Với Hải Phòng- Chùm thơ dự thi số 73 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 73 của các tác giả: Lưu Tuấn Dũng, Lương Đình Khoa, Hà Ngọc Hoàng, Nguyễn Văn Lững, Trần Mai Lan

.

Lưu Tuấn Dũng

(Hải Phòng)

VỚI HẢI PHÒNG

Cửa sông nghiêng đón triều lên bát ngát

Hải Cảng reo nhịp sóng giữa lòng đô

Bảy mươi năm máu tim hòa phượng đỏ,

Đất xưa-nay,  tuổi trẻ vỗ hai bờ.

 

Đất dựng lửa diệt thù cong giáo mác

Trời bủa giăng đạn giội pháo đài bay

Cho câu hát ngang tàng vang gió bể

Rộn tưng bừng ngực trai gái hôm nay.

 

Xóm thợ viết câu thơ tầng cao mới

Làng quê ca bài lúa ngọt phù sa.

Mồ hôi cũng kết đoàn thành giọt ngọc,

Và môi người cũng nở thắm lời hoa.

 

Bến Bính nhắc lòng phà neo sông nước

Cầu Đất ngân hồn phố mãi ru nôi

Nước Tam Bạc soi hoàng hôn thương nhớ

Bến thuyền xưa, chợ thao thức muôn đời…

 

Tôi nghiêng mình trước thềm xưa giặc rút

Lại khởi đầu hậu phương sánh tiền phương *

Đất gian khó vẫn mùa xuân xoan nở

Đón phượng giăng thành phố mới thiên đường.

 

Hải Phòng hỡi – xin nắm tay năm tháng

Gieo mùa vui cho người – đất mật hoa

Thêm nhà máy, cầu sông, tàu rời bến…

Ước mơ người chạm đỏ nấc giao ca.

LTD

.

Lương Đình Khoa

(Hưng Yên)

KHÚC CA BIỂN, NÚI VÀ LÒNG NGƯỜI

Phượng đỏ thắm, còi tàu ngân vọng mãi

Thành phố ơi, khúc hát tự ngàn xưa

Gió lộng bay từ Bạch Đằng lịch sử

Sóng bạc đầu, bao ký ức xô đưa.

 

Người Hải Phòng như núi Voi vững chãi

Chí kiên cường, chẳng quản ngại phong ba

Chuông Linh Sơn ngân vọng giữa bao la

Lòng từ bi khắp gần xa tỏa rạng.

 

Phổ Quang Tự, ngàn năm sen nở rộ

Dư Hàng xưa, cổ kính giữa đời thường

Sông Tam Bạc rì rào bao nỗi nhớ

Tâm an nhiên, soi vạn kiếp vô thường.

 

Tháp Tường Long trên đỉnh núi Ngọc Sơn

Dấu chân thiền, lá rụng giữa mùa xuân

Vịnh Lan Hạ biếc xanh màu huyền thoại

Dấu chân mờ, chôn ký ức phù vân.

 

Sông Tranh kia, bao ưu phiền gột rửa

Chùa Cao Linh, gieo nguyện ước yên bình

Hải Phòng đó, không chỉ là bến cảng

Là hồn người, là tình đất thiêng liêng.

 

Dẫu bước chân phiêu du khắp trăm miền

Tim vẹn nguyên đỏ rực tình hoa phượng

Ơn đất mẹ bên bờ biển Đông sóng

Nâng con bay hoa gấm những khung trời.

LĐK

.

Hà Ngọc Hoàng

(Quảng Ninh)

MẮC NỢ HỒN QUÊ

Ka Long nước chảy qua cầu

Vẫn đây nguồn cội, nhắc nhau mà về

Đi qua một nửa đam mê

Vẫn còn mắc nợ hồn quê nuôi mình

 

Bài thơ thiếu nửa chữ tình

Đi qua lò gốm Vạn Ninh năm nào

Nét hoa văn đẹp làm sao

Nung qua ngọn lửa đã bao năm rồi

 

Một chiều qua biển rong chơi

Mái đình Trà Cổ là nơi tìm về

Cát dài dạo bước say mê

Mặt trời hôn biển, ai xê dịch chiều

 

Thầy mo vừa thả bùa yêu

Hớp hồn thiếu nữ làm siêu lòng người

Tôi mang lục bát ra phơi

Tự nhiên mưa ướt giữa trời tháng năm.

HNH

.

Nguyễn Văn Lững

(Quảng Ninh)

THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ

Màu hoa phượng đỏ thành phố quê tôi

Tình đất tình người sao lưu luyến thế

Lận đận quanh năm dù lên rừng xuống bể

Vẫn ngẩng cao đầu thử thách với thời gian.

 

Phố Lê Chân rồi đến phố Hồng Bàng

Qua cầu Tân Vũ buâng khuâng bỡ ngỡ

Ngắm cảnh Đồ Sơn Cát Hải Cát Bà

Bạch Long Vỹ dù ở nơi xa, cùng chung chí hướng.

 

 

Hải Phòng quê tôi từng giây phút đổi thay

Mạnh dạn vươn mình xứng tầm đất nước

Nhìn lại quá khứ thời kỳ Pháp thuộc

Giặc Mỹ tàn phá ý chí vẫn kiên cường.

 

Cho đến hôm nay bê tông hoá khắp nẻo đường

Nhà máy lấn ruộng đồng mọc lên san sát

Trong vòng tay mẹ, ấm áp tận chân đê

Tàu, thuyền neo đậu dõi hướng về nơi bến Cảng.

 

Bảy mươi năm giải phóng Hải Phòng

Quang cảnh xưa thay màu áo mới

Thoả nỗi lòng khát khao mong đợi

Ấm no hạnh phúc đến mọi nhà.

NVL

.

Trần Mai Lan

(Quảng Ninh)

THÀNH PHỐ BAY LÊN GIỮA MÙA XUÂN

Nay trở về thành phố

Hoa phượng đỏ vẫy chào

Đèn sáng rực như sao

Đêm bay vào ánh sáng.

 

Thành phố nay đổi khác

Khoác chiếc áo màu hồng

Bên bờ sóng mênh mông

Đường tương lai rộng mở.

 

Xua đói nghèo một thuở

Phát triển và dựng xây

70 năm là đây!

Sáng bừng trang kiến thiết.

 

Những con đường mải miết

Những cây cầu hiên ngang

Cuộc đời mới sang trang

Xôn xao mùa biển gọi.

 

Những khát khao mong đợi

Nay hiện thực đã thành

Đẹp như một bức tranh

Mặt biển xanh in bóng.

Thành phố vươn cánh sóng

Bay lên giữa mùa xuân.

TML

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Lưu Tuấn Dũng (3), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (10), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (5), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (5), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (8), Lê Phương Lan (1), Bùi Ngọc Toàn (1), Đặng Quang Dũng (3), Nguyễn Thị Thu Hà (1), Hoàng Đình Tư (3), Lương Thị Hiền (1), Nguyễn Ánh Loan (10), Đặng Quang Đạo (5), Nguyễn Xuân Thắng (5); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5), Lê Nguyễn (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (5), Lê Duy Thái (5), Nguyễn Văn Lững (9), Trần Mai Lan (4), Hà Ngọc Hoàng (10); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (2), Mạnh Kỳ (10), Vũ Lam Hiền (1), Tuyết Tùng (3), Lê Thị Hạnh (1), Quang Vũ (3); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1), Hạ Kỳ (2), Lâu Văn Mua (5); Hải Dương: Phạm Huy Liệu (2), Vũ Lệ Hương (1), Phạm Ánh Sao (3); Mỹ: Vệ Trà Huỳnh Kim Anh (1); Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3), Hoàng Đức Tiến (7), Nguyễn Thị Hoa (5); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (9), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2), Phạm Ngọc Hùng (3); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1), Tô Yến Nhi (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3), Vu Trầm (5); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10), Lư Gia Kiệt (10), Võ Thị Khánh Ngọc (2); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1), Vĩnh Thành (3); Sóc Trăng: Võ Thương (4); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1), Đỗ Toàn Diện (10); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (4); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1); Long An: Nguyễn Thành Nhơn (5); Phan Rang- Ninh Thuận: Hoa Nguyên (10); Quảng Ngãi: Mai Duy Quý (10); Hậu Giang: Nguyễn Thị Ngọc My (1); Lào Cai: Lý Hà (1), Vũ Thị Thúy; Lai Châu: Lò Gia Tuấn (5); Đà Nẵng: Hạ Ngọc Quân (3); Hàn Quốc: Đào Văn Sang (1); Tuyên Quang: Lương Hoàng Nghĩa (1);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Hạn cuối cùng nhận bài: 31/10/2025. Trao giải vào trung tuần tháng 12/2025. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri