Xuân Đất Cảng- Chùm thơ dự thi số 23 của nhiều tác giả

Xuân Đất Cảng- Chùm thơ dự thi số 23 của nhiều tác giả

.

Chùm thơ dự thi số 23 của các tác giả: Lê Hoàng Thảo, Phạm Thị Mỹ Liên, Nguyễn Mạnh Trí, Võ Hoàng Hiếu, Phạm Hữu Việt Hòa

.

Lê Hoàng Thảo

(Hải Phòng)

XUÂN ĐẤT CẢNG

Xuân về đất Cảng quê ta

Làng thôn, phố thị cờ hoa rợp trời

Mênh mông đồng lúa xanh tươi

Lao xao cánh én chân trời bình minh

Đi xa, nỗi nhớ quê mình

Tiếng còi tầu nặng nghĩa tình bốn phương

Hải Phòng – nơi ấy quê hương

Một mầu phượng đỏ mái trường tuổi thơ

Bao năm con sóng thương bờ

Giấc mơ thế hệ bây giờ biếc xanh

Hẹn chờ Bến Cảng quê anh

Xuôi  về Đền Trạng đất lành linh thiêng

Lùng tùng trống hội tháng Giêng

Xuống đền Bà Đế se duyên cầu tình

Vọng hồn Nữ tướng uy linh

Lê Chân trang sử bóng hình nước non

Sóng vờn bãi biển Đồ Sơn

Ánh trăng Hòn Dấu mãi còn vấn vương

Vững đi in dấu chặng đường

Làng quê ôm lấy phố phường lượn bay

Lắng nghe biển hát hôm nay

Bâng khuâng xa vọng những ngày gian lao

Biển chiều con sóng lao xao

Tầu đi lưu luyến mà nao nao lòng

Mưa xuân trắng bụi trên đồng

Dập dìu xiêm áo phố đông hội mùa

Bến phà nhộn nhịp đón đưa

Trao nhau lời hẹn cũng vừa sang xuân.

LHT

.

Phạm Thị Mỹ Liên

(Quảng Nam)

70 NĂM RẠNG RỠ

Bảy mươi năm, một chặng đường,
Hải Phòng vững bước kiên cường hiên ngang.
Từ trong khói lửa gian nan,
Vươn mình phát triển, mở trang huy hoàng.

Một thời bom đạn dọc ngang,
Máu xương gìn giữ quê nhà bình yên.
Bạch Đằng sóng cuộn triền miên,
Ghi bao chiến tích vang lên sử hồng.

Hôm nay phố biển sáng trong,
Cầu cao, cảng lớn, tàu không ngừng rời.
Công trình rực rỡ khắp nơi,
Tự hào Hải Phòng rạng ngời vươn xa.

Nhịp đời tấp nập chan hòa,
Phượng hồng rực rỡ mặn mà trời quê.
Đất Cảng son sắt lời thề,
Bảy mươi năm ấy tràn trề niềm tin.

Tương lai rực sáng lung linh,
Hải Phòng tỏa sáng nghĩa tình sắt son.
Vững vàng trong gió bão giông,
Vươn ra biển lớn, sáng cùng nước non!

PTML

.

Nguyễn Mạnh Trí

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG 70 MÙA HOA

Pháp trượt bến Nghiêng vui sóng vỗ

Hải Phòng phượng đỏ xây sơn hà

Đồng làng phố biển muôn giông tố

Đánh Mỹ giữ trời vươn đảo xa.

 

Mười năm tăng trưởng hai con số

Tàu hướng biển Nam cảng lấn khơi

Trải trại lúa màu hoa thắm đỏ

Vươn cầu đường đảo trải phương trời.

 

Di sản Cát Bà mùa trảy hội

Thiên nhiên thế giới biển kỳ quan

Sân chơi quốc tế quốc gia nổi

Trò giỏi nhiều năm đặng đứng đàn.

 

Ghép tạng sinh con giàu ý tưởng

Chính quyền đô thị-Số giao hoà

Vòng tay ấm bạn bè muôn hướng

Ươm nụ an sinh người kết hoa.

 

Mùa quả Bảy Mươi nhìn hướng đến

Đồng rừng làng phố dựng tương lai

Hải Phòng thành phố đóng cừ biển

Cao tốc Lào Cai-Lạch Huyện dài.

NMT

.

Võ Hoàng Hiếu

(Kiên Giang)

NHỮNG CON SÓNG KỂ CHUYỆN HẢI PHÒNG

Hải Phòng, từ sóng biển vỗ về

Mang trong mình giấc mơ xây đất nước

Bảy mươi năm, bước qua bao mùa ngược

Ngẩng cao đầu, thành phố hóa niềm tin

 

Những con tàu rời bến cảng bình minh

Mang khát vọng vượt ngàn khơi sóng dữ

Hải Phòng hát bài ca không cũ

Sáng ngời lên, những nhịp sống trường tồn

 

Phượng đỏ cháy trên những đường phố nhỏ

Gió biển thổi làm dịu mát tâm hồn

Những đôi vai, những giọt mồ hôi mặn

Dựng quê hương từ khốn khó, bão giông

 

Bảy mươi năm, từ bom đạn lửa hồng

Hải Phòng viết lên những điều kỳ diệu

Những chiếc cầu nối đôi bờ thương yêu

Thành phố trẻ, niềm tin ngày thêm lớn

 

Hải Phòng ơi, nơi mỗi người mong nhớ

Từng góc phố, từng bến cảng bình yên

Hôm nay đây, thành phố vẫn vững bền

Giữa trời biển, mãi ngời lên ánh sáng.

VHH

.

Phạm Hữu Việt Hòa

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG VƯƠN TẦM

Bảy mươi năm, một hành trình,

Hải Phòng đổi mới, nghĩa tình vươn xa.

Công trình mọc giữa phong ba,

Niềm tin xây đắp, quê nhà thắm tươi.

Kinh tế bừng sáng nụ cười,

Giao thương hội nhập, rạng ngời niềm tin.

Cánh tay vươn đến trời xanh,

Thành phố phát triển, vững mình tương lai.

PHVH

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (4), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (2), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (4), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri