Chùm thơ dự thi số 36 của các tác giả: Hoàng Tấn, Phan Thanh Nhớ, Nguyễn Hùng, Nguyễn Khánh Duy, Kim Trang
.
Hoàng Tấn
(Hải Phòng)
CÔNG ƠN MẸ TỰA BIỂN ĐÔNG
Mẹ ơi!.. con nhớ lắm cơ
Đồng quê mùa gặt giấc mơ hiện về
Cây đa đồng lúa con bê
Hương đồng gió nội con đê đầu làng
Chiếc thuyền chở lúa sang ngang
Đòn sóc kẽo kẹt chói chang nắng vàng
Cơn mưa kéo đến vội vàng
Con chờ quyên ngủ nhờ vào bóng cây
Giật mình tiếng sấm đâu đây
Ngẩng lên mẹ đã lúa đầy thuyền trôi
Thóc đầy ghé nhẩy lên ngồi
Cơn giông chạy lúa quên rồi con yêu
Bao năm cày cuốc sớm chiều
Mồ hôi tắm nắng liêu xiêu chiều tà
Bố con chinh chiến phương xa
Nuôi con khôn lớn nhớ cha gánh gồng
Công ơn mẹ tựa biển Đông
Công cha gánh vác non sông thanh bình
HT
.
Phan Thanh Nhớ
(Đồng Tháp)
NHỮNG TRÁI TIM ĐỎ GIỮA THÀNH PHỐ XANH
Trời Đồ Sơn sáng lên màu sóng biếc,
Bến Cảng Hồng Gai rộn rã nhịp tàu vào.
Người thợ đứng giữa gió trời lồng lộng,
Mang mồ hôi bồi đắp những ước ao.
Giữa phố cảng, bình minh hồng trên mái,
Tiếng còi tầm như gọi nhịp công nhân.
Những bàn tay chai sần mà mạnh mẽ,
Chắp thành công cho phố biển quật cường.
Từ Nhà Máy, Khu Công Nghiệp vang tiếng máy,
Đến rặng cầu vượt mới nối hai miền,
Người lao động bền gan và sáng tạo,
Đưa Hải Phòng bay vút những tầm nhìn.
Ở vùng biển, ngư dân căng buồm sớm,
Đón bình minh từ gió lộng khơi xa.
Lưới đan dệt hình quê hương góp sức,
Thắp niềm tin theo nhịp sóng vươn ra.
Giữa công trình, dáng thợ xây vững chãi,
Tấm lưng trần như giữ lấy trời cao.
Thành phố lớn, sau ngày dài sáp nhập,
Càng mạnh hơn trong nhịp bước thanh tao.
Hải Phòng đỏ — màu hoa phượng rực cháy,
Như trái tim người thợ mãi bền gan.
Cùng đất nước dựng xây mùa đổi mới,
Viết tương lai bằng sức lực bình dân.
Ôi thành phố của bao người lao động,
Một chữ “cần” nâng cả nước bay lên.
Giữa thời đại mới, bàn tay thắp sáng,
Cho Việt Nam rạng rỡ những đỉnh tên!
PTN
.
Nguyễn Hùng
(Hải Phòng)
NGƯỜI THỢ HÀN TẦU SÔNG CẤM
Sông Cấm sớm mai còn vương sương bạc,
Tiếng búa ngân như nhịp thở thành phố xa.
Người thợ hàn cúi mình bên thân thép,
Gửi lửa vào tàu, gửi cả đời qua.
Tia lửa bắn như sao rơi giữa ban ngày,
Hàn nối những ước mơ từ dòng nước mặn.
Mồ hôi mặn hơn vị phù sa lắng,
Mắt vẫn sáng ngời theo từng mối hàn căng.
Con tàu lớn lên từ bàn tay chai sạn,
Mang khát vọng vươn ra biển rộng muôn trùng.
Sông Cấm lặng nghe bao lời không nói,
Chỉ tiếng hàn vang như nhịp trái tim chung.
Chiều buông xuống, khói lam hòa gió biển,
Người thợ về, áo vẫn ánh lửa hồng.
Mai con tàu lại rời bến sông Cấm,
Mang theo cả tình người ở lại giữa mênh mông.
NH
.
Nguyễn Khánh Duy
(Hà Nội)
NHỊP THÀNH PHỐ
Bến cảng thức
Máy reo đều
Vai người thợ
Nắng hun theo
Đất liền đất
Chung một tên
Hải Phòng mới
Sáng niềm tin
NKD
.
Kim Trang
(Hải Phòng)
HỒN BIỂN
Biển xanh mở lối chân trời
Sóng ru mái lá, sóng bồi cát trôi
Bình minh cá gọi ngoài khơi
Thuyền theo con nước ra nơi mặn mòi
Gió căng buồm trắng lưng trời
Vai cha rắn đổ sương rơi tháng ngày
Lưới tung ánh bạc ban mai
Mồ hôi mặn chát hòa đầy cá tôm
Biển xanh, gió khẽ, tàu bồng
Cho làng bếp ấm sớm hôm rạng ngời
Đoàn thuyền nối gió ra khơi
Mang theo hy vọng đầy vơi phận người
Chiều buông sóng mải nói cười
Lưới đầy cá nặng, thuyền rời bến mau
Biển còn xanh mãi ngày sau
Người còn giữ biển, biển trao ân tình.
KT
.
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:
Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (3); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (2), Nguyễn Mạnh Trí (6); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (10), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (5), Nguyễn Thị Thu Hà (3), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10), Bùi Sỹ Căn (3), Nguyễn Thị Hoàng Yến (6), Nguyễn Đức Tài (5), Bùi Văn Minh Nghĩa (10), Nguyễn Hào Kha Nhật (1), Đặng Quang Đạo (2); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10), Phạm Thị Thanh Huyền (8); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (9), Lê Duy Thái (3), Vũ Văn Thân (4); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2); Thanh Hóa: Bùi Bích Phương (2); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (5); Cà Mau: Phạm Minh Quân (2);…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC