Tình cha- Truyện ngắn thi mã số 15 với chủ đề “Tình Cha”

Truyện ngắn dự thi mã số 15 của tác giả Bùi Thị Bích Hiền- Hà Nội

TÌNH CHA

“Anh quyết đi chứ, một tháng hai lần đi lạc, xểnh cái là trốn nhà đi. Đấy, sáng nay ông lại làm vỡ cái lọ độc bình cổ, cả đống tiền chứ ít gì? Không phải là em không thương bố, nhưng đưa bố vào viện dưỡng lão là biện pháp tốt nhất. Anh còn công việc không thể chăm sóc ông chu đáo được, em cũng thế, spa dạo này đông khách lắm, không cả kịp thở ý chứ!”

Đức thấy vợ nói không phải không có lý, cô đã liên hệ với một viện dưỡng lão cách nhà hơn chục cây số. Điều kiện chăm sóc ở đó rất tốt, giá cả phải chăng lại không xa lắm, có thời gian cả nhà sẽ xuống thăm ông. Anh tặc lưỡi, thôi thì đành vậy chứ biết làm sao.Thứ bẩy, vợ đưa mấy đứa nhỏ về ngoại, nhà chỉ còn hai bố con. Mai là ngày đưa ông cụ vào viện, Đức muốn tự tay thu dọn đồ đạc cho ông. Trong góc tủ, chiếc hộp sắt gỉ sét nằm rúm ró. Đức mở nắp hộp, một cuốn sổ cũ bìa ố vàng, tò mò anh lật trang đầu tiên, những dòng chữ đã nhạt màu hiện ra.

Ngày…  tháng…  năm… Ơn giời! Con cắt cơn sốt rồi. May có cô Hạ đầu ngõ vào giã nhọ nồi đắp trán và cho con uống nước diếp cá. Bố vụng quá chỉ biết chườm khăn.

Ngày… tháng… năm… Con trai ạ. Bố không thể đi bước nữa, cô Hạ tốt lắm, muốn về chăm sóc bố con mình, nhưng bố sợ con sẽ không hạnh phúc. Các cụ vẫn bảo mấy đời bánh đúc có xương. Bố không nỡ.

Ngày… tháng… năm…Con bảo vợ con muốn nâng cấp cái gì ấy nhỉ, à cái sì pa làm đẹp mà thiếu tiền. Các con muốn mời bố ra trông nom các cháu, hai vợ chồng bay đi suốt không có thì giờ dạy dỗ chúng nó. Ừ thì thôi, ở đâu có con, có cháu thì ở đó là nhà. Bố sẽ bán mảnh đất này đi lấy tiền giúp các con. Hương khói cho mẹ con thì nhờ chú thím Huy vậy. Thôi thì nước mắt chảy xuôi.

Ngày… tháng… năm… Dòng chữ nhoè đi bởi những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào trang nhật ký. Đức thấy mình thật là ích kỷ và bất hiếu. Mới đây thôi anh còn định đưa bố mình, người đàn ông cả đời hy sinh vì con, vì cháu vào viện dưỡng lão gửi cơ mà. Bận ư? Công việc tối ngày ư? Tất cả chỉ là sự ngụy biện cho thói ích kỷ cố hữu mà thôi. Bố già rồi, tài sản cũng cho hết rồi, bố trở thành người thừa, thành phiền phức, thành món nợ mà con cái muốn rũ bỏ thông quá cái mác viện dưỡng lão cho danh chính ngôn thuận. Mình quả thật là thằng khốn nạn mà! Thầm hứa với lòng, thời gian tới Đức sẽ sắp xếp công việc để dành thời gian chăm sóc bố nhiều hơn, đưa bố về quê thường xuyên hơn, để ông gặp gỡ bạn bè cho khuây khỏa, nhất là bà Hạ.

“Mình về quê thăm mẹ, bố nhé!”

BTBH

Hộp thư truyện ngắn với chủ đề “Tình Cha” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được truyện ngắn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đào Thị Ngọc Lan; Hà Nội: Nguyễn Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Vân Trang, Nguyễn Thị Tuyết, Bùi Thị Bích Hiền; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Phan Thị Quỳnh; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Lục Thị Hà My, Lê Thị Thanh Thương; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên, Nguyễn Thị Hiền; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường, Thái Thị Lan Anh; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Quảng Ngãi: Châu Sa; Quảng Trị: Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Trương Mỹ Giang; Quảng Nam: Nguyễn Thị Thanh Thảo; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng, Phạm Thanh Thảo; Bắc Giang: Hương Lý, Trần Thị Thơm; Đắk Lắk: Trần Thị Hoa, Hoàng Ngọc Hương; Đà Nẵng: Lưu Thị Dung, Lê Thị Hồng Diễm, Nguyễn Thanh Trà; Thái Bình: Đinh Thị Phương Nhung; Bến Tre: Phạm Trà Mị; Đồng Nai: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Thị Kiều Trinh; Phú Yên: Võ Thị Hạnh Dung; Thanh Hóa: Trịnh Ngọc Lâm; Hà Tĩnh: Nguyễn Hồng Minh; Thừa Thiên- Huế: Nguyễn Đình Duy Lộc; Đồng Tháp: Huỳnh Thị Huyền Trâm…

Mời các bạn tiếp tục gửi truyện ngắn dự thi. Truyện ngắn dự thi xin gửi về email: vanthocuocsong@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri