thành Trung, Đặng Thị Thúy Tiên, Quang Huy(1), Nguyễn Thị Mai (2), Đinh Thị Hảo (1), Bùi Mai Linh (1); Hưng Yên: Nguyễn Quý Nghi(4), Nguyễn Thành Tuấn, Phan Thị Quỳnh, Lê Thị Mai Hiên(2); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Lục Thị Hà My, Lê Thị Thanh Thương, Phạm Thảo Uyên, Nguyễn Đan Thụy, Nguyễn Thùy Dương (2), Nguyễn Trần Thanh Trúc (1), Nguyễn Nữ Thanh Thuận (1), Huỳnh Chính (1); Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên, Nguyễn Thị Hiền(2), Đoàn Thị Lan (2); Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nhật Bản: Tăng Hoàng Phi; Nghệ An: Phan Hữu Cường, Thái Thị Lan Anh(3), Nguyễn Thị Doanh, Cao Văn Quyền, Đậu Thị Minh Trang (1); Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa, Vũ Thị Thảo, Lê Đức Bảo (2); Quảng Ngãi: Châu Sa; Quảng Trị: Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Trương Mỹ Giang; Quảng Nam: Nguyễn Thị Thanh Thảo(2); Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng, Phạm Thanh Thảo, Cao Thị Hà, Mõ Chiều; Bắc Giang: Hương Lý, Trần Thị Thơm; Đắk Lắk: Trần Thị Hoa, Hoàng Ngọc Hương, Nguyễn Thị Hồng; Đà Nẵng: Lưu Thị Dung, Lê Thị Hồng Diễm, Nguyễn Thanh Trà; Thái Bình: Đinh Thị Phương Nhung, Tuệ Lam; Bến Tre: Phạm Trà Mị; Đồng Nai: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Thị Kiều Trinh(3), Ngô Nữ Thùy Linh, Nguyễn Tâm Thanh, Nguyễn Quốc Toàn; Phú Yên: Võ Thị Hạnh Dung; Thanh Hóa: Trịnh Ngọc Lâm, Đào Thị Mai, Hà Thị Ánh Tuyết (1), Cao Thị Tỵ; Hà Tĩnh: Nguyễn Hồng Minh(3), Trần Phan Thùy Linh; Thừa Thiên- Huế: Nguyễn Đình Duy Lộc, Nguyễn Thị Trúc Nhi, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Túy; Đồng Tháp: Huỳnh Thị Huyền Trâm; An Giang: Mỹ Dung; Long An: Đỗ Thị Tuyết Mai, Thi Hoàng Khiêm (1), Nguyễn Thanh Dũng (1); Gia Lai: Li Phan; Bình Dương: Hồng Minh, Trần Mặc; Ninh Bình: Lê Văn Ngọc; Bắc Ninh: Nguyễn Huy Thảo; Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh; Thái Nguyên: Hồ Điệp; Cà Mau: Tô Như Ý; Nam Định: Phạm Anh Tuấn; Điện Biên: Chu Anh Linh; Tiền Giang: Lê Yên Lam; Sóc Trăng: La Bửu Dung (1); Bình Thuận: Nguyễn Vũ An Hòa; Tây Ninh: Phùng Văn Định; Đà Nẵng: Phan Thị Ngọc Trang; Đắk Nông: Cẩm Tím(1); Cần Thơ: Phạm Thị Thúy Kiều, Hồ Quyền Trang; Hậu Giang: Phan Ngọc Huệ (1); CH Đức: Trần Minh Thịnh; Phú Thọ: Tiểu Du (1); Bình Định: Trương Thị Thúy
Mời các bạn tiếp tục gửi truyện ngắn dự thi. Truyện ngắn dự thi xin gửi về email: vanthocuocsong@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC