Nơi hội tụ yêu thương- Chùm 25 dự thi thơ về đề tài Cung Việt Tiệp của nhiều tác giả

Chùm 25 dự thi thơ về đề tài Cung Việt Tiệp của các tác giả: Kao Hữu, Trần Thắng, Lê Chay.

 

Kao Hữu

(Hải Phòng)

NƠI HỘI TỤ YÊU THƯƠNG

Ngày đất nước ta hòa cùng thế giới

Hải Phòng mình cũng vươn tới tầm xa

Khắp năm châu có Tiệp Khắc và Nga

Cung Việt Tiệp cũng sinh ra từ đó

Hiện ra giữa trung tâm thành phố

Cũng là nơi hội ngộ khách bốn phương

Mọi tinh thần từ đó được nêu gương

Tao nên cảnh một phố phường sạch đẹp

Là hội viên Thơ của Cung Việt tiệp

Ta tự hào không tả hết thành lời

Ba mươi năm kỷ niệm Hải Phòng ơi

Lòng thề nguyện trọn đời vì sự nghiệp

Noi gương sáng thế hệ sau bước tiếp

Để quê ta thêm giàu đẹp khang trang

Cùng cả nước lập thành tích vẻ vang

Niềm kiêu hãnh vinh quang thành phố Cảng

 

Trần Thắng

(Vũng Tàu)

NƠI ẤY CUNG VIỆT TIỆP

Nơi ấy tuổi trẻ của tôi

Đam mê võ thuật nói lời tâm giao

Nơi ấy kỷ niệm dạt dào

Tôi cùng chúng bạn biết bao ân tình

Cung Việt Tiệp mỗi bình minh

Đường quyền đường cước hết mình môn sinh

Sư phụ chỉ bảo nhiệt tình

Võ đường náo nhiệt chụp hình lên đai

Xa Hải Phòng mấy dặm dài

Nhớ Cung Việt Tiệp nhớ ai chuyên cần

Nơi ấy tôi còn ân nhân

Chỉ bảo cặn kẽ muôn phần khắc ghi

Ba mươi năm biết nói gì

Vần thơ tôi viết mùa đi lâu rồi

Nơi ấy Cung Việt Tiệp ơi

Ba mươi năm tuổi trẻ tôi ngọt ngào.

 

Lê Chay

(Hải Phòng)

CUNG VIỆT TIỆP

Cung Việt Tiệp giùng giằng con mắt nắng

Nơi si mê ngực biển trắng mê man

Nơi vụng về một phía đã cũ càng

Nơi khát vọng đa mang ngày biển động

Cung Việt Tiệp một vầng trăng mơ mộng

Trôi miên man trên biển khát khao em

Như sóng lang thang mơ mải kiếm tìm

Một ánh mắt nụ cười em xa lắm

Cung Việt Tiệp thả trôi vào biển lặng

Thả hồn bơi trong vụng biển đôi ta

Nắng giao thoa trên đỉnh sóng hài hòa

Mà em cứ mãi bến bờ hy vọng

Cung Việt Tiệp một đời ta khát gọi

Giọt thầm vương nương chân sóng ai hay

Tay nâng niu dâng ước vọng lên thay

Cho lỡ dở, biển ngàn mai còn trắng

Cung Việt Tiệp náu mình trong xanh thắm

Nghe bão giông, rung khoảng lặng trong hồn

Đời thơ mộng đang thấp thoáng hoàng hôn

Cung Việt Tiệp em yêu mà rất Biển!

Hộp thư thơ dự thi về đề tài Cung Việt Tiệp:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi về đề tài Cung Việt Tiệp của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Thị Tuấn Anh, Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Nguyễn Mạnh Trí, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hải, Bùi Trọng Khánh, Minh Nga, Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Thị Loan, Bùi Xuân Tuấn, Trần Duy Hạnh, Hoàng Đình Linh, Mai Hồng Quang, Hoàng Ngãi, Trương Thị Thanh Hằng, Phan Dũng, Thúy Vinh, Nguyễn Đình Văn, Sơn Thủy, Hồng Loan, Vũ Thắng, Trung Hậu, Vũ Minh Thúy, Lê Trọng Dự, Lý Thị Tuyết, Quang Hưng; Hà Nội: Đặng Tuấn Phong, Lê Thị Kim, Hoàng Thị Ngân, Ngọc Hoa, Phạm Thanh Liễu, Đặng Ngọc Toản, Nguyễn Đức Thiêm, Đức Thuận; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương, Thu Thanh; Hải Dương: Huy Nguyên, Phạm Huy Liệu; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga, Quyên Gavoye; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Vương Quốc Anh: Vũ Kim Thanh; Úc: Nguyễn Cường; Ăng gola: Lương Hải Thuận; Thái Bình: Trần Vũ; Vũng Tàu: Trần Thắng…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi. Thơ dự thi xin gửi về email: minhtri910@yahoo.com.vn. BTC sẽ nhận bài dự thi đến 24h ngày 15/11/2019. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri