Chùm thơ dự thi số 26 của các tác giả: Phạm Thúy Ngọc, Mai Thị Như Ý, Bùi Bích Phương, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Thanh Hải
.
Phạm Thúy Ngọc
(Hải Phòng)
PHỤ NỮ HẢI PHÒNG VƯỢT KHÓ
Em ngồi gói bánh chưng gạo lứt
Nhân đậu gà thơm nức đỗ xanh
Gia vị tiêu bắc rắc hành
Bánh chay gạo lứt ngon lành lắm nha.
Thực phẩm chay của nhà em nấu
Sản phẩm sạch hoa màu nông dân
Siêng năng chăm chỉ chuyên cần
Ruộng đồng cấy hái đón xuân đang về.
Bánh gạo lứt hương quê ngon rẻ
Khách ưa chuộng ghé đến hàng ngày
Em làm thoăn thoắt đôi tay
Phụ nữ vượt khó nên hay cần cù.
Thức khuya sớm cho dù vất vả
Gói vào bánh bằng cả đức tâm
Lao động lương thiện âm thầm
Người Hải Phòng có chữ tâm sáng ngời.
PTN
.
Mai Thị Như Ý
(Cần Thơ)
CA TRỰC GIỮA TÂM BÃO
Tin bão dội về phía biển xa
Gió xé tầng không tối cửa nhà
Đồ Sơn sóng dựng như tường thép
Cát Bà mây đen kín đêm qua.
Lệnh gọi khẩn từ trung tâm trực
“Đường dây An Lão đã chập rồi!”
Áo mưa khoác vội chưa kịp ấm
Xe điện lao vào gió trắng trời.
Cột đổ nghiêng ngang ngoài bãi sậy
Dây chùng quấn chặt giữa mưa giông
Đèn phố vụt tắt trong khoảnh khắc
Cả một khu dân tối mịt mùng.
Anh trèo lên giữa cơn gió giật
Đai an toàn siết chặt ngang lưng
Bàn tay run run trong đêm lạnh
Mưa quất rát da, mắt chẳng chùn.
Bên dưới đồng đội căng dây giữ
Đèn pin chao đảo giữa màn mưa
Chỉ một sơ sẩy là nguy hiểm
Nhưng chẳng ai lùi một bước thừa.
Ba giờ sáng gió còn gào rít
Một tiếng reo vang giữa đất trời
“Có điện rồi!” từ khu tập thể
Ánh đèn bừng sáng ướt mi người.
Không ai nói về công hay khổ
Chỉ lặng nhìn nhau nở nụ cười
Ngành Điện Hải Phòng, người giữ lửa
Giữ sáng thành phố giữa phong ba.
MTNY
.
Bùi Bích Phương
(Thanh Hóa)
NHỮNG BÀN TAY GIỮ GIÓ
Hải Phòng ơi, thành phố của niềm tin,
Bàn tay thợ dựng xây từ sóng gió.
Giữa bến cảng, nhà máy, công trình đỏ lửa,
Người lao động miệt mài viết tiếp ước mơ chung.
Mồ hôi rơi hòa nhịp bước non sông,
Theo nhịp phát triển đi cùng đất nước.
Ngày hợp nhất, thành phố càng thêm mạnh,
Ý chí con người bền bỉ vượt thời gian.
Công đoàn sát vai, chở che từng nhịp thở,
Gắn kết niềm tin, thắp sáng nghĩa tình.
Hải Phòng lớn lên từ sức người thầm lặng,
Tỏa sáng hôm nay, vững bước ngày mai.
Từ mỗi bàn tay, mạch nguồn trỗi dậy,
Nuôi thành phố vươn mình giữa gió khơi.
Người lao động – nền sâu của đất,
Đánh thức tương lai bằng những ngày lao động không ngơi.
BBP
.
Bùi Sỹ Căn
(Hải Phòng)
CÁT BÀ
Tôi ra đảo Cát Bà
Đêm nằm nghe đá thở
Khắp không gian lộng gió
Sóng biển đêm rì rào
Không biết từ thủa nào
Đá dựng thành thắng cảnh
Đến mê say Cát Bà
Từ thời còn nguyên thủy
Hôm nay tôi chỉ thấy
Cát Bà thành bức tranh
Phố mọc lên trên đảo
Cuộc sống nơi thị thành
Cát Bà núi vây quanh
Thuyền về đầy ắp cá
Những bước chân hối hả
Cuộc sống vui từng ngày
Cát Bà đang đổi thay
Những bè trai lấy ngọc
Trong vịnh có tù hài
Ẩn mình trong cát trắng
Cát Bà nơi danh thắng
Điểm du lịch đông vui
Nơi dự trữ sinh quyển
Giúp ích cho con người
BSC
.
Nguyễn Thanh Hải
(Hà Nội)
THÀNH PHỐ DỰNG TỪ MỒ HÔI
Không chỉ bê tông và thép
Hải Phòng đứng lên
từ mồ hôi người lao động
Những khu công nghiệp sáng đèn
là đêm dài không ngủ
của hàng vạn con người thầm lặng
Sau sáp nhập
đất rộng hơn
nhưng niềm tin vẫn chung một nhịp
lao động – đoàn kết – phát triển.
NTH
.
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:
Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (3); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (5); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (5), Nguyễn Thị Thu Hà (3), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10), Bùi Sỹ Căn (3), Nguyễn Thị Hoàng Yến (6); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (8), Lê Duy Thái (3); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2); Thanh Hóa: Bùi Bích Phương (2); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (5);…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC