Trao đổi mạn bàn về những ngày cuối tháng Chạp

Ngày 21/1/2022, tức ngày 19 tháng Chạp năm Tân Sửu, tôi đã có chương trình trao đổi mạn bàn về những ngày cuối tháng Chạp trên sóng phát thanh của Đài PTTH Hải Phòng. Nội dung bao gồm: Cảm nhận trong một buổi chiều những ngày cuối Tháng Chạp; Cuộc sống bận rộn có làm quên đi thói quen nào đó của bản thân không; Cái Tết bây giờ rất đủ đầy, nên không còn phải chộn rộn chuẩn bị trước hàng tháng như những ngày xưa nữa, nhưng hình như cũng vì thế lại khiến nao nao nhớ những tháng Chạp của ngày còn thơ bé, cái tuổi ăn, học, chơi và cả làm việc nữa trong cái tâm trạng sắp được đón Tết; Tháng Chạp ngày ấy không thể không nhắc tới chính là những tờ tem phiếu thời bao cấp; Tuổi thơ với những ngày trước Tết như thế nào; Có bao giờ vì công việc phải đi xa không trở về nhà kịp trước giao thừa, rồi rơi vào một cảm xúc bồi hồi khó tả lâng lâng trong những ngày tháng Chạp trời có lúc nắng vàng như một vườn hoa dã quỳ, có khi lại xám xịt bởi màu mưa phùn ảm đạm; Tặng các thính giả một bài thơ để thêm phần khí thế phấn khởi cho không gian của buổi chiều những ngày cuối năm; Tháng chạp đã chạm xuân rồi. Bây giờ là thời điểm bắt đầu đã có nhà sửa sang, dọn dẹp nhà cửa. Những người đi làm ăn nơi xa đã lục tục kéo nhau về quê ăn tết, kẻ nói người cười, mừng mừng, tủi tủi. Chả biết từ khi nào mà từ hai mươi tháng chạp trở đi đã gọi là tết. Phiên chợ nào cũng gọi là chợ tết; Trong một xã hội hiện đại với đầy đủ vật chất và tinh thần, không biết các thế hệ sau, những người trải qua thời thơ ấu ở thập kỷ 2000, khi hoài niệm về Tết của những ngày bé dại sẽ nhớ đến những hình ảnh, sự việc gì, liệu họ có thấy rưng rưng thương nhớ như chúng ta lúc này không.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri