Người gánh biển trên vai- Chùm thơ dự thi số 32 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 32 của các tác giả: Bùi Văn Minh Nghĩa, Mai Thị Như Ý, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Đức Tài

.

Bùi Văn Minh Nghĩa

(Hải Phòng)

NGƯỜI GÁNH BIỂN TRÊN VAI

Bình minh lên nhuộm đỏ rực sương mai,

Tiếng còi tàu gọi trào dâng sức sống.

Người Hải Phòng bước ra từ gió lộng,

Đem mồ hôi tô thắm những dặm dài.

Những bờ vai dạn dày vầng nắng đổ,

Đứng bến tàu cõng vạn tấn hàng qua.

Giữa khói bụi tiếng máy xưởng reo ca,

Bàn tay thép giữa bộn bề gian khổ.

Trái tim thợ đập nhịp đập phi thường,

Lối “ăn sóng, nói gió” đầy hào sảng.

Dẫu ca kíp xuyên màn đêm chạng vạng,

Vẫn mỉm cười vì thành phố quê hương.

Máu thợ thuyền cuộn chảy giữa lồng ngực,

Như sắc màu hoa phượng đỏ tháng năm.

Những công trình vươn dậy giữa xa xăm,

Là kết tinh từ triệu ngày nỗ lực.

Xin tạc dạ khúc ca người lao động,

Giữa đất trời cửa biển rộng thênh thang.

Cho Hải Phòng rực rỡ nét huy hoàng,

Sóng Bạch Đằng ngàn năm vỗ mạch sống!

BVMN

.

Mai Thị Như Ý

(Cần Thơ)

NHỮNG NGƯỜI GIỮ LỬA TRÊN ĐẤT CẢNG

Lửa bốc đỏ trời bên bãi sông

Mỹ Đồng nhóm lửa suốt trăm năm

Từ buổi sơ khai gieo nghề đúc,

Rót cả mồ hôi xuống sắt đồng.

 

Năm ấy tên làng vượt bến xa,

Rùa đồng trấn thủ giữa phong ba.

Giữ vững con tàu nơi sóng cả,

Cho lửa Mỹ Đồng sáng quê nhà.

 

Không chỉ mưu sinh bên bến nước

Thợ làng còn bước giữa đao binh

Đúc súng, đúc niềm tin kháng chiến

Rót cả đời mình xuống thép xanh.

 

Hòa bình rồi vẫn còn thao thức

Đúc máy cày, máy tiện, máy khoan

Cơ khí vươn mình ra biển lớn

Từ làng quê nhỏ hóa đại ngàn.

 

Khuôn cát dang tay ủ lửa hồng,

Dòng đồng cuộn chảy tựa mạch sông.

Mỗi nhát khắc sâu như lời ước,

Vang vọng uy danh đất Mỹ Đồng.

 

Qua tiện, qua mài, qua tinh chỉnh

Sắt thép vô tri hóa dáng hình

Như người qua lửa đời hun đúc

Càng thêm cứng cỏi giữa bão giông.

 

Giữa đất cảng gió trời lồng lộng

Mỹ Đồng đỏ lửa suốt ngày đêm

Giữ nghề như giữ hồn dân tộc

Để quê hương sáng tựa thép bền.

MTNY

.

Nguyễn Mạnh Trí

(Hải Phòng)

THÀNH PHỐ BÀI THƠ BIỂN

Biển tâm tư trải lòng thành phố

Khái niệm đẹp dung dị rất thơ

Ai khắc khoải ban mai cởi mở.

Suối trăn trở chảy hoài trong mơ.

 

Thành phố biển bờ sóng ngọn gió

Nét cười hồ hởi triều dâng tràn

Đến cùng biển xóm chài xanh nhỏ

Dạ hội đầy hương rừng mộc lan.

 

Long lanh đắm đuối ai mong đợi

Như ánh dương in trên nụ cười

Để sóng lên hồn thơ chấp chới

Bướm vàng trên mái ấm muôn người.

 

Ai say sưa nét bút tay vẽ

Bàn phím lanh canh nốt nhạc reo

Xây tổ ấm hình hài phố trẻ

Ngày mai cuộc sống khéo tay chèo.

 

Thành phố bài thơ nhạc hướng biển

Tháp thiên lầu hạ dáng vươn khơi

Ai xây phong phú nền văn hiến

Giữ giấc mơ yên ấm đất trời.

NMT

.

Nguyễn Đức Tài

(Hải Phòng)

NGƯỜI GIỮ SẠCH PHỐ ĐÊM

Khi phố lên đèn, phố về đêm
Chổi tre quét rác ướt vai mềm
Đường Lạch Tray còn vương lá rụng
Có bóng ai vẫn đang miệt mài

Xe rác lăn đều qua phố quen
Ánh đèn vàng đổ bóng nghiêng nghiêng
Tiếng chổi chạm vào đêm lặng gió
Như giữ cho thành phố bình yên

Sau những ngày đô thị mở rộng
Phố dài thêm, ngõ nhỏ dài thêm
Càng nhiều bước chân thêm náo nhiệt
Càng cần người giữ sạch qua đêm

Không bảng vàng ghi tên vinh danh
Chỉ mùi rác, gió thổi mặn thêm
Nhưng sáng mai hoa phượng đỏ rực
Là nhờ người đi suốt canh đêm

Hải Phòng sống trong không khí sạch
Bởi những bàn tay âm thầm ấy
Có những anh hùng không lời khen
Chỉ để phố mình sạch mỗi đêm.

NĐT

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (3); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (6); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (5), Nguyễn Thị Thu Hà (3), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10), Bùi Sỹ Căn (3), Nguyễn Thị Hoàng Yến (6), Nguyễn Đức Tài (7), Bùi Văn Minh Nghĩa (10); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (8), Lê Duy Thái (3); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2); Thanh Hóa: Bùi Bích Phương (2); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (5);…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri