Hải Phòng sang Xuân- Chùm thơ dự thi số 22 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 22 của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Mai Thị Như Ý, Nguyễn Đức Bá, Phạm Sử, Vũ Mạnh Hùng

.

Trương Thị Thanh Hằng

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG SANG XUÂN 

Anh dắt em đi giữa ngàn hoa

Hoa của đất của trời và của biển

Yêu quê hương với tình yêu bất biến

Trong phút giao thừa thiêng liêng .

 

Hải Phòng của em đẹp hơn cả nàng tiên

Đẹp hơn bởi có những chàng trai cô gái

Đẹp hơn bởi những bàn tay người thợ

Góp sức mình  xây thành phố tương lai.

 

Một thành phố ven biển chạy dài

Nối đảo với đất liền cùng những cây cầu ngàn tỷ

Có Thuỷ Nguyên đẹp giàu linh khí

Với Tràng Kênh ý nghĩa tự ngàn xưa .

 

Hải Phòng xuân về đẹp những giấc mơ

Rồng biển lớn vươn dài tàu cập bến

Những người thợ với niềm vui lớn

Hàng hoá vào ra kinh tế nâng tầm .

 

Hải Phòng hôm nay khúc hát vang ngân

Hạnh phúc toàn dân ấm no ngày tháng

Niềm vui lớn luôn luôn toả rạng

Trên mắt môi hồng thành phố

Xuân sang .

TTTH

.

Mai Thị Như Ý

(Cần Thơ)

HẢI PHÒNG HỒN THIÊNG SÓNG CẢ

Hải Phòng ơi, miền đất kiên trung,

Từ tro tàn, bước qua lửa đạn,

Sống hiên ngang, chân thành, hào sảng,

Trọn tình quê, son sắc tình người.

 

Thợ rèn búa nện vang trời thép,

Ngư dân chèo vững giữa trùng khơi.

Những con tàu vượt muôn trùng sóng,

Chở mơ ước thắp sáng chân trời.

 

Hải Phòng ơi, một vùng máu lửa,

Nay nở hoa trên bến, trên cầu.

Phố xanh thắm, vươn mình rực rỡ,

Đất quê hương rạng rỡ ngàn sau!

MTNY

.

NGUYỄN ĐỨC BÁ

(Quảng Nam)

TÌNH YÊU ĐẤT CẢNG HẢI PHÒNG

Biển Đông sóng vỗ ngàn năm

Hải Phòng rực sáng trời Nam tự hào

Bạch Đằng giang sóng dạt dào

Chở bao chiến tích rạng ngời sử xanh

 

Đồ Sơn sóng biển lung linh

Cát vàng ôm ấp nắng lành dịu êm

Cát Bà mây trắng êm đềm

Đảo xanh ru giấc mộng đêm xuân đầy

 

Núi Voi sừng sững đắm say

Lắng nghe huyền thoại những ngày vọng xa

Dư Hàng chùa cổ nguy nga

Phố hoa hương ngát. Em và bài thơ

 

Tam Bạc nước biếc mộng mơ

Nghe câu quan họ ơ hờ tiếng ca

Ôi thành phố của lòng ta

Tàu đi, tàu đến. Bao la biển trời

 

Phượng hồng thắm những nụ cười

Mỗi mùa hạ đến bồi hồi nhớ thương

Dẫu đi khắp chốn phố phường

Lòng ta vẫn mãi nhớ thương Hải Phòng

Hồn thiêng sông nước mênh mang

Tự hào thành phố vẻ vang anh hùng.

NĐB

.

Phạm Sử

(Hải Phòng)

TRANG THƠ VĨNH BẢO

Câu lạc bộ thơ ca Vĩnh Bảo

Tổng kết năm hoàn hảo cao siêu

Mối tình thi hữu thân yêu

Bằng khen, phần thưởng đặng nhiều chiến công

Khách về dự rất đông lắm nhé

Tóc điểm màu sức khỏe vẫn ngon

Thơ ca nhạc họa vẹn tròn

Trang thơ Vĩnh Bảo dấu son lưu đời

Chủ tịch Tỉnh có lời nhắc nhở

Tránh làm thơ dạng sớ tấu trình

Phát huy truyền thống Trạng Trình

Việt Nam, Vĩnh Bảo huyện mình tuyệt chiêu

Thơ viết phải thêm nhiều thể mới

Vĩnh Bảo mình phấn khởi thăng hoa

Nông thôn kiểu mẫu cơ mà

Có câu lạc bộ thơ ca góp phần

Lời thơ bay bổng tuyệt trần

Trang thơ Vĩnh Bảo mười phân vẹn mười:

PS

.

Vũ Mạnh Hùng

(Hưng Yên)

TÌNH YÊU HOA PHƯỢNG

Hoa phượng thắm dưới trời xanh,

Hải Phòng rực rỡ, vươn thành niềm tin.

Ngày xưa chiến đấu kiên trì,

Giải phóng quê hương, khắc ghi sử vàng.

 

Bảy mươi năm đẹp rỡ ràng,

Công trường xây mới, nông trang vững bền.

Biển khơi lộng gió mênh mông,

Cảng tàu hiện đại, tình sông nghĩa người.

 

Thành phố vươn tới tương lai,

Hải Phòng ngời sáng, mãi là niềm thương.

Hoa phượng đỏ thắm quê hương,

Nhớ về kỷ niệm, vấn vương trong lòng.

VMH

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (4), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (2), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (4), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri