Hải Phòng tung cánh- Chùm thơ dự thi số 47 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 47 của các tác giả: Nguyễn Thị Mát, Vũ Tiến Bẩy, Phạm Huy Liệu, Hoàng Đức Tiến, Nguyễn Đức Bá

.

Nguyễn Thị Mát

(Vương quốc Anh)

HẢI PHÒNG TUNG CÁNH

Đất địa linh nhân kiệt

Trung dũng và anh hùng

Phượng hồng bung cánh thắm

Cháy khát vọng tháng năm

 

Thắp niềm tin chiến thắng

Khát vọng vươn hết mình

Bảy mươi năm giải phóng

Hải Phòng tung cánh bay.

NTM

.

Vũ Tiến Bẩy

(Hải Phòng)

GÀ LIÊN MINH

Ai đi Du lịch Cát Bà

Đừng quên đặc sản thịt gà Liên Minh.

Nơi đây sơn thuỷ hữu tình

Tùng Ao* hồ nước lung linh nắng Hè.

Rừng cây núi đá bốn bề

Là khu Du kích ngày xưa Anh hùng.

Lúa ngô, khoai sắn, lạc vừng

Người dân tự sản, tự cung, tự cầu.

Xưa là núi thẳm rừng sâu

Gà, Dê, Lợn với Bò Trâu Áng Nhà*.

Hiếm hoi là có giống gà

Thịt thơm, săn chắc, vàng da, giòn mềm.

Món ăn nổi tiếng mọi miền

Đến ăn rồi chắc muốn quên đường về.

Gà từng chạy bộ đuổi Dê

Thịt thơm là bởi thóc ngô đất này.

Nướng, quay, hấp, rán, xé phay

Thêm tô cháo nữa. rượu say tỉnh liền.

Đến ăn rồi chẳng thể quên

Nghe về gà trống của Liên Minh này.

Cắt rồi hết tiết lạ thay

Thấy gà mái vẫn chạy ngay xổ lòng

Đạp xong còn lượn vài vòng

Mới nằm xuống chịu cho xong kiếp gà.

Chuyện là có thật chẳng ngoa

Bởi con gà ấy là Gà Liên Minh.

Không tin hãy đến quê Mình

Người Trân Châu sẽ nhiệt tình chỉ cho.

VTB

.

Phạm Huy Liệu

(Hải Dương)
MỘT TRỜI PHƯỢNG ĐỎ
Ai đem thắp lửa trên cành
Lập loè giữa tán lá xanh bên đường
Bao năm cùng lớp cùng trường
Chia tay lòng những vấn vương lạ kỳ

Ngại ngùng trước lúc ra đi
Nào đâu đã nói được gì với nhau
Từng chùm phượng đỏ trên đầu
Thẫn thờ nghe tiếng còi tầu dần xa

Cổng trời cuốc bộ anh qua
Đèn dù chấp chới như là ma chơi
Ầm ầm từng loạt bom rơi
Ven đường lửa cháy mù trời khói bay

Mơ màng thấy dáng của thầy
Lập loè như thể thả đầy cánh hoa
Lửa lòng còn ấm trong ta
Bâng khuâng nhớ buổi chia xa ngày nào

Từng chùm hoa nở trên cao
Một trời phượng đỏ đi vào trong thơ.

PHL

.
Hoàng Đức Tiến

(Khánh Hòa)

TÌNH CA HẢI PHÒNG

Anh gọi tên em: Hải Phòng
trong vị mặn đầu môi của gió biển lồng lộng
trong ngọn sóng ôm bờ miết vào bờ cát
và trong tiếng âm vang biển gọi thầm

 

Em mở mắt đón bình minh trên sông Cấm
nước nghiêng bóng liễu kể chuyện xa xăm
còi tàu cất giọng, lời tình không ngơi nghỉ
kể chuyện đi về của triệu người xa phương

 

Anh yêu những con phố phượng vĩ nồng hương
trái tim hè nào cũng rộn rã tiếng ve
tán lá xanh che tiếng cười tuổi trẻ
và lời hẹn bên hồ Tam Bạc trầm ngâm

 

Em là bến cảng thao thức canh đêm trắng
những container chở mơ ước lên đàng
cần cẩu như cánh tay người khổng lồ nhân hậu
gánh giúp đời bao nặng nhọc mưu sinh

 

Có những ngôi bình dị, dưới bóng nước soi mình
những bàn tay chai sạn mà ấm chân tình
em dung dị như lời ru của mẹ
và hào sảng như câu hát của cha

 

Hải Phòng ơi, bảy mươi năm qua
mỗi mùa gió biển là một khúc ca
gửi đi thương yêu, đón về hy vọng
giữ ngọn lửa hồng trong tim đất Việt

 

Anh phương xa chỉ mong làm cánh chim nhỏ
mang tình yêu về đậu giữa tim em.

HĐT

.

Nguyễn Đức Bá

(Quảng Nam)

HẢI PHÒNG- BIỂN HÁT LỜI RU

Biển Đồ Sơn sóng vỗ nghìn năm

Lưu dấu bước chân Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thấm đượm lời răn “cửa Khổng, sân Trình”

Cát Trắng cháy lòng bao thế hệ

Hạt muối mặn mà đượm tình quê

 

Từ thuở cha ông mở cõi bờ

Cảng biển hôm nay rực rỡ sắc màu

Những con tàu mang theo bao khát vọng

Vươn mình ra biển lớn lộng gió tiếng ca

 

Phố Hoàng Diệu rêu phong ký ức

Nhà Hát Lớn kiêu hãnh với thời gian

Tình yêu hoa phượng đỏ thắm nồng

Cháy hết mình trong nắng gió miên man

 

Hải Phòng sóng vỗ nghìn năm

Câu thơ thắp sáng chứa chan ân tình

Lời ru biển hát bình minh

Bảy mươi năm tỏa lung linh ánh hồng.

NĐB

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (9), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (5), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (4), Lê Phương Lan (1), Bùi Ngọc Toàn (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (4); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (6), Vũ Lam Hiền (1), Tuyết Tùng (3); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1), Hạ Kỳ (2), Lâu Văn Mua (5); Hải Dương: Phạm Huy Liệu (2); Mỹ: Thanh Toàn (1); Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3), Hoàng Đức Tiến (7); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (9), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1), Tô Yến Nhi (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1), Vĩnh Thành (3); Sóc Trăng: Võ Thương (4); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (1); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1); Long An: Nguyễn Thành Nhơn (5);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri