Thuyền câu- Chùm thơ dự thi số 27 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 27 của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Nguyễn Khánh Duy, Trương Thị Bích Chi, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phan Thanh Nhớ

.

Trương Thị Thanh Hằng 

(Hải Phòng)

THUYỀN CÂU 

Tròng trành thuyền thúng biển đêm

Lấp lánh ánh đèn câu mực

Lặng lẽ người trong đêm vắng

Chỉ nghe tiếng sóng xô bờ .

 

Từng đàn mực tung tăng múa

Chiếc râu ngoe nguẩy quanh mồi

Thân mình như dù uốn lượn

Đằm trong nước biếc biển khơi .

 

Thợ câu thả mồi ngóng đợi

Giây phút kéo mực lên thuyền

Gió trời hoà cùng sóng nước

Tâm hồn người thợ chơi vơi .

 

Rồi dây câu có tín hiệu

Niềm vui lan toả rạng ngời

Từng chú mực đang vùng vẫy

Mong thoát xuống biển ngụp bơi .

 

Thuyền câu đầy ắp thân mực

Thợ câu giăng thả thêm mồi

Biển đêm dạt dào sóng nước

Thuyền câu thả dáng buông lơi .

 

Cuộc sống thợ câu như thế

Đêm đêm thuyền thúng ra khơi

Sản phẩm mang về đầy ắp

Niềm vui lan toả dâng đời .

 

Biển đêm sóng vờn bờ cát

Thuyền câu cùng thợ song hành

Bình minh ngập tràn phố biển

Cuộc đời đẹp ước mơ xanh .

TTTH

.

Nguyễn Khánh Duy
(Hà Nội)

SAU SÁP NHẬP

Sau sáp nhập
không chỉ là ranh giới hành chính
mà là
những phận người gặp nhau trong cùng nhịp thở
Người thợ từ miền đất mới
đứng chung dây chuyền
chung tiếng máy
chung một thành phố đang mở rộng
Hải Phòng
được xây bằng sự tin cậy
và những bàn tay không quen nghỉ ngơi
NKD

.
Trương Thị Bích Chi

(Khánh Hòa)

NHỊP SÓNG LAO ĐỘNG

Sóng vỗ bến cảng rộn rã,

Người lao động hối hả bước đi.

Mỗi bàn tay là nhịp sống thành phố,

Dẫn dắt Hải Phòng vào ngày mới.

 

Xưởng đóng tàu, ánh lửa hàn đỏ,

Tiếng cười vang, mồ hôi rơi trên vai.

Người thợ, kỹ sư, lao động trẻ,

Đắp xây giấc mơ đất cảng xanh.

 

Phố xá sầm uất, xe cộ tấp nập,

Cô lao công quét lá giữa nắng mai.

Mỗi công trình, mỗi con đường đều sáng,

Những vầng trăng lao động tỏa yêu thương.

 

Hải Phòng sau sáp nhập rộn ràng,

Người lao động là nhịp tim đất cảng.

Biển cả hòa phố cảng,

Mỗi bước chân rạng rỡ hy vọng.

 

Dòng sông Cấm lặng lẽ chảy,

Nhìn người thuyền trưởng, lòng kính trọng.

Mỗi giọt mồ hôi là hạt ngọc quý,

Gieo niềm tin, xây thành phố tươi đẹp.

TTBC

.

Nguyễn Thị Hoàng Yến

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG QUÊ TÔI

Mời bạn đến chơi phố Hải Phòng
Có đường Lạch Tray, bánh đa cua
Cát Dài bún chả với xôi khúc chiều
Vòng sang Đà Nẵng nối dài
Bánh mì que với pa-tê nóng giòn

Cát Bi quần áo xênh xang
Mua xong bánh cuốn chả kèm rau thơm
Nem chua An Thọ đưa vào
Quán bia nào cũng vài quầy lai rai

Chợ Đổ ở giữa trung tâm
Cần gì cũng có, hoạt động cả đêm
Chợ Ga đẳng cấp cao sang
Vải vóc, quần áo, mũ giày xênh xang

Phở thì ngon nhất tại đây
Mua nhiều mua ít, đến đầy đều vào
Bao nhiêu món đẹp món ngon
Lại thêm đặc sản bánh gai chào mời

Vải thiều trái mùa sấy khô
Làm quà đi khắp bốn phương nhẹ nhàng
Đường đẹp phố xá thênh thang
Ngắm người, ngắm cảnh và dùng món ngon

Ai đi du lịch bốn phương
Ghé lòng nhớ đến Hải Phòng quê em.

NTHY

.

Phan Thanh Nhớ

(Đồng Tháp)

SẮC ÁO THỢ GIỮA TRỜI ĐỎ PHƯỢNG

Trên bến cảng rì rầm nhịp thở gió,
Người Hải Phòng thức giấc giữa bình minh.
Tay chai sạn mà trái tim thì đỏ lửa,
Gánh giấc mơ lên mỗi chuyến tàu, con thuyền.

Từ công trường, vang tiếng búa rộn ràng,
Đến nhà máy lấp lánh ngàn tia lửa.
Những dáng người thầm lặng mà mạnh mẽ
Góp sức mình dựng một Hải Phòng đang thừa gió lớn, sóng dài.

Đất nước gọi – thành phố cùng đứng dậy,
Cảng biển mở đường, nối nhịp những chân trời.
Người thợ trẻ hôm nay, người thuyền chài xưa ấy,
Cùng chung tay bồi đắp những tương lai.

Giữa thành phố của thép, của hoa phượng,
Có bóng người miệt mài suốt bốn mùa.
Họ là nhịp đập trong từng công trình vươn rộng,
Là niềm tin theo từng con sóng vượt khơi xa.

Hải Phòng lớn lên từ mồ hôi như muối mặn,
Từ bàn tay lao động hóa thành hoa.
Đất nước sáng lên từ những điều bình dị,
Từ những con người chẳng ngại sớm chiều qua.

Xin viết tặng người lao động thành phố này câu hát,
Tự hào như sắc đỏ phượng sân trường.
Hải Phòng hôm nay – rạng ngời cùng Tổ quốc,
Đi giữa mùa mới, sáng mãi một con đường.

PTN

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (3); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (5); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (5), Nguyễn Thị Thu Hà (3), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10), Bùi Sỹ Căn (3), Nguyễn Thị Hoàng Yến (6); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (8), Lê Duy Thái (3); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2); Thanh Hóa: Bùi Bích Phương (2); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (5);…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri