Mùng một Tết khai bút đầu xuân

Ngày 25/1/2020, ngày mùng một Tết Canh Tý, chúng tôi dậy sớm thắp hương, pha trà và cùng ngồi vào bàn khai bút đầu xuân. Máy tính đã bật lên, điện thoại thông mình đã mở sẵn sàng; Nhưng theo phong tục cổ truyền, trước khi nhấp bàn phím, tôi dùng cây bút để viết những dòng chữ đầu tiên trong ngày đầu của xuân mới. Cây bút này là do bạn tôi, NGƯT, PGS, TS Lê Quốc Tiến- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng vừa tặng. Nét mực tươi ròn, làm tôi nhớ lại bao kỷ niệm thời học sinh. Tôi và Tiến học cùng nhau khóa 1977- 1985 Trường cấp 1, 2 Hồng Bàng, nay là Trường THCS Hồng Bàng. Những ngày Tết hồi đó thời bao cấp, tôi mang sổ gạo đong gạo nếp, mang phiếu ra cửa hàng mua thịt, mua mắm, mua đỗ về nhà gói bánh chưng. Sáng mùng một, cả nhà tôi qua cầu treo sông Lấp sang chúc Tết bà Ngoại ở phố Cát Dài. Sáng mùng một bây giờ, dù ngoài trời mưa to, mọi người vẫn có thể ngồi trong nhà nhắn tin chúc Tết, gọi điện chúc Tết qua ứng dụng Fb nhìn thấy hình ảnh của nhau. Con gái tôi đang ở Pháp còn quay cho bố xem hình ảnh cháu đang luộc bánh chưng bằng bếp ga công nghiệp, vì thế nỗi nhớ ngày Tết cũng nguôi ngoai. Chúc các bạn năm mới vui khỏe, hạnh phúc, may mắn.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri