Chùm 06 dự thi thơ về đề tài Cung Việt Tiệp của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Trần Vũ, Hoàng Ngãi.
Trương Thị Thanh Hằng
(Hải Phòng)
MỐI TÌNH HỮU NGHỊ MÃI CÒN VƯƠNG
Cung Việt Tiệp luôn luôn toả sáng
Một công trình làm rạng đất ta
Hải Phòng nơi ấy Chúa Bà
An Biên mở cõi từ xa xưa rồi .
Bao công sức đắp bồi thành phố
Đất Cảng luôn rầm rộ đổi thay
Tiệp Khắc nước bạn chung tay
Ngôi nhà tình nghĩa phô bày nắng xuân
Cung văn hoá quây quần hội tụ
Công đoàn ta ưu tú từ đây
Việt Tiệp thi phú đong đầy
Cảm ơn nước bạn sum vầy cùng ta
Cung mãi đẹp múa ca thi hoạ
Công trình như nắng toả ngàn khơi
Ngày đêm mang đến nụ cười
Hải Phòng đó luôn sáng ngời niềm tin
Khuôn viên ấy sử xin ghi chép
Bí thư còn nét đẹp lưu danh
Tượng ngài đứng giữa trời xanh
Ngàn năm lưu dấu ghép thành lời ca
Việt Tiệp mãi trong ta nơi đó
Ba mươi năm mãi ngỏ lời thương
Công trình ân nghĩa còn vương
Việt Nam- Tiệp Khắc tỏ tường là đây
Cung văn hoá bề dày thành tích
Đội ngũ cùng thanh lịch giỏi giang
Thanh Sơn phó xếp thật sang
Thanh Bình giám đốc lại càng đẹp thay
Lãnh đạo giỏi phô bày năm tháng
Việt Tiệp luôn xếp hạng đi lên
Công trình hoạt động vững bền
Kết nối hữu nghị hai bên nghĩa tình
Ngày mới đến bình minh nhắn nhủ
Việt Tiệp luôn tự chủ từ đây
Đất thiêng hội tụ sum vầy
Việt Nam- Tiệp Khắc chung tay ngàn đời.
Trần Vũ
(Thái Bình)
THÁNG TÁM
Tháng tám giữa thu
Hương bay thơm chật phố
Lá vàng đua nhau về nơi cố độ
Từng đoàn chim trời soải ánh phiêu cư
Bâng khuâng điều gì, ai dáng đứng trầm tư?
Như thể câu thơ khó tìm trong sâu thẳm
Riêng ta, một khối tình ân cảm
Dẫu thu lắng buồn, song đầy nét ưu uyên
Thu giọt lệ dồn thương tình sử hư duyên
Thương cỏ xác xơ, rây sương cho thắm mướt
Cho mây tóc xanh soi sông ngắm nguốt
Vật cảnh, núi, đồi như được giát vàng tươi
Tích cóp mỗi năm trải xuống nơi nơi
Sắc- hương- nắng- gió…
Bao nhiêu thu có, dốc hết cho ta…
Thu về Hải Phòng nơi gần, nơi xa
Nhuộm phố, ruộng, đồng… mầu hoàng kim lóng lánh
Cho cúc trong vườn óng ánh
Cho Cung Việt Tiệp người thơ dâng cảm xúc ý lời
Cho ký ức hiện về từ những xa xôi…
Dòng xe phố Lạch Tray- Mê Linh- Đà Nẵng…
Dưới thu vàng tựa thác tràn bát ngát
Như bức tranh mỹ sắc đa hình
Hương khí dâng ta bao khát vọng tâm tình.
Hoàng Ngãi
(Hải Phòng)
MỜI ANH VỀ THĂM THÀNH PHỐ CẢNG
Mời anh về thăm Hải Phòng quê em
Anh à! Em mời anh về thăm đất cảng quê em
Về mà xem quê hương em đổi mới
Hải Phòng từng ngày vươn ra biển lớn
Đường thênh thang, nối liền huyết mạch giao thông
Về đi anh, về thăm những con đường đi bộ
Uốn lượn quanh co quanh cung văn hoá
Câu lạc bộ thơ cung văn hoá Việt Tiệp, chúng em một mái nhà
Cung văn hoá chúng em là ngôi nhà rộng mở
Nơi đây từng đêm rộn lời ca tiếng hát
Chan hoà niềm vui sinh hoạt vần thơ nối tiếp cuộc đời
Tất bật chiều tan ca, chị Yoga, anh vũ điệu Cha Cha Cha
Về đi anh nhé! Về cùng em hoà nhập với cuộc sống chan hoà
Vui lắm anh nhé! Từ lâu em mong anh về thăm thành phố
Anh sẽ cùng em tay trong tay nhẹ nhàng điệu vũ
Điệu tăng gô vũ điệu của tình yêu, tựa sát vai anh em ngả mái đầu
Ta cùng nhau dìu vào giấc mộng.
Hộp thư thơ dự thi về đề tài Cung Việt Tiệp:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi về đề tài Cung Việt Tiệp của các tác giả:
Hải Phòng: Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Nguyễn Mạnh Trí, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hải, Bùi Trọng Khánh, Minh Nga, Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Thị Loan, Bùi Xuân Tuấn, Trần Duy Hạnh, Hoàng Đình Linh, Mai Hồng Quang, Hoàng Ngãi, Trương Thị Thanh Hằng; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Lê Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương, Thu Thanh; Hải Dương: Huy Nguyên; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Vương Quốc Anh: Vũ Kim Thanh; Úc: Nguyễn Cường; Ăng gola: Lương Hải Thuận; Thái Bình: Trần Vũ…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về email: minhtri910@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn!
BTC