Chùm thơ dự thi số 23 của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Lững, Lâm Thiên Hương, Trần Thắng
.
Trương Thị Thanh Hằng
(Hải Phòng)
BÌNH MINH TRÊN NHỮNG CÂY CẦU
Thành phố tôi có những cây cầu vượt biển
Vượt không gian vượt cả thời gian
Những cây cầu dáng đẹp sóng hàng
Nối hai bờ xa lại gần thêm chút nữa .
Hải Phòng thành phố tôi vào thời mở cửa
Dáng rồng bay vươn hướng biển xa khơi
Những người thợ làm cầu tâm thế sáng ngời
Chẳng ngại gió sương cũng song hành ra biển .
Với tình yêu Hải Phòng không bao giờ bất biến
Xây dựng những nhịp cầu nối dài những bờ vui
Tân Vũ đẹp thay , Hoàng Văn Thụ rạng ngời
Cầu Bính , Hoàng Gia như bài ca tuyệt tác .
Những bàn tay cùng tiếng cười tiếng hát
Xây những câu cầu giữa bát ngát trùng khơi
Phục vụ nhân dân , du lịch gọi mời
Kinh tế đi lên, doanh thu tăng trưởng …
Bình minh tới ta như nghe biển hát
Về những con người giữa ngàn vạn sóng xô
Họ mang tình yêu với biển vô bờ
Cùng những cây cầu đợi chờ mùa xuân đến …
TTHT
.
Nguyễn Thanh Hải
(Hà Nội)
CA NGỢI NGƯỜI THỢ CẢNG
Sóng gió dập dềnh bến Hải Phòng
Vai trần gánh nặng cả non sông
Thép lạnh nối dài bao chuyến biển
Mồ hôi thắp sáng những con tàu
Từ bến cảng vươn ra đất nước
Người lao động giữ nhịp đi lên
Giữa ầm vang máy và cần cẩu
Là trái tim bền bỉ niềm tin.
NTH
.
Nguyễn Văn Lững
(Quảng Ninh)
ĐẤT CHẲNG LẤM BÀN CHÂN
Ông mặt trời ngái ngủ
Đã thấy bác bán hàng
Chưa đến cổng nhà máy
Ánh điện còn chói chang…
Trước thời khắc giao ca
Ngược xuôi người tấp nập
Xúm quanh bác dùng quà
Thấy người quen bối rối.
Bác ân cần vội hỏi
Quê cháu ở Tràng Kênh
Hay là bên Nam Sách
Mới sáp nhập Hải Phòng.
Bánh đậu xanh Hải Dương
Cùng với bánh đa đỏ
Ẩm thực của quê hương
Đã đi vào tiềm thức.
Ước gì bác còn trẻ
Được là người công nhân
Mặc quần áo đồng phục
Đất chẳng lấm bàn chân!
NVL
.
Lâm Thiên Hương
(Hải Phòng)
NGƯỜI LÀM SẠCH PHỐ
Đôi tay nhỏ bé
Cần mẫn sớm hôm
Nhặt chai nhặt lọ
Giấy vụn chất gom.
Phố phường sạch bóng
Rác chẳng còn vương
Cảm ơn cô chú
Những người mến thương.
Chẳng ngại hôi hám
Chẳng quản nắng mưa
Việc làm ý nghĩa
Biết mấy cho vừa.
LTH
.
Trần Thắng
(Bà Rịa Vũng Tàu)
NHỚ MÀU XANH ÁO THỢ HẢI PHÒNG
Nhớ lắm màu xanh áo thợ
Sớm mai dậy cùng gió sông Cấm mặn mòi
Vai áo thấm mồ hôi, nắng gió
Mà vẫn xanh như biển ngoài khơi.
Màu xanh ấy không phải xanh lá
Cũng chẳng xanh non của ước mơ đầu
Là xanh của thép, của tàu, của máy
Của bàn tay chai sạn, bền lâu.
Chiều tan ca, phố lên đèn đỏ
Áo xanh hòa vào sóng người qua
Tiếng cười lẫn mùi dầu mỡ
Thành Hải Phòng chẳng lẫn với đâu xa.
Nhớ những ngày đứng bên bến cảng
Gió thổi tung vạt áo quen màu
Màu xanh lặng thầm như đất
Nuôi lớn bao giấc mơ sâu.
Ai đi xa rồi cũng nhớ
Một màu áo cũ, giản đơn
Nhớ Hải Phòng không cần gọi
Chỉ thấy xanh là lòng đã xốn sang.
TT
.
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:
Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (3); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (5); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (5), Nguyễn Thị Thu Hà (3), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10), Bùi Sỹ Căn (3); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (7), Lê Duy Thái (3); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2); Thanh Hóa: Bùi Bích Phương (2)…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC