Anh đến với những công trình lấn biển- Chùm thơ dự thi số 41 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 41 của các tác giả: Nguyễn Tiến Đông, Trương Thị Bích Chi, Trương Thị Thanh Hằng, Mai Thị Như Ý, Nguyễn Mạnh Trí

.

Nguyễn Tiến Đông

(Hải Phòng)

ANH ĐẾN VỚI NHỮNG CÔNG TRÌNH LẤN BIỂN

Anh đến công trường bờ đông;

Ơi! trập trùng đoàn xe công,

Xuôi về bến cảng.

Bình minh đến, hoa phượng đỏ thắm;

Những cây cầu, lung linh, trong nắng tươi.

 

Anh lại đến, với những công trình mới;

Nơi thành phố rực rỡ cờ hoa.

Biển xanh reo ca;

Thành phố chào đón chúng ta;

Những người đi xây bến cảng.

Tiếng xe, tiếng máy của chúng ta,

Reo vang trên công trường.

Anh Lái máy xúc Volvo,

Em lái máy đào Liebherr;

Ta mở đường, cho những đoàn xe cơ giới.

Băng qua những cánh rừng nhà máy;

Chở đất đá tiến vào lấp biển.

Ta yêu sóng biển, ta yêu gió biển,

Và ta yêu Hải Phòng.

Thành phố anh hùng của chúng ta.

Anh đã đến, với công trình lấn biển;

Nơi mà ta tin yêu,

Vì tin yêu ta tới đây!

Ta chung tay, với những người thợ xây,

Những người thợ lái xe, lái máy.

Vẫn đêm ngày hăng say, quên mình,

Đang xây những công trình;

Trên đất cảng quê ta.

Biển xanh reo ca, chúng ta reo vang;

Trên bến cảng, của thành phố anh hùng.

NTĐ

.

Trương Thị Bích Chi

(Khánh Hòa)

HẢI PHÒNG KHÚC CA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sáng sớm bên bến cảng rộn rã,

Người lao động bước đi không ngơi nghỉ.

Ánh bình minh rọi trên mái tôn đỏ,

Mỗi bàn tay thắp sáng giấc mơ đời.

 

Cầu Bính sừng sững chạm trời xanh,

Thép, bê tông hòa nhịp cùng mồ hôi.

Xưởng đóng tàu vang lên tiếng máy,

Người công nhân cười rạng rỡ đôi môi.

 

Phố Nguyễn Văn Linh đông vui, tấp nập,

Cô lao công quét lá giữa nắng mai.

Tiếng xe hòa nhịp cùng nhịp sống mới,

Hải Phòng thức giấc trong niềm tự hào.

 

Nhà máy, xưởng lớn nối dài giấc mơ,

Mỗi công trình là hạt giống tương lai.

Người kỹ sư tính toán từng đường ray,

Gieo hy vọng nơi đất cảng xanh tươi.

 

Cảng biển nhộn nhịp, thuyền ra thuyền vào,

Sóng vỗ, gió mặn, lòng người rộn rã.

Mỗi giọt mồ hôi là hạt ngọc quý,

Mỗi bước chân viết nên khúc ca lao động.

 

Hải Phòng sau sáp nhập rực rỡ,

Người lao động là trái tim thành phố.

Biển cả hòa phố cảng, nhịp cùng gió,

Tình yêu nghề, tình yêu đất cảng.

 

Mỗi sáng, mặt trời ló dạng bên bến,

Chiếu sáng người công nhân trên đường phố.

Mỗi bước chân đều mang ước mơ,

Mỗi nụ cười là niềm tin sáng ngời.

 

Nhịp sống lao động hòa cùng sóng biển,

Hải Phòng vươn mình trong niềm tự hào.

Người lao động – vầng trăng giữa đất cảng,

Soi sáng tương lai rực rỡ cho đời.

TTBC

.

Trương Thị Thanh Hằng

(Hải Phòng)

NGƯỜI GOM HOA GẠO 

Tháng ba về hoa gạo nở trên cao

Màu cháy đỏ tuôn trào trên đường lớn

Hoa khoe sắc giữa giao mùa bận rộn

Làm đẹp phố phường mang hơi thở thanh xuân .

 

Qua một tuần hoa dần dần rơi xuống

Cánh đỏ tươi héo quắt cạnh lề đường

Hoa lặng lẽ âm thầm chờ hoá thân vào đất

Giữa bao làn xe bất tận ngược xuôi .

 

Người lao công mỗi ngày dậy sớm

Gom hoa rơi rụng giữa cung đường

Nhẹ nhàng cùng nét mặt thân thương

Chị trân trọng từng bông hoa nhỏ bé .

 

Thầm cảm ơn những bước chân lặng lẽ

Sớm tinh sương đã khe khẽ đẩy xe

Hoa trên cây như đang cố lắng nghe

Không dám cựa sợ buông mình theo gió .

 

Chị lao công vẫn âm thầm đứng đó

Gom nhặt hoa đời rải khắp gốc cây xanh

Những bông gạo đỏ tươi vừa mới lìa cành

Được chị mang vào hè rải trên nền cỏ .

 

Hoa lặng im nhẹ nhàng như muốn ngỏ

Cảm ơn chị ngàn lần giữa sương gió tinh mơ

Một sự cảm thông tuyệt đẹp bất ngờ

Thương cả loài hoa đang mong chờ hoá thân vào đất .

TTTH

.

Mai Thị Như Ý

(Cần Thơ)

NGƯỜI GIỮ NHỊP CẢNG HẢI PHÒNG

Sóng vỗ cầu tàu sớm nắng hồng

Cần cẩu vươn cao chạm chân không

Tiếng còi xé gió vang đầu bến

Mở cửa năm châu giữa biển Đông.

 

Bàn tay buộc chặt dây neo sóng

Vai áo sạm màu gió mặn khơi

Từng kiện hàng đi qua đất Việt

Mang theo hy vọng của bao đời.

 

Đêm xuống bến xa còn ánh thép

Đèn vàng hắt bóng xuống sông sâu

Mồ hôi nhỏ giọt trên boong ướt

Giữ mạch giao thương chảy nhiệm màu.

 

Có những chuyến tàu đi rất vội

Có những con tàu cập rất lâu

Người cảng lặng thầm không câu nệ

Chỉ mong hàng hóa nối nhịp cầu.

 

Từ bãi Đình Vũ sang Chùa Vẽ

Từ Lạch Huyện mở lối vươn xa

Cảng biển dựng xây thành phố Cảng

Cho Hải Phòng rực lửa phù sa.

MTNY

.

Nguyễn Mạnh Trí

(Hải Phòng)

KIẾN TRÚC SƯ NGHỀ ĐẸP NHẤT

Kiến trúc sư hành xử tuyệt nhất

Thiên nhiên trân quý giũa nguyên lành

Phố làng phường xã rèn chân thật

Cuộc sống tạc đời hạnh phúc xanh.

 

Kiến trúc sư nâng niu tái tạo

Nắng mưa sóng gió nước triều dâng

Biển sông hồ núi rừng đồng đảo

Động đất sóng triều bão lụt giông.

 

Kiến trúc sư khoa học tích hợp

Phố làng phường xã cấy công trình

Cảng kho nhà máy cầu đường đập

Bệnh viện cửa hàng trường chợ sinh.

 

Kiến trúc sư đan nôi đệt tổ

Toà văn minh hạnh phúc con người

Làm ăn chơi nghỉ không gian mở

No ấm an yên muôn cuộc đời.

 

Kiến trúc sư người nghiệp đẹp nhất

Nét đường thao thức mở tung hoành

Sắc màu trăn trở tạo hình khối

Tổ ấm tình yêu khao khát xanh…

NMT

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (4); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (2), Nguyễn Mạnh Trí (7); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (10), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (6), Nguyễn Thị Thu Hà (4), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (9), Kim Trang (10), Bùi Sỹ Căn (3), Nguyễn Thị Hoàng Yến (6), Nguyễn Đức Tài (5), Bùi Văn Minh Nghĩa (10), Nguyễn Hào Kha Nhật (1), Đặng Quang Đạo (3), Chu Thị Hằng (1), Trần Ngọc Thảo (1), Nguyễn Tiến Đông (1); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10), Phạm Thị Thanh Huyền (8); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Phạm Huy Liệu (3); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (9), Lê Duy Thái (3), Vũ Văn Thân (6), Lê Văn Luận (10); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2), Nguyễn Duy Vinh (1); Thanh Hóa: Bùi Bích Phương (2); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (5); Cà Mau: Phạm Minh Quân (2);…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri