Người lao động Đất Cảng Hải Phòng- Chùm thơ dự thi số 29 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 29 của các tác giả: Kim Trang, Nguyễn Khánh Duy, Mai Thị Như Ý, Đoàn Nguyễn Bảo Châu, Phan Thanh Nhớ

.

Kim Trang

(Hải Phòng)

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẤT CẢNG HẢI PHÒNG

Đất Cảng sóng vỗ bốn phương

Hải Phòng đứng giữa dặm trường biển khơi

Bao đời đón nắng mưa rơi

Vẫn xanh bến cảng vẫn ngời niềm tin

Hoa phượng đỏ lửa bóng hình

Tháng năm dài rộng nằm im đợi chờ

Ve ngân nhịp sóng câu hò

Sông Tam Bạc chảy ước mơ ươm đầy

Con người chân chất thẳng ngay

Ăn to nói lớn lòng dày nghĩa ân

Gió Lạch Tray thổi xa gần

Mang theo hào khí lâng lâng thuở nào

Bạch Đằng còn vọng sóng trào

Ghi trang sử thép anh hào hiển linh

Hải Phòng – đất cảng nghĩa tình

Gian nan chẳng ngại hy sinh chẳng màng

Biển xanh ôm trọn phù sa

Cảng sâu đón gió quê nhà vươn xa

Hoa phượng đỏ thắm trời hoa

Như tim thành phố chan hòa yêu thương

Mai này đi khắp nẻo đường

Lòng con vẫn nhớ Hải Phòng không quên.

KT

.

Nguyễn Khánh Duy
(Hà Nội)

THÀNH PHỐ TỪ MỒ HÔI

Cảng sớm đèn lên giữa gió ngàn,
Vai người gánh nặng vẫn hiên ngang.
Đường xa sáp nhập liền chung lối,
Đất mới hòa chung một nhịp làng.
Thép lửa hun hồng bao ước vọng,

Mồ hôi tưới mát những huy hoàng.
Hải Phòng lớn dậy từ lao động,
Đứng giữa non sông, vững ánh vàng.
NKD

.
Mai Thị Như Ý

(Cần Thơ)

NHỊP CA XƯỞNG MÁY

Sáng chưa kịp nắng đã vào ca

Cửa xưởng vừa lên đã vỡ òa

Tiếng thép va nhau ngân lửa đỏ

Mồ hôi rơi xuống hóa phù sa.

 

Áo bạc vai rồi qua năm tháng

Bàn tay chai sạn vẫn âm thầm

Một đường hàn nối bao nhịp sống

Giữ nhịp công trình khỏi lệch tâm.

 

Bữa cơm lót dạ bên hiên gió

Chén nước chan đời mặn mồ hôi

Lương tháng gửi về nuôi mẹ nhỏ

Giấc mơ theo thép dựng thành trời.

 

Có lúc đứng nhìn cao ốc sáng

Biết mình góp gạch giữa phồn hoa

Không tên trên bảng vàng danh vọng

Nhưng tên còn mãi với quê nhà.

 

Đời công nhân, đời không hào nhoáng

Chỉ có niềm tin rất thật thà

Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đất

Ngày mai đất nước nở thành hoa.

MTNY

.

Đoàn Nguyễn Bảo Châu

(Đà Nẵng)

HOA PHƯỢNG VÀ NGƯỜI THỢ

Hoa phượng đỏ lại về trên phố cũ,
Che mát ca trưa của người thợ công trình.
Cánh hoa rơi vào vai áo sạm nắng,
Như lời cảm ơn lặng lẽ của thành phố gửi mình.

 

Hải Phòng mùa hè không chỉ có phượng,
Mà có những con người cháy đỏ niềm tin.
Lao động là sắc màu bền bỉ nhất,
Nhuộm tương lai thành phố mỗi bình minh.

ĐNBC

.

Phan Thanh Nhớ

(Đồng Tháp)

DÁNG ĐỨNG GIỮA TRỜI VƯƠN XA

Trên bến Cảng – bình minh còn phai nét,
Tiếng còi tàu lay nhịp thở đại dương.
Người thợ biển vững tay chèo sóng biếc,
Chở khát vọng lên đường cùng quê hương.

Giữa phố cảng, lò nung hồng ngọn lửa,
Thợ cơ khí rèn thép giữa đêm khuya.
Giọt mồ hôi hòa cùng nhịp máy nổ,
Tạc vào thời gian dáng đứng chẳng hề phai.

Những công nhân trên công trường ngập nắng,
Nối nhịp cầu đưa ánh sáng tương lai.
Từng tảng bê tông hóa thành khát vọng,
Xây Hải Phòng rực rỡ những ngày mai.

Người thợ điện bám từng con sóng gió,
Giữ sáng ngời thành phố mỗi đêm thâu.
Người nông dân mặn mòi mùi bãi bồi cát đỏ,
Gửi vào mùa xuân sắc lúa mới đượm màu.

Hải Phòng đó – thành phố hoa phượng cháy,
Vững nhịp cùng đất nước những tháng năm.
Người lao động dáng hiên ngang gió thổi,
Đỏ trong tim ngọn lửa của niềm tin.

Đất nước lớn lên từ muôn vàn bàn tay nhỏ,
Từ những con người bình dị giữa nhân gian.
Hải Phòng góp vào mùa xuân hơi thở,
Cùng non sông vươn tới những tầm cao Việt Nam.

PTN

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (3); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (5); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (5), Nguyễn Thị Thu Hà (3), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10), Bùi Sỹ Căn (3), Nguyễn Thị Hoàng Yến (6); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (8), Lê Duy Thái (3); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2); Thanh Hóa: Bùi Bích Phương (2); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (5);…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri