Hải Phòng tháng tám- Chùm thơ dự thi số 53 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 53 của các tác giả: Võ Thương, Nguyễn Thành Nhơn, Nguyễn Mạnh Trí, Hoa Nguyên, Mai Duy Quý

.

Võ Thương

(Sóc Trăng)

HẢI PHÒNG THÁNG TÁM

Tháng tám trời chuyển sắc cờ

Hải Phòng dậy sóng, đợi giờ đứng lên

Bến bính ngọn gió gọi tên

Lửa trong lòng đất bùng lên ánh hồng

Phà qua sông Cấm mênh mông

Đò theo đoàn biểu tình không ngại ngần

Tiếng loa vang giữa ngã năm

“Giành chính quyền” cả thành bừng như sao

Chợ Sắt người kéo thành hàng

Cờ bay rợp phố, ánh vàng rực lên

Trẻ già như đã hẹn hò

Gió đưa hồn nước về qua bến thuyền

Đình hàng kênh, ánh mắt thiêng

Câu ca cách mạng nối liền thời gian

Tháng tám- trời đất sang trang

Hải Phòng rạng rỡ huy hoàng sử xanh.

VT

.

Nguyễn Thành Nhơn

(Long An)

HẢI PHÒNG RỢP PHƯỢNG HỒNG

Hải Phòng ơi- Hải Dương tôi muốn hỏi

Có đôi lời tôi nhắn gửi cho anh

Tôi nay có ý kết thân

Mong anh hồi đáp tôi đây sẳn lòng

 

Hải Phòng tôi lâu nay cũng thế

Đã lâu rồi tôi chưa dám nói ra

Hai ta gắn kết đã lâu

Hải Phòng dạm ngõ Hải Dương gật đầu

 

Hai dâu rể tay trong tay vui vẻ

Đẻ con hiền liền nói cả hai bên

Thôi nay sát nhập đặt tên

Có con ta sẽ đặt tên Phượng Hồng.

NTN

.

Nguyễn Mạnh Trí

(Hải Phòng)

RẠNG RỠ HẢI PHÒNG

Đỏ vút lên cao nổ dáng phượng

Da Cam treo vải thiều ngang trời

Vàng rây hạt lúa mong mùa mới

Lục phủ xanh rừng đồng núi đồi.

Lam cuộn sóng khơi xa bến gọi

Chàm trầm mặc vẽ dáng thiền ngồi

Tím bùng nổ cuộc sống hừng khởi

Trắng đất đèn trời rạng biển khơi.

NMT

.

Hoa Nguyên

(Phan Rang- Ninh Thuận)

ĐẤT QUÊ

Xuân sang cây cối trổ hoa

Phù sa kênh mương cuộn đỏ

tưới tiêu đồng lúa rẫy vườn

Nhựa căng lộc nảy khắp phố

 

Gió ngàn thốc xới mỡ màu

Biển núi nắng nhường đổ mưa

trúng mùa đắc hàng được giá

Dân nghèo gánh nghĩa tình thâm

 

Vỉa tầng huyết mạch sơn khê

Ụ rơm gốc rạ trăng thề

cày sâu cần lao cuốc bẳm

Bao đời ôm đất miệt mài

 

lạnh đêm qua dội vào mây

Mái hiên giọt khi thưa dày

mưa đi cho mát đồi non!

thinh không nóng nhiệt không còn

 

Trời buông nắng trải cơ may

hắc mùi rơm rạ cỏ cây đốt đồng

 

Ruộng nương thung lũng làng quê

ấm áp lòng người vời vợi

tan vào đất những đục trong

Vạn nhánh rẽ xuôi hợp nguồn.

HN

.

Mai Duy Quý

(Quảng Ngãi)

LÀNG GỐM DƯỠNG ĐỘNG

Hạ vàng, ngắm gốm Minh Tân

Dưỡng Động, kìa! đất sét dâng thơm đời.

Nồi, niêu, ấm, chén…ngời ngời,

Ruột gan, hồn gốm… để đời cháu con!

 

Lắng tai nghe đất nỉ non

Hiến mình cho lửa màu son, gốm sành

Nâu đỏ, rát bỏng cũng đành

Người ơi!  thỏa mắt long lanh thích hàng.

 

Phù điêu, chum, vại … đa mang

Âm thầm đựng những gian nan cuộc đời

Cho dù vật đổi, sao dời

Mai sau vẫn cứ góp lời cách tân!

 

Hết rồi khổ cực, túng bần

Vang cùng năm tháng vạn lần giàu sang.

Bình trà, tượng tháp rộn vang,

Hằn lên hồn gốm huy hoàng hôm nay!

 

Chiều vàng, tôi đã trót say

Tình cô thợ gốm đôi tay dịu dàng

Luyến lưu tiềm thức ngỡ ngàng

Đất trời Dưỡng Động sử vàng mốc son!

MDQ

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (9), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (5), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (4), Lê Phương Lan (1), Bùi Ngọc Toàn (1), Đặng Quang Dũng (3), Nguyễn Thị Thu Hà (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5), Lê Nguyễn (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (4); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (2), Mạnh Kỳ (6), Vũ Lam Hiền (1), Tuyết Tùng (3); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1), Hạ Kỳ (2), Lâu Văn Mua (5); Hải Dương: Phạm Huy Liệu (2), Vũ Lệ Hương (1), Phạm Ánh Sao (3); Mỹ: Thanh Toàn (1); Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3), Hoàng Đức Tiến (7); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (9), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2), Phạm Ngọc Hùng (3); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1), Tô Yến Nhi (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3), Vu Trầm (5); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1), Vĩnh Thành (3); Sóc Trăng: Võ Thương (4); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (1); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1); Long An: Nguyễn Thành Nhơn (5); Phan Rang- Ninh Thuận: Hoa Nguyên (10); Quảng Ngãi: Mai Duy Quý (10); Hậu Giang: Nguyễn Thị Ngọc My (1); Lào Cai: Lý Hà (1); Lai Châu: Lò Gia Tuấn (5);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Hạn cuối cùng nhận bài: 31/10/2025. Trao giải vào trung tuần tháng 12/2025. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri