Chùm 02 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Phạm Thúy Ngọc, Lê Gia Hoài, Kim Thanh, Dương Nguyễn, Đào Yên.
Phạm Thúy Ngọc
(Hải Phòng)
CHIỀU HẢI PHÒNG
Trên đường những chiều tan ca
Áo thợ tấp lập chan hòa người đông
Đâu đây hương ngát đóa hồng
Thanh bình ấm áp thơm nồng thân thương.
Lê Gia Hoài
(Vĩnh Phúc)
CỎ MAY
Chiều đông gió bấc guộc gầy
Cỏ may vương nhớ bám đầy áo em
Nắng đem gỡ cỏ bên thềm
Lòng anh càng gỡ càng thêm rối bời.
Kim Thanh
(Thái Bình)
TÂM TÌNH
Chị em là phận nữ nhi
Nâng cao cây bút thầm thì lời thơ
Kìa ai đứng tựa hiên mờ
Để em được gửi lời thơ tặng người.
Dương Nguyễn
(Hải Phòng)
MONG MANH
Biển chiều mưa vắng bóng người
Bơ vơ con sóng rối bời lối xưa
Bãi dài thoang thoảng hương đưa
Nhớ người xóm bến vẫn chưa bến dừng.
Đào Yên
(Newzealand)
CẢM XÚC
Lần đầu thăm đất Cảng bí huyền
Trong lòng tôi bồi hồi xao xuyến
Bởi chăng hoa phượng là biểu tượng
Để nhớ mãi đất Cảng thân thương.
…
Hộp thư thơ 4 câu dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ 4 câu dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Hoàng Ngãi (5), Phạm Thúy Ngọc (3), Bùi Xuân Tuấn, Dương Nguyễn (4), Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hải, Trịnh Hựu; Hà Nội: Duy Tốn (2), Đặng Tuấn Phong, Lê Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Quí Nghi (5), Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (5), Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Nam Định: Vũ Văn Lợi, Trần Kế Hoàn (10), Phạm Mai Hương, Hà Ngọc Bội; Hải Dương: Huy Nguyên; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Vĩnh Phúc: Lê Gia Hoài (6); Newzealand: Đào Yên; Thái Bình: Kim Thanh (2);…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ 4 câu dự thi. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC