Người bán chợ cá Sâm Bồ- Chùm thơ dự thi số 28 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 28 của các tác giả: Lâm Thanh Hương, Liên Phạm, Hoàng Tấn, Đoàn Nguyễn Bảo Châu, Bùi Sỹ Căn

.

Lâm Thiên Hương

(Hải Phòng)

NGƯỜI BÁN CÁ CHỢ SÂM BỒ

Hải Phòng thức dậy rất sớm mai

Phố còn ngái ngủ, gió còn say

Chợ Sâm Bồ sáng đèn sương mặn

Bước chân người cá đã bày ngay.

 

Từ bến nước lên mùi biển thở

Mẻ cá tươi còn ánh trăng non

Bàn tay chai sần quen giá rét

Trao con cá bạc gửi vuông tròn.

 

Không son phấn, chẳng lời hoa mỹ

Áo sờn vai ướt mặn sương khuya

Một tiếng chào quen như ru gió

Ấm lòng người ghé chợ sớm kia.

 

Cân cá thẳng ngay như chữ Tâm

Giữ niềm tin giữa chợ xa gần

Một đồng lãi nhỏ nuôi con học

Gánh nặng đời bằng cả nghĩa ân.

 

Họ không gọi mình là anh hùng

Chỉ biết cần lao, chỉ biết làm

Nhưng mỗi bữa cơm thơm khói bếp

Có phần công sức của âm thầm.

 

Hoa Phượng Đỏ cháy mùa tháng Năm

Đỏ như mồ hôi thấm vai trần

Hải Phòng mạnh mẽ từ điều giản dị

Từ người bán cá chợ Sâm Bồ – mộc mạc nghĩa tình.

LTH

.

Liên Phạm

(Quảng Nam)

TỪ CÔNG XƯỞNG ĐẾN TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC

Buổi sáng Hải Phòng
bắt đầu từ tiếng máy,
từ công xưởng ven sông Cấm
đèn còn sáng giữa bình minh.

Những người thợ thành phố Cảng
đứng bên dây chuyền sản xuất,
bàn tay quen thép, quen dầu,
quen nhịp làm việc không ngơi.

Từ khu công nghiệp nối dài,
đến bến cảng mở ra biển lớn,
mỗi sản phẩm rời nhà máy
là một cánh buồm hội nhập.

Hải Phòng phát triển
không chỉ bằng vị trí đầu sóng,
mà bằng lao động kỷ luật,
bằng sáng tạo bền bỉ mỗi ngày.

Cảng biển công nghiệp logistics
đan vào nhau thành mạch sống,
đưa thành phố vươn xa
trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Từ công xưởng hôm nay,
Hải Phòng đi cùng đất nước,
xây tương lai bằng thực lực,
bằng con người và niềm tin.

Và trong nhịp chuyển mình ấy,
có tiếng máy vang rất khẽ,
nhưng đủ sâu
để nâng bước Tổ quốc đi lên.

PTML

.

Hoàng Tấn

(Hải Phòng)

ƠN CHỊ LAO CÔNG

Em người quét dọn môi trường

Đêm ngày quét rác tô đường đẹp xanh

Sáng sớm dậy từ ba canh

Chuẩn bị chổi quét xe nhanh ra đường

Đêm hôm giá rét thấu xương

Loẹt xoẹt tiếng chổi ngõ đường thành quen

Phố phường tấp nập bon chen

Công nhân xe đẩy luyện rèn chân tay

Nhiều hôm số chẳng gặp may

Gặp cơn mưa rét cả ngày vẫn đi

Ốm đau cũng chẳng vân vi

Duy trì đường phố cũng vì nhân dân

Công ơn của chị lao công

Môi trường xanh đẹp sổ hồng khắc ghi

HT

.

Đoàn Nguyễn Bảo Châu

(Đà Nẵng)

NGƯỜI LAO ĐỘNG NỮ

Chị đứng máy khi trời còn sương sớm,
Tay thoăn thoắt, ánh mắt rất hiền.
Giữa ca làm dài và bao lo toan phía trước,
Chị vẫn giữ nụ cười như giữ lửa niềm tin.

Người lao động nữ góp phần thầm lặng,
Cho Hải Phòng đủ đầy từ trong sâu.
Không chỉ xây thành phố bằng sức lực,
Mà còn bằng sự bền bỉ, hy sinh, trước sau.

ĐNBC

.

Bùi Sỹ Căn

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ TÔI YÊU

Mảnh đất này một thời đã đi qua

Thủa dân dã Lê Chân găm vó ngựa

Cánh chim Lạc liệng chao tìm bến đỗ

Giữa phù sa, tôn tạo một cội nguồn

 

Mảnh đất này mưa nắng đã bao cơn

Đàn chim Việt bay vào thơ thủa ấy

Câu truyền thuyết đã bao đời gửi lại

Ai nhúm nhen làng mạc giữa mây trời

 

Mảnh đất này ngày xưa là cửa biển

Tiếng sóng vỗ rung một thời quá khứ

Rong ruổi bóng ông cha trong lớp lang tiền sử

Huyền thoại rung qua từng nhịp trống đồng

 

Đến bây giờ thớ đất vẫn còn rung

Cảng biển đón nhà máy về tụ hội

Nền móng mới chạm vào viên gạch cổ

Gặp mồ hôi ông bà quánh lại để đời sau

 

Đã hình thành bao dãy nhà cao

Từ hư ảo thành phố dần hiển hiện

Lớp con cháu nối đời manh áo thợ

Và nối đời xây mảnh đất dài lâu

 

Chẳng vô tình và chẳng dám quên đâu

Lời nhắn nhủ đêm ngày âm lòng đất

Ông bà gửi ta những ước mơ rất thật

Để cuộc sống bây giờ là cổ tích thời qua

 

Trong âm âm hơi thở của biển xa

Bao ống khói nâng vòm trời bổng dậy

Màu đất thủa hồng hoang, niềm khát khao bốc cháy

Hải Phòng ơi! Tình yêu mới dâng đầy.

BSC

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (3); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (5); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (5), Nguyễn Thị Thu Hà (3), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10), Bùi Sỹ Căn (3), Nguyễn Thị Hoàng Yến (6); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (8), Lê Duy Thái (3); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2); Thanh Hóa: Bùi Bích Phương (2); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (5);…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri