TRƯỚC THỀM XUÂN

Trước thềm xuân với: Đầu tuần tại UBND phường 3, quận Gò Vấp; Gặp gỡ nhà văn Nhật Chiêu; Sáng 23 tháng chạp tại quận Gò Vấp; Nhóm gia đình cụ Quảng Thịnh; Trao đổi tìm hiểu Đền Tiên Nga; Những trận đấu bóng đá ngày 27/1; Trao đổi tìm hiểu Đình Lạc Viên và Hoàng đế Mạc Mậu Hợp; Hải Phòng 26 Tết Nhâm Dần; Trao đổi tìm hiểu về Cầu Rào mới thông xe tại Hải Phòng; Sông Tam Bạc xưa và nay; Tất niên văn phòng Hội VHDN Hải Phòng; Thông tin thêm về cuộc thi thơ “Việt Nam đất nước lời ru”

 

Đầu tuần tại UBND phường 3, quận Gò Vấp

Ngày 24/1/2022, tại số 11/23 đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Chúng tôi đã đi làm thủ tục tại UBND phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Vùng đất Gò Vấp được khai phá từ những ngày đầu khi lưu dân Việt đi mở đất từ cuối thế kỷ XVI sang đầu thế kỷ XVII. Năm 1698, khi Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh thừa lệnh Chúa Nguyễn Phúc Chu kinh lý miền Nam, xác lập chủ quyền cương thổ của Việt Nam ở vùng đất mới thì đất Gò Vấp đã có tên trong sổ bộ, thôn, xã thuộc huyện Tân Bình- Phủ Gia Định. Gò Vấp cách trung tâm Bến Nghé là Quận 1 bây giờ khoảng 1 km về phía Tây Bắc, lại nằm trên vùng đất gò cao hơn 11m so với mặt biển, có nước ngọt của sông Bến Cát thuận lợi canh tác và sinh hoạt. Vì thế mà lưu dân đã quyết chọn nơi này lập làng, lập ấp, tạo dựng quê hương mới. Có truyền thuyết cho rằng nguồn gốc của danh gọi Gò Vấp là do ở nơi gò cao này có một rừng cây Vắp bao phủ, cây này trong tiếng Chăm là Krai, hiện trong Thảo Cầm Viên- Thành phố Hồ Chí Minh còn hai cây. Đất Gò có một rừng Vắp, người xưa ghép nối lại thành Gò Vắp, lâu ngày truyền tụng nói lái đi thành Gò Vấp và vì thế mà danh gọi Quận Gò Vấp có từ trong các thời kỳ hình thành, đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển của Thành phố đến ngày nay.

 

Gặp gỡ nhà văn Nhật Chiêu

Ngày 24/1/2022, tại quán Cafe Cõi Xưa, số 55 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp mặt chung vui tất nhiên và đón mừng xuân mới 2022, do CLB Thơ Haiku Việt TP Hồ Chí Minh trực thuộc Hội Hữu nghị Việt- Nhật TP Hồ Chí Minh tổ chức. Tham dự có đại biểu khách quí, BCN cùng các hội viên CLB Thơ Haiku Việt TP Hồ Chí Minh; hãng phim Nguyễn Đình Chiểu tham dự ghi hình phát sóng. Sau bài phát biểu khai mạc và tổng kết hoạt động năm 2021, đề ra hướng hoạt động năm 2022 của nhà thơ haijin Kim Thanh- Chủ nhiệm CLB Thơ Haiku Việt TP Hồ Chí Minh; các đại biểu khách quí đã có lời phát biểu chào mừng. Tiếp đó hội nghị đã nghe nhà văn Nhật Chiêu nói về thể thơ mới “Lục bát tán hoa” do chính ông nghiên cứu sáng tạo và phổ biến. Một chương trình giao lưu đọc thơ Haiku Việt đã diễn ra vui vẻ, thân mật. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa đầu năm mới 2022 của CLB Thơ Haiku Việt TP Hồ Chí Minh. Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự.

 

Sáng 23 tháng chạp tại quận Gò Vấp

Ngày 25/1/2022, tại Nhà tang lễ quốc gia phía nam số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, đã diễn ra tang lễ bác ruột tôi là bà Nguyễn Thị Thanh- huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, nguyên Trưởng ban đời sống và trẻ em đặc biệt khó khăn trực thuộc Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Thanh sinh ngày 3/1/1939 tại Khê Chanh, Quảng Yên, Quảng Ninh trong gia đình giàu lòng yêu nước nên bà tham gia hoạt động cách mạng khi mới 16 tuổi. Bà đã từng qua các công việc và chức vụ: Phụ trách thiếu nhi phố Khê Chanh, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh- 1955; Đại biểu thanh niên phố Trung Quốc, Hải Phòng- 1956; BCH Chi đoàn thanh niên dạy bình dân học vụ khu chợ Sắt- 1957; Thư ký kho vận công ty kim khí hóa chất Hải Phòng- 1958; Thường vụ khu đoàn quận Hồng Bàng- 1958; Phóng viên báo Thiếu niên tiền phong- 1966; Tốt nghiệp Đại học Sư phạm I Hà Nội- 1968; Giảng viên khoa thiếu nhi trường huấn luyện cán bộ Trung ương Đoàn- 1968 đến 1977; Phóng viên báo Thiếu niên Tiền phong TP Hồ Chí Nhi- 1977 đến 1980; Cán bộ ban dân vận mặt trận thành ủy TP Hồ Chí Minh- 1980; Phó phòng tổ chức UB TNNĐ TP HCM- 1980 đến 1983; Phó trưởng ban tổ chức thi đua UBTNNĐ TP HCM- 1983- 1986; Trưởng ban chăm sóc đời sống đời sống sức khỏe UB TNNĐ TP HCM- 1986 đến 1989; Trưởng ban chăm sóc đời sống đời sống sức khỏe UBBV và CSTE TP HCM- 1989- 1992; Trưởng ban chăm sóc đời sống và trẻ em đặc biệt khó khăn của UBBV và CSTE TP HCM- 1992 đến 1996. Từ 1996 đến nay bà Nguyễn Thị Thanh nghỉ hưu và tham gia sinh hoạt tại Đảng bộ phường 3, quận Gò Vấp. Với những thành tích đã đạt được bà Nguyễn Thị Thanh đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng huân huy chương và bằng khen cao quí. Vô cùng thương tiếc bà Nguyễn Thị Thanh.

 

Nhóm gia đình cụ Quảng Thịnh

Ngày 25/1/2022, tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, gia đình cụ Quảng Thịnh hội họp, lập nhóm zalo để có thể thường xuyên kết nối với nhau. Ông Quảng Thịnh sinh năm 1908 tại Đa Ngưu, Văn Giang, Hưng Yên trong một gia đình giáo học. Năm 19 tuổi ông theo người anh họ xuống Hải Phòng học nghề làm mũ, ông học sáng dạ và thiết kế được nhiều kiểu khăn mũ mới với mẫu mã rất đẹp. Sau khi học thành nghề, năm 1939, ông mở một cửa hàng và xưởng thợ ở phố Khách, Hải Phòng; lấy thương hiệu “Quảng Thịnh- Rừng khăn mũ”. Bấy giờ mũ ni-e và khăn xếp đang là mốt của giới công chức và nam nữ tân tiến thành phố. Cửa hàng đắt khách đến mua buôn và mua lẻ. Xưởng thợ khăn mũ đông người làm và lương công nhật rất sung túc, vì thế có câu thơ: Muốn ăn cơm tám với giò/ Lấy chồng thợ mũ chẳng lo lắng gì. Vua Bảo Đại cùng Nam Phương Hoàng Hậu xuống Hải Phòng du ngoạn và ra Đồ Sơn nghỉ ngơi. Ông Quảng Thịnh được Tòa thị chính thành phố đặt làm một chiếc khăn xếp cầu kỳ tặng Nam Phương Hoàng Hậu. Nam Phương Hoàng Hậu rất thích và gửi lời khen ngợi. Cửa hàng của ông Quảng Thịnh lấy quảng cáo “Rừng khăn mũ”, bán buôn bán lẻ khắp miền Duyên Hải. Các thương lái từ Quảng Yên, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình,… tấp nập về lấy mũ và khăn của ông mang đi bán khắp vùng miền. Gia đình ông Quảng Thịnh thông gia với gia đình ông Phú Hà. Đám cưới con gái đầu của ông Quảng Thịnh lấy con trai ông Phú Hà to nhất thời bấy giờ. Chiến tranh chống Mỹ, ông Quảng Thịnh sơ tán lên Kim Thành, Hải Dương và mở cửa hàng khăn mũ tại chợ Giải. Bà con đến nay còn nhớ ông cụ cao lớn với chòm râu trắng làm mũ và bán mũ phục vụ bà con rất ân tình. Hòa bình lập lại, ông về Hải Phòng tham gia sản xuất kinh doanh khăn mũ và hoạt động công thương xã hội tích cực. Năm 1980, ông Quảng Thịnh vào Sài Gòn, rồi ông mất sau một cơn cao huyết áp. Các con trai và con gái của ông cùng các cháu nội ngoại là giáo viên, nhà báo, nhà văn, kỹ sư, cán bộ đoàn thể, kiến trúc sư, doanh nhân… Chỉ tiếc là không ai nối nghiệp làm mũ của ông nữa.

 

Trao đổi tìm hiểu Đền Tiên Nga

Ngày 26/1/2022, mời các bạn cùng trao đổi tìm hiểu về Đền Tiên Nga tọa lạc ở số 53 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Đền Tiên Nga phụng thờ Đức Vũ Quận Quyến Hoa Công chúa, bà là nữ tướng lo việc quân lương giúp đức Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 mở ra kỷ nguyên độc lập sau hơn 1000 năm Bắc thuộc. Năm 1924 vua Khải Định triều Nguyễn sắc phong tặng bà Vũ Quận Quyến Hoa Công chúa tôn thần và chuẩn cho làng Gia Viên phụng thờ. Tại đền Tiên Nga nhân dân phối thờ đức mẫu Liễu Hạnh công chúa, đức thánh Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và một số vị thần khác như các bà chúa, ông hoàng thuộc bản xã phúc thần theo tín ngưỡng dân gian. Thời kỳ phong trào Đông Du (1905-1909) nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu đã được ông Nguyễn Hữu Tuệ người làng Gia Viên bí mật nuôi giấu tại đền Tiên Nga và sau đó giúp đỡ xuống tàu xuất dương sang Nhật. Nhân dân đã dành vị trí trang trọng trong đền để thờ cụ Phan Bội Châu cùng với các vị tiên hiền trung liệt. Ngày nay các lớp Keieijuku Hải Phòng trước khi sang Nhật Bản học tập đều đến thắp hương tại Đền Tiên Nga và ban thờ nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu cùng các vị tiên hiền. Ngày 9/2/2007 đền đã được UBND thành phố Hải Phòng ra quyết định xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, thành.

 

Những trận đấu bóng đá ngày 27/1

Ngày 27/1/2022, vòng loại thứ 3 World Cup- Khu vực châu Á chính thức quay trở lại với các trận cầu hấp dẫn thuộc lượt trận thứ 7 sôi động với nhiều trận đấu, đáng chú ý là cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Úc lúc 16h30. Trước đối thủ vượt trội về trình độ, Việt Nam không tạo được cơ hội tốt trong hiệp một, và thua trước hai bàn. Những thay đổi của HLV Park Hang-seo trong giờ giải lao giúp đội khách chơi tốt hơn đầu hiệp hai, nhưng lại phung phí cơ hội. Australia tận dụng các cơ hội tốt hơn hẳn và ghi thêm hai bàn để thắng 4-0. Sau trận này, thầy trò Park trở về Hà Nội để chuẩn bị đón tiếp Trung Quốc ngày 1/2, tức mùng một Tết. Trung Quốc đang đứng ngay trên Việt Nam ở bảng B và đây là cơ hội để đội chủ sân Mỹ Đình kiếm điểm đầu tiên. Cũng trong ngày 27/1, ĐT nữ Việt Nam có trận đấu quyết định với ĐT nữ Myanmar ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Kết quả hoà 2-2 giúp tuyển nữ Việt Nam có được vị trí thứ 3 tại bảng C và giành vé vào vòng tứ kết cúp bóng đá Nữ châu Á 2022. Đối thủ của chúng ta ở vòng sau sẽ là tuyển nữ Trung Quốc, trận đấu diễn ra vào ngày 30/1.

 

Trao đổi tìm hiểu Đình Lạc Viên và Hoàng đế Mạc Mậu Hợp

Ngày 27/1/2022, mời các bạn trao đổi tìm hiểu Đình Lạc Viên tọa lạc trên đường Đà Nẵng thuộc phường Lạc Viên quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng. Đây là một ngôi đình của làng cổ Lạc Viên xưa kia. Đình Lạc Viên thờ: Đức Vua Ngô Quyền; Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng; Nam Hải Đại Vương Phạm Tử Nghi; Bản lộ Đô thống Đông Hải Quý Minh Đại Vương; Nam Dương Đệ nhất Quý Nương Minh Diệu và thờ Hồng Ninh Trung Tông Hoàng Đế; Theo nhà sử học Ngô Đăng Lợi: Hồng Ninh Trung Tông Hoàng Đế chính là Hoàng đế Mạc Mậu Hợp nhưng phải dấu nên ghi là Hồng Ninh Trung Tông Hoàng đế. Như vậy Hoàng đế Mạc Mậu Hợp được nhân dân Hải Phòng bí mật thờ cúng hàng trăm năm nay ở chùa Bạch Đa, đình Lạc Viên… Tại sao các sử gia thường lên án Mạc Mậu Hợp nhưng nhân dân vẫn bí mật thờ cúng ông. Phải chăng các sử gia đã viết không đúng về Hoàng đế Mạc Mậu Hợp. Đây là câu hỏi dành cho các nhà nghiên cứu khi về dâng hương tại Đình Lạc Viên.

 

Hải Phòng 26 Tết Nhâm Dần

Ngày 28/1/2022, tức 26 Tết Nhâm Dần, quảng trường Nhà hát lớn TP Hải Phòng quang quẻ, hoa tươi đã được trồng tươi thắm, các pano biểu ngữ đã được căng rạng rỡ. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, ngày mai mọi người bắt đầu được nghỉ tết. Tết năm nay do đại dịch covid vẫn đang hoành hành, một số hoạt động lễ hội chỉ thực hiện phần lễ không thực hiện phần hội. Ngày 26 Tết Nhâm Dần, các chợ cây cảnh được mở tại các điểm bán hoa tết như mọi năm. Các ngân hàng rộn ràng từ sáng đến chiều phục vụ khách hàng đến giao dịch phiên cuối cùng trong năm âm lịch. Trên công trường xây dựng, người công nhân đang hoàn thiện công việc để bàn giao tổng thể hoặc bàn giao điểm dừng. Các cơ quan đoàn thể, hiệp hội, cá nhân tiêu biểu đón các đoàn lãnh đạo đại diện đến chúc tết. Đài PTTH HP tích cực làm chương trình tết. Hội báo xuân khai mạc tại trụ sở Hội Nhà báo thành phố với những tờ báo tươi thắm sắc xuân. Một cái tết đang về trên đất Cảng Hải Phòng.

 

Trao đổi tìm hiểu về Cầu Rào mới thông xe tại Hải Phòng

Ngày 29/1/2022, chúng tôi đã đến tham quan Cầu Rào mới thông xe được xây dựng ngay tại vị trí của cầu Rào cũ là điểm nối giữa trung tâm Hải Phòng với khu du lịch Đồ Sơn thông qua trục đường Lạch Tray và đường 353, đồng thời là cửa ngõ giao thương kết nối trực tiếp với hệ thống đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, Hải Phòng- Quảng Ninh. Cầu Rào mới là công trình vĩnh cửu được xây dựng bằng thép, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu chính dài khoảng 456,5m, rộng 30,5m, gồm 3 vòm thép và 6 nhịp dẫn bằng dầm bản rỗng, quy mô 6 làn xe, kết nối trực tiếp đường 353 với đường Lạch Tray trên trục chính giao thông vào trung tâm thành phố. Các cầu nhánh rộng 9m với 2 làn xe, kết nối với nút giao tầng 1 tạo thành nút giao hình xuyến đi các hướng đường Ngô Gia Tự, đường Thiên Lôi, đường Bùi Viện và Lạch Tray. Ở hai bên đầu cầu là các công viên cảnh quan, cây xanh, đồng thời lắp đặt hệ thống chiếu sáng, chiếu sáng mỹ thuật và báo hiệu an toàn giao thông đồng bộ, hiện đại trên vòm cầu cũng như dọc tuyến cầu và hệ thống đường dẫn. Mặc dù cầu Rào là công trình có quy mô đầu tư lớn và có yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao nhưng tiến độ thi công được tăng tốc rất nhanh, tính từ lúc bắt đầu xây dựng vào tháng 12/2020 đến ngày thông xe kỹ thuật 25/1 thì thời gian thi công chỉ hơn 13 tháng. Chiều 25/1/2022 vừa qua, UBND TP Hải Phòng đã chính thức thông xe kỹ thuật công trình cầu Rào bắc qua sông Lạch Tray với tổng mức đầu tư 2.265 tỉ đồng. Cầu Rào mới hứa hẹn là điểm nhấn giúp Hải Phòng mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội, đồng thời là lực đẩy để tăng giá trị địa tô, tạo lực hút các nguồn lực trong xã hội đầu tư vào các quận Dương Kinh, Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy. Cầu Rào mới góp phần quan trọng giúp Hải Phòng có sự tăng trưởng đột phá.

 

Sông Tam Bạc xưa và nay

Ngày 29/1/2022, tôi trả lời phỏng vấn của Đài PTTH HP về sông Tam Bạc xưa và nay. Sông Tam Bạc xưa xuất hiện từ thời nhà Nguyễn, đây là một con sông ngắn chảy qua trung tâm đô thị Hải Phòng nối từ sông Lạch Tray ra sông Cấm. Sông Tam Bạc xưa có thể coi như một thương cảng buôn bán sầm uất trên bến dưới thuyền. Bên sông Tam Bạc có những địa danh nổi tiếng như Chợ Sắt, Chợ Đổ nay chuyển về chợ Tam Bạc chính là khu đất xưa của Đền Nhà Bà, phố Khách xưa sau đổi thành phố Trung Quốc và nay là phố Lý Thường Kiệt, rồi trụ sở các hãng buôn bán thương mại lớn đặt ở ven sông, các nhà máy đóng tầu ven sông như: nhà máy đóng tàu sông Cấm, nhà máy đóng tầu Tam Bạc, rồi cầu quay trên sông Tam Bạc, những bến đò lên thơ trên dòng Tam Bạc. Rồi phố Tam Bạc xưa đẹp như một vòng ôm tấp nập người đi lại. Sông Tam Bạc nay đã được kè bê sông sạch sẽ, một đầu sông có cầu Lạc Long nơi sông Tam Bạc đổ ra sông Cấm; một đầu sông là cầu Tam Bạc. Hai bên sông Tam Bạc là hai tuyến phố Tam Bạc và phố Thế Lữ, trong đó phố Thế Lữ là phố đi bộ với dãy phố mới có kiến trúc đồng bộ và được phê duyệt thiết kế tạo cảnh quang sáng sủa đẹp đẽ. Dưới sông Tam Bạc là những đàn thiên nga bơi lội tạo điểm nhấn riêng cho sông tam bạc. Dãy phố Tam Bạc xưa cũng được người dân ý thức tu sửa đẹp đẽ, mở các cửa hàng buôn bán, cafe, ẩm thực hay bán đồ lưu niệm cho du khách tham quan khi về với Hải Phòng. Những ngôi nhà trên phố Tam Bạc được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 gắn liền với lịch sử phát triển đô thị Hải Phòng. Mặt bằng những ngôi nhà trên phố Tam Bạc có nét giống và cũng có nét khác với mặt bằng những ngôi nhà ở phố cổ Hà Nội. Nhà trên phố cổ Hà Nội là nhà ống với rất nhiều chức năng. Còn nhà trên phố Tam Bạc là dạng mặt bằng xếp cá. Tức là trước đây mặt chính các ngôi nhà này là phía phố Khách, sau đổi thành phố Trung Quốc và bây giờ là phố Lý Thường Kiệt, còn mặt sau ngôi nhà với chức năng khu phụ qua ra phía bờ sông phố Tam Bạc hiện nay. Phố Tam Bạc lô xô, xây dựng ngẫu hứng, với nét rêu phong theo thời gian, đường viền kỷ hà mái phố tạo nét nhấn nhá đặc biệt làm say lòng các nhà văn, nhà thơ và các họa sĩ. Ai là người vẽ tranh ở Hải Phòng hầu như đều vẽ Tam Bạc với vòng ôm như vầng trăng khuyết trên bến dưới thuyền. Còn các nhà văn, nhà thơ đều viết về Tam Bạc với dững dòng cảm xúc bồi hồi xao xuyến say đậm lòng người. Tôi còn nhớ mấy câu thơ mà nhà thơ Vân Long viết tặng cho bạn mình là họa sĩ Thọ Vân: Cái nhìn trầm tư của bạn/ Tạo nên Tam Bạc mờ sương/ Trên tranh dòng sông ẩn hiện/ Trên sông xao một tâm hồn. Rồi: Bạn vẽ lên tranh sương khói/ Con sông lam lũ dáng thuyền/ Bạn vẽ lòng tôi khắc khoải Một vùng sóng nước không yên.

 

Tất niên văn phòng Hội VHDN Hải Phòng

Ngày 30/1/2022, tại trụ sở Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng ở tầng 8 tòa nhà Hải Quân, số 5 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; Văn phòng Hội VHDN Hải Phòng đã tổ chức chương trình tất niên. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội và văn phòng Hội. Phát biểu tất niên, KTS Nguyễn Sính- Chủ tịch Hội VHDN HP đánh giá tốt hoạt động văn phòng Hội thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch covid-19, VP Hội luôn duy trì tốt công tác chăm sóc hội viên, duy trì tốt hoạt động của trang web: vanhoadoanhnhanhp.com. Công tác đầu năm, VP Hội VHDN Hp dự kiến chương trình du xuân về phía biển Đồ Sơn: 1/Chiêm bái Tháp Tường Long; 2/Dâng hương Đền Bà Đế; 3/Đi lễ Chùa Hang; 4/Thắp hương mộ phần thân sinh doanh nhân Nguyễn Thị Loan- PCT Hội tại Đồ Sơn. Mời các hội viên Hội VHDN HP nhiệt tình hưởng ứng và đăng ký tham gia chương du xuân nhiều ý nghĩa này. Lệ phí tham gia: 200k/người. Liên hệ với VP Hội.

 

Thông tin thêm về cuộc thi thơ “Việt Nam đất nước lời ru”

Ngày 30/1/2022, CLB Thơ Việt Tiệp đã gửi 200 bài thơ dự thi của 37 tác giả tham dự cuộc thi thơ “Việt Nam đất nước lời ru”  do Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA phát động và giao nhiệm vụ cho Công ty TNHH phát triển văn hóa Media cùng CLB văn hóa nghệ thuật Nguồn sáng Việt tổ chức lần thứ nhất. Cuộc thi nhằm ngợi ca vẻ đẹp của đất nước con người Việt Nam thông qua hình ảnh của người phụ nữ trong mối quan hệ gia đình, xã hội. Những sáng tác đã đăng báo, in sách vẫn được dự thi, ngoại trừ tác phẩm đã có giải thưởng tại các cuộc thi khác. Mỗi tác giả gửi từ 3-15 bài thơ. Giải Nhất: 12.000.000đ; Giải Nhì: 9.000.000đ; Giải Ba: 6.000.000đ; Giải Tư: 3.000.000đ. Tổng kết và trao giải diễn ra vào dịp kỉ niệm 112 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2022. BTC dự kiến lễ trao giải tổ chức tại Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp, Hải Phòng. Tác phẩm dự thi của hội viên CLB Thơ Việt Tiệp được gửi về địa chỉ email: thoviettiep@gmail.com;  BCN CLB đã tập hợp và gửi cho BTC. Mời các bạn đón đợi kết quả cuộc thi nhiều ý nghĩa này.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri