Người tuyệt vời nhất- Truyện ngắn thi mã số 12 với chủ đề “Tình Cha”

Truyện ngắn dự thi mã số 12 của tác giả Trần Thị Thơm- Bắc Giang

NGƯỜI TUYỆT VỜI NHẤT

Ngày xửa ngày xưa, ở trên một vách đá nọ, có một tổ chim nhỏ bé. Vách núi cheo leo, thác nước tung bọt trắng xóa, nhưng chim ba vẫn cần mẫn chăm chút cho đàn con thơ. Có một quả trứng nở ra sau cùng, chẳng giống chim ba cũng chẳng giống chim mẹ. Chim ba vẫn làm như không biết mà chăm chút cho chú chim non ấy lớn khôn, để chú vẫn có cơ hội tung cánh bay trên bầu trời.

Đó là câu chuyện về chú chim tôi thường nghe lúc nhỏ. Còn tôi nhìn thấy hình bóng ba mình trong đó.

Tôi gọi người ấy là ba, dù cho đó chẳng phải người thân cùng chung máu mủ.

Ba nhận nuôi tôi vào một đêm đông rét buốt, khi tôi tím tái nằm trong một bọc tã lót, khóc không ra hơi.

Trong kí ức của tôi, ba là người tuyệt vời nhất. Vì lẽ ba là ba, nên chẳng có việc gì ba không làm được. Vì lẽ là ba, sự bao dung và tình yêu trao tôi không thêm chút mảy may vụ lợi, tính toan.

Mọi dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, tôi đều thấy mình thật may mắn vì có ba. Ba không bao giờ mỉm cười hiền từ như những người cha tôi thường thấy trong phim ảnh. Ba chỉ im lặng đón nhận mọi gió bão cuộc đời để tôi có một gia đình đầy đủ và bình yên.

Ngày biết mình không phải con ba, tôi đã không còn là một đứa trẻ. Tuy thế, tôi vẫn chẳng kìm được để nước mắt không chảy ra. Tôi sợ mình sẽ bị bỏ rơi. Tôi thấy mình như một người xa lạ trong ngôi nhà vốn tưởng quá đỗi quen thân. Tôi tiêu cực với bản thân rất nhiều. Đó là lần đầu trong đời tôi cũng thấy mắt ba hoe đỏ. Tôi chợt nhận ra, những lo lắng của mình là không cần thiết. Ba chọn tôi vì tình thương, tại sao tôi cứ mãi băn khoăn về máu mủ. Tôi vẫn là tôi, là con của ba mà thôi. Giống như lời ba nói hôm ấy: “Con ruột được sinh ra từ mẹ, còn con nuôi thì được chăm chút bằng cả một trái tim.”

TTT

Hộp thư truyện ngắn với chủ đề “Tình Cha” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được truyện ngắn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đào Thị Ngọc Lan; Hà Nội: Nguyễn Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Vân Trang, Nguyễn Thị Tuyết, Bùi Thị Bích Hiền; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Phan Thị Quỳnh; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Lục Thị Hà My, Lê Thị Thanh Thương; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên, Nguyễn Thị Hiền; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường, Thái Thị Lan Anh; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Quảng Ngãi: Châu Sa; Quảng Trị: Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Trương Mỹ Giang; Quảng Nam: Nguyễn Thị Thanh Thảo; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng, Phạm Thanh Thảo; Bắc Giang: Hương Lý, Trần Thị Thơm; Đắk Lắk: Trần Thị Hoa, Hoàng Ngọc Hương; Đà Nẵng: Lưu Thị Dung, Lê Thị Hồng Diễm; Thái Bình: Đinh Thị Phương Nhung; Bến Tre: Phạm Trà Mị; Đồng Nai: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Thị Kiều Trinh; Phú Yên: Võ Hạnh Dung; Thanh Hóa: Trịnh Ngọc Lâm; Hà Tĩnh: Nguyễn Hồng Minh; Thừa Thiên- Huế: Nguyễn Đình Duy Lộc…

Mời các bạn tiếp tục gửi truyện ngắn dự thi. Truyện ngắn dự thi xin gửi về email: vanthocuocsong@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri