Mùa cam Gia Luận- Chùm thơ dự thi số 55 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 55 của các tác giả: Vũ Tiến Bảy, Phạm Ánh Sao, Hoa Nguyên, Phạm Ngọc Hùng, Vu Trầm

.

Vũ Tiến Bẩy

(Hải Phòng)

MÙA CAM GIA LUẬN

Về Gia Luận những ngày cuối năm

Bạn sẽ thấy mùa cam chín đỏ

Cam ở đây đậm đà mỏng vỏ

Vị thơm ngon như đã mời chào.

Đẹp lòng những vị khách khó chiều

Bởi vị đậm ngọt ngào hiếm thấy.

Ai đã về Làng Gia nơi ấy

Đảo quê Tôi biết mấy tự hào.

Vượt qua những đèo thấp khoăn cao

Cuối Tháng Mười vào mùa cam chín.

Nếu Ai từng một lần đã đến

Hẳn sẽ thêm yêu mến đất này.

Đường về với Gia Luận hôm nay

Đã rộng mở những ngày tươi sáng.

Phà Tuần Châu ngày ngày cập bến

Nối Hạ Long thông tuyến Cát Bà.

Một quần thể Di sản bao la

Thiên nhiên đã tạo ra kỳ vĩ

Đảo Cát Bà còn bao huyền bí

Vẫn đang chờ khám phá tương lai.

VTB

.

Phạm Ánh Sao

(Hải Phòng- Hải Dương cũ)

KHÚC GIAO MÙA TRÊN SÓNG LỤC ĐẦU

Ngày sát nhập

Lịch sử rẽ một nhánh sông

Hải Dương- Hải Phòng

Không còn đứng hai đầu câu hát

 

Mẹ ru con bằng điệu hò sông Cấm

Bóng tre làng chạm cánh buồm xa

Lúa thơm đồng Ninh Giang cuối vụ

Chợ Sắt râm ran tiếng gánh quà

 

Không ai gọi đây là ly biệt

Chỉ là gió Đồ Sơn tìm lại mạch phủ sa

Vải Thanh Hà đỏ cùng hoa phượng

Trăng Kinh Thầy ghé sóng khơi xa

 

Cứ ngỡ sát nhập là xa lạ

Mà lòng người nối lại từ lâu

Từ câu ca hò dô trên sóng

Tới tiếng trống chèo đêm hội quê

 

Chúng tôi đứng giữa trời xanh

Nghe tiếng còi tàu như một lời thề

Rằng đất nước không chia vuông theo từng dấu gạch

Mà nở từ trái tim biết nhớ biết thương nhau

 

Và chiều nay

Tôi chạm bàn chân lên bến cảng

Như chạm khúc giao mùa

Mở ra từ nghìn xưa.

PAS

.

Hoa Nguyên

(Phan Rang- Ninh Thuận)

MIỀN THƠ TRẺ 

Khuya mơ tôi ngược về nguồn

gặp miền thơ trẻ lúa non dậy thì

 

theo Ba thắp cửa từ bi

thăm người bạn cũ ân tri miệt mài

học Me trúc mã thanh mai

Nếp nền bản sắc khoan thai ngọt bùi

 

dịu hồn tắm gội buồn vui

Rêu phong mái ngói ẩm mùi sắp thu

tản cơn áp thấp đắp bù

Chân thôi thúc cuộc vô tư bộ hành

 

Dư âm còn chút để dành

Miền thơ trẻ vít tre xanh nhịp cầu

rập rờn sóng lướt ngọn lau

Chòm dừa soi bóng, đàn trâu tìm chuồng

 

sâu giếng đá, bậc thềm mòn

gấp thuyền giấy thả trên sông cạn bờ

Trưa hè, diều sáo lượn lờ

mang mang hoài niệm miền thơ trẻ về.

HN

.

 

Phạm Ngọc Hùng

(Đồng Nai)

THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG

Biển xanh gợn sóng mênh mang

Phượng hồng thắp lửa dịu dàng tháng năm Hải Phòng đất thép kiên cường

Vượt qua bom đạn, giữ nhà yên vui.

Bạch Đằng nước vẫn rì rào

Dáng xưa còn đó Cầu Rào vẹn nguyên

Sóng reo bến cảng thân quen

Tàu đi khắp nẻo, mang tên nghĩa tình.

Bảy mươi năm, một hành trình

Từ trong gian khó, quê mình vươn xa,

Đồ Sơn sóng hát lời ca

Cát Bà mây trắng la đà đảo xanh

Tự hào dáng đứng vững vàng

Bàn tay dựng phố, mở đường, xây mơ,

Người Hải Phòng dáng hiên ngang

Thẳng ngay, hào sảng, thật thà chân phương.

Bài 3: Khát vọng Hải Phòng

Tuổi xuân lớn giữa phố hồng

Nơi hoa phượng đỏ cháy bồng tứ phương

Gió Đồ Sơn thổi khắp nơi

Ru câu chuyện nhỏ bên đường Hàng Kênh.

Lòng mang khát vọng vươn lên

Như con sóng vỗ trên sông Bạch Đằng,

Bước chân tháng ngày thênh thang

Giấc mơ chạm gió, chạm mình giữa khơi.

Hải Phòng đâu chỉ biển trời

Là người gan góc giữa đời đổi thay,

Tuổi mười bảy mắt trong ngần

Tin bàn tay nhỏ làm nên ước mơ

Đêm nghe tiếng tàu bên tai

Mơ mai sẽ đến những bờ rất xa

Nhưng tim vẫn nhớ quê nhà

Nơi ta bắt đầu – Hải Phòng chúng ta.

PNH

.

Vu Trầm

(Lâm Đồng)

CÁNH BUỒM QUÊ HƯƠNG TRỖI DẬY TRONG HỒN

Tôi đứng giữa ngã tư gió thổi

Đường Lạch Tray dồn sóng đỏ tim

Cảng mở từ cổ tích

Nơi thuyền chở than, thép và cả một giấc mơ công nghiệp hoá.

 

Bố tôi từng bốc hàng nơi Bến Khuể

Bàn tay chai khô như mặt gió mùa đông

Cũng chính bàn tay ấy đã vẽ con tàu ra khỏi chiến tranh

vào một cõi thanh bình.

 

Hải Phòng không nói bằng miệng

Nói bằng cần cẩu

Nói bằng tiếng chuông tàu huýt gió từ đại dương

Nói bằng ánh nhìn của mẹ đêm chờ con qua phà Bính

 

Những con hẻm sực nồng mùi cá biển

Quán nước chè run tay châm nước sôi từ ký ức

Tôi ngồi xuống gọi một bát cháo lòng

Như múc cả linh hồn phố cổ vào thìa

 

Hải Phòng mọc lên từ khói

Chắt chiu từng bến, từng phà, từng cơn mưa vắt ngang mái tôn

Một thành phố không ngủ

Chỉ nhắm mắt để mở ra giấc mơ tiếp theo

 

Bảy mươi năm biển thắm vào trong máu

Mỗi lần em gọi tên thành phố

Là sóng dội vào bờ ngực trái

Và một cánh buồm trỗi dậy trong hồn.

VT

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (9), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (5), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (8), Lê Phương Lan (1), Bùi Ngọc Toàn (1), Đặng Quang Dũng (3), Nguyễn Thị Thu Hà (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5), Lê Nguyễn (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (4); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (2), Mạnh Kỳ (6), Vũ Lam Hiền (1), Tuyết Tùng (3); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1), Hạ Kỳ (2), Lâu Văn Mua (5); Hải Dương: Phạm Huy Liệu (2), Vũ Lệ Hương (1), Phạm Ánh Sao (3); Mỹ: Thanh Toàn (1); Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3), Hoàng Đức Tiến (7); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (9), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2), Phạm Ngọc Hùng (3); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1), Tô Yến Nhi (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3), Vu Trầm (5); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1), Vĩnh Thành (3); Sóc Trăng: Võ Thương (4); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (4); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1); Long An: Nguyễn Thành Nhơn (5); Phan Rang- Ninh Thuận: Hoa Nguyên (10); Quảng Ngãi: Mai Duy Quý (10); Hậu Giang: Nguyễn Thị Ngọc My (1); Lào Cai: Lý Hà (1); Lai Châu: Lò Gia Tuấn (5);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Hạn cuối cùng nhận bài: 31/10/2025. Trao giải vào trung tuần tháng 12/2025. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri