Truyện ngắn dự thi mã số 71 của tác giả Đặng Thị Thúy Tiên- Hà Nội
NGƯỜI BỐ VÔ TÂM
“Con phải học thật tốt nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con gái yêu của bố” bố bạn tôi khẽ nói và hôn lên má cậu ấy”. Không thể giấu được rằng, khoảnh khắc đó tôi đã chạnh lòng đến mức nào. Cũng là những người cùng trên chuyến bay đến một nơi xa xôi sinh sống và làm việc, nhưng tôi không có ai đưa tiễn cả. Bắt đầu từ năm lớp 4 tôi đã phải tự lực học tập, không ít lần nhìn các bạn khác được ba mẹ chỉ dạy cho những bài tập khó, những phép tính phức tạp, tôi đã thầm ghen tị đến phát điên. Tại sao có những người không cần một chút nỗ lực nào, chỉ vì phía sau họ luôn có những bậc làm cha làm mẹ hỗ trợ hết lòng. Còn tôi, mỗi lần gặp một bài toán khó cũng không biết phải làm sao cả, chỉ biết ngồi khóc và tự trách sao mình không được thông minh như các bạn. Tôi trách ba mẹ ít học, lại đi làm liên tục, không quan tâm tới con cái, về nhà chỉ biết nói câu: đi ngủ sớm mai còn đi học. Không một ai biết rằng tôi đã khó khăn như thế nào ở trường. Lớn hơn một chút, tôi cũng biết thêm một vài điều mới, rằng những người đã có bố mẹ hậu thuẫn từ trước, đường đi của họ luôn bằng phẳng và có được nhiều cơ hội hơn tôi. Rằng một khi được sinh ra, số phận đã an bài cho mỗi người một vị trí để đứng. Cái gọi là nỗ lực đã không thể thắng nổi mối quan hệ và nền tảng gia đình. Tôi đã thầm trách rằng, sao tôi lại là con của ba, không có gì cả. Và giờ đây, khi sắp sửa bước lên chuyến bay cuộc đời, đến một vùng đất mới, một cái ôm, một lời khuyên nhủ, an ủi nỗi lòng cũng thiếu vắng. Tôi đã không biết rằng, tuy không thông minh, học thức bằng những ông bố khác, nhưng ba tôi rất cần mẫn làm việc. Ông ít học nhưng không bao giờ để nhà phải đói, không bao giờ để con gái thiếu thốn, từ cái cặp sách, chiếc bút, chiếc vở, thậm chí là đồ chơi mỗi dịp trung thu. Tôi đã không để ý đến đôi dép bọt mòn đế, cái áo xộc xệch mùi mồ hôi đã vá vài chỗ. Ba nói ba đàn ông, lo chi hình thức ăn mặc bề ngoài. Tôi đã quên mất những buổi chiều, ba phải đi phụ hồ ngoài mưa mà quên mất đón con gái đi học về, để nó lấm lem nhìn chúng bạn lên xe có ba má chở về. Từ lúc nào, đã quên mất cảnh ba đến gặp hiệu trưởng, cúi người xin cho đứa con gái ngốc nghếch được chuyển lớp vì sai lầm của nó trong việc đăng kí lớp. Lúc nào mà nó đã quên rằng khi nó trượt đại học, ba nó im lặng, đi vào trong lấy ra cái túi đựng xấp tiền vứt lên bàn và bảo: “cầm tiền lên Sài Gòn làm gì thì làm, mày lớn rồi, cứ trách mãi chuyện không đậu làm gì”. Nó đã không biết, đêm đó ba không ngủ được, ngồi điện thoại hết đứa bạn này đến đứa bạn khác, dặn là chăm sóc con bé với. Tôi không biết rằng, mỗi lần về thăm nhà, ba im lặng không nói câu nào, mà đi rồi lại càm ràm, sao mà nó nay gầy thế, không biết ăn uống kiểu gì, đi cũng không chào lấy một câu. Ba không giỏi bày tỏ tình yêu thương, nói lời nói hoa mỹ, chưa từng ôm con gái và bảo sao ít về thăm nhà thế, sống có tốt không. Ba chỉ biết lặng lẽ làm và gửi tiền đều đặn, lâu lâu lại bảo mẹ gọi điện hỏi thăm. Người ta hay nói tình cảm bố dành cho con gái là ấm áp nhất, nhưng tình cảm đó đối với tôi quá khô cứng. Tôi đã vô tâm quá nhiều, đã không hiểu được tâm tư của những người làm cha làm mẹ, đã không biết được sự vất vả của ba. Hôm nay, lần đầu tiên ba gọi điện hỏi con gái ba khoẻ không, khi nào về nhà ăn tết. Đột nhiên, nước mắt trào ra, con xin lỗi ba, con vô tâm, đòi hỏi quá…
ĐTTT
…
Hộp thư truyện ngắn với chủ đề “Tình Cha” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được truyện ngắn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đào Thị Ngọc Lan, Phạm Văn Thi, Lê Thị Ngọc; Hà Nội: Nguyễn Đức Thiêm(3), Nguyễn Lan Hương, Trung Thành, Vân Trang, Nguyễn Thị Tuyết(3), Bùi Thị Bích Hiền, Yến Dương, Đinh Thành Trung, Đặng Thị Thúy Tiên; Hưng Yên: Nguyễn Quý Nghi(4), Nguyễn Thành Tuấn, Phan Thị Quỳnh, Lê Thị Mai Hiên(2); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Lục Thị Hà My, Lê Thị Thanh Thương, Phạm Thảo Uyên, Nguyễn Đan Thụy; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên, Nguyễn Thị Hiền(2); Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nhật Bản: Tăng Hoàng Phi; Nghệ An: Phan Hữu Cường, Thái Thị Lan Anh(3), Nguyễn Thị Doanh, Cao Văn Quyền; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa, Vũ Thị Thảo; Quảng Ngãi: Châu Sa; Quảng Trị: Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Trương Mỹ Giang; Quảng Nam: Nguyễn Thị Thanh Thảo(2); Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng, Phạm Thanh Thảo, Cao Thị Hà; Bắc Giang: Hương Lý, Trần Thị Thơm; Đắk Lắk: Trần Thị Hoa, Hoàng Ngọc Hương, Nguyễn Thị Hồng; Đà Nẵng: Lưu Thị Dung, Lê Thị Hồng Diễm, Nguyễn Thanh Trà; Thái Bình: Đinh Thị Phương Nhung; Bến Tre: Phạm Trà Mị; Đồng Nai: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Thị Kiều Trinh(3), Ngô Nữ Thùy Linh; Phú Yên: Võ Thị Hạnh Dung; Thanh Hóa: Trịnh Ngọc Lâm, Đào Thị Mai; Hà Tĩnh: Nguyễn Hồng Minh(3), Trần Phan Thùy Linh; Thừa Thiên- Huế: Nguyễn Đình Duy Lộc, Nguyễn Thị Trúc Nhi; Đồng Tháp: Huỳnh Thị Huyền Trâm; An Giang: Mỹ Dung; Long An: Đỗ Thị Tuyết Mai; Gia Lai: Li Phan; Bình Dương: Hồng Minh; Ninh Bình: Lê Văn Ngọc; Bắc Ninh: Nguyễn Huy Thảo; Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh; Thái Nguyên: Hồ Điệp; Cà Mau: Tô Như Ý; Nam Định: Phạm Anh Tuấn
Mời các bạn tiếp tục gửi truyện ngắn dự thi. Truyện ngắn dự thi xin gửi về email: vanthocuocsong@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC