Chùm thơ dự thi số 52 của các tác giả: Phạm Ánh Sao, Lan Tùng Dương, Lâu Văn Mua, Lương Đình Khoa, Nguyễn Đức Bá, Phạm Huy Liệu
.
Phạm Ánh Sao
(Hải Phòng- Hải Dương cũ)
DÒNG SÔNG LỊCH SỬ
Sông Cấm nằm nghe tiếng còi tàu
Bao lớp người Hải Phòng qua đây
Từ những năm khói lửa
Đất này vẫn đỏ niềm tin
Máu hoà trong màu phượng vỹ
Gió biển cuốn theo khúc chiến ca
Bến cảng không bao giờ ngủ
Như mắt người canh giữ khơi xa
Trải qua bão tố
Vẫn còn đây Hải Phòng kiêu hãnh
Từng con phố biết kể chuyện tháng năm
Của những người đi
Chỉ biết ngẩng cao đầu.
PAS
.
Lan Tùng Dương
(Đà Lạt- Khánh Hòa)
CÁNH PHƯỢNG HỒNG
Ôi thành phố cảng đỗi yêu thương
Choáng ngập hàng cây nở đỏ đường
Mỗi độ hè sang hoa tắm nắng
Bao ngày thu tới lá phơi sương
Yêu chàng em gửi làn môi thắm
Mến thiếp anh trao cặp má hường
Kỷ niệm đồ Sơn vương nỗi nhớ
Say tình mến bạn viết nhiều chương.
LTD
.
Lâu Văn Mua
(Thanh Hóa)
TUỔI TRẺ HẢI PHÒNG HÔM NAY
Không còn tiếng súng, nhưng có tiếng máy tính
Tuổi trẻ bây giờ không mặc áo lính
Mà mặc hoodie, jeans rách, sneaker
Đi qua phố cũ, tay cầm cốc trà sữa.
Họ không nói nhiều về chiến tranh
Nhưng hiểu tự do không tự nhiên có
Họ dựng startup từ phòng trọ nhỏ
Mơ Silicon Valley ngay trong lòng phố Cảng.
Có đứa chơi rap, đứa làm video
Có đứa học tiếng Nhật, tiếng Hàn như cơm bữa
Có người chưa từng ra biển
Nhưng hiểu Hải Phòng là bệ phóng.
Tuổi trẻ bây giờ không lặng lẽ
Họ ồn ào, nhưng có lý do để ồn ào
Họ yêu cái đẹp và yêu luôn đất mẹ
Yêu công nghệ, nhưng vẫn yêu phượng đỏ.
Tuổi trẻ không cần giống cha ông
Chỉ cần giữ lấy ngọn lửa trong tim
Họ là cánh buồm mới
Cho con tàu Hải Phòng đi xa.
LVM
.
Lương Đình Khoa
(Hưng Yên)
AN BIÊN THỨC GIẤC
Kìa sông Cấm ngàn năm cuộn chảy.
Nơi đất Cảng nắng hồng nhuộm miên man,
Có một nàng, ánh mắt ngời sương sớm
Chân trần đạp gai góc khai hoang.
Tô Định ác tâm gieo oán hờn chồng chất
Đất linh thiêng bỗng hóa ngục ngàn trùng
Khí phách nữ nhi cháy bừng nơi lồng ngực
Mài gươm sắc, dệt mộng chí anh hùng.
Chẳng tiếc thân, gót sen vùi cát bụi,
Lửa căm hờn réo gọi khắp muôn dân
Tiếng trống Trưng giục giã bờ bãi vắng
Nàng vung tay, quân reo dậy đất thần.
Biển xanh vọng rì rào lời sử cũ,
Bạch Đằng Giang muôn sóng vỗ lưu truyền
Hồn An Biên ngàn thu còn vọng mãi,
Tiếng kèn đồng khắc tạc giấc mơ êm.
Và Lê Chân – thành hoàng bất tử
Đền Nghè linh thiêng, khí phách tỏa muôn đời.
An Biên xưa hóa Cảng rồng bay bổng,
Hồn thiêng nữ tướng ngự trùng khơi
Cho hôm nay người Hải Phòng khắp muôn nơi
Khí phách kiên trung,
trùng trùng vượt sóng,
vững chãi vươn mình
Nở hoa đời bay dưới ánh bình minh.
LĐK
.
Nguyễn Đức Bá
(Quảng Nam)
HẢI PHÒNG – NGỌN LỬA RỰC HỒNG
Hải Phòng ơi! Ngọn lửa rực hồng
Máu xương cha ông thắm biển Đông
Ngô Quyền dựng cờ trên sóng bạc
Bạch Đằng giang vang khúc chiến công
Trần Khánh Dư lừng danh bến Vân
Cờ nghĩa bay trên phố biển trầm
Lê Chân công đức ngời gương sử
Nữ tướng oai hùng giữa sóng xô
Đồ Sơn hội tụ hồn dân tộc
Suối Rồng dòng nước mát trong lành
Bến Nghiêng thuở ấy in dấu chân
Người đi mở cõi trời mây rộng
Năm cửa ô nghiêng bóng anh hùng
Máu Lạc Hồng thấm đất kiên trung
Cát Bà mây phủ hồn thủy thủ
Đảo xa vọng tiếng sóng ngàn trùng
Hôm nay phượng đỏ rợp trời xưa
Tàu mới ra khơi vượt sóng lừa
Hải Phòng còn nguyên dòng máu đỏ
Thành phố phượng hồng – Anh hùng ca!
NĐB
.
Phạm Huy Liệu
(Hải Dương)
HẢI PHÒNG
Hải Phòng với Hải Dương
Hai quê nay liền đường
Cùng chung xây thành phố…
Đây bến tầu không số
Những người con quê hương
Xuyên đêm ra chiến trường
Thành đường mòn trên biển
Chí Linh xưa hiển hiện
Thiêng linh một miền quê
Trần Hưng Đạo kịp về
Đại bản doanh Kiếp Bạc
Rừng thông vi vu hát
Bàn cờ tiên chông chênh
Cổ tự gió nhẹ tênh
Án oan còn đau mãi…
“Tiều Ẩn” thầy chẳng ngại
“Thất trảm” tấu dâng vua
Lời trung gió thoảng đưa
Muôn đời “Vạn Sư Biểu”
Trạng Trình thời niên thiếu
Vĩnh Bảo xưa Hải Dương
Tài cao chốn quan trường
Thấu trăm năm thiên hạ…
“Cá Kình” Lê Chân đã
Gieo mình xuống dòng sông
Hi sinh dòng máu hồng
Ngàn đời căm giặc Hán
Bạch Đằng Giang chả ngán
Lũ Nam Hán ngông cuồng
Trận địa cọc kiên cường
Xuyên tầu thuyền mắc cạn…
Trải qua thời bom đạn
Vang vọng sấm đường Năm
Quê gần gặn thường thăm
Giờ cùng chung thành phố
Phồn vinh giầu… hết khổ
Dân hai tỉnh đồng lòng
Mở cửa tiến phía Đông
Hải Phòng vươn biển lớn!…
PHL
.
Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:
Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (9), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (5), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (4), Lê Phương Lan (1), Bùi Ngọc Toàn (1), Đặng Quang Dũng (3), Nguyễn Thị Thu Hà (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5), Lê Nguyễn (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (4); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (2), Mạnh Kỳ (6), Vũ Lam Hiền (1), Tuyết Tùng (3); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1), Hạ Kỳ (2), Lâu Văn Mua (5); Hải Dương: Phạm Huy Liệu (2), Vũ Lệ Hương (1), Phạm Ánh Sao (3); Mỹ: Thanh Toàn (1); Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3), Hoàng Đức Tiến (7); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (9), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2), Phạm Ngọc Hùng (3); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1), Tô Yến Nhi (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3), Vu Trầm (5); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1), Vĩnh Thành (3); Sóc Trăng: Võ Thương (4); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (1); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1); Long An: Nguyễn Thành Nhơn (5); Phan Rang- Ninh Thuận: Hoa Nguyên (10); Quảng Ngãi: Mai Duy Quý (10); Hậu Giang: Nguyễn Thị Ngọc My (1); Lào Cai: Lý Hà (1); Lai Châu: Lò Gia Tuấn (5);
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Hạn cuối cùng nhận bài: 31/10/2025. Trao giải vào trung tuần tháng 12/2025. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC