Chùm 03 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Đỗ Thúy Mơ, Nguyễn Quý Nghi, Phạm Thị Tuấn Anh, Nguyễn Thế Kỹ.
Bùi Xuân Tuấn
(Hải Phòng)
TỰ HÀO HẢI PHÒNG
Tự hào lắm Hải Phòng ơi
Ta đang đi trên những cây cầu mới lạ
Những phố phường cao ốc nguy nga
Rộng dài rực sáng Hải Phòng ta.
Đỗ Thúy Mơ
(Bạc Liêu)
HOA NHÀI
Ban mai thoang thoảng hoa nhài
Cánh hoa trắng muốt đọng vài giọt sương
Rung rinh một thoáng thơm hương
Gió về lơi lả vấn vương tình đầu.
Nguyễn Quý Nghi
(Hưng Yên)
HỌ NHÀ CÁT
Cát Bà, Cát Hải, Cát Dài
Họ nhà Cát gửi email lên đường
Cát Bi mở rộng phi trường
Hoa tươi đón khách Cát tường chúc xuân.
Phạm Thị Tuấn Anh
(Hải Phòng)
TA DÀNH CHO THƠ
Tứ thơ em ở nơi đâu
Để anh cứ mải tìm câu chữ vần
Ý thơ để tặng riêng anh
Trọn tình vẹn nghĩa ta dành cho thơ.
Nguyễn Thế Kỹ
(TP Hồ Chí Minh)
HẢI PHÒNG
Hải Phòng cất cánh tung bay
Con người năng động hăng say nhiệt tình
Yêu sao thành phố hòa bình
Ngàn năm tươi đẹp nghĩa tình sắt son.
…
Hộp thư thơ 4 câu dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ 4 câu dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Hoàng Ngãi (6), Phạm Thúy Ngọc (3), Bùi Xuân Tuấn, Dương Nguyễn (4), Phạm Thu Hương, Đào Nguyên Lịch, Phạm Thị Tuấn Anh (2), Nguyễn Văn Viêm, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Thị Hiền, Trần Duy Hạnh (2), Nguyễn Hùng, Trịnh Hựu, Nguyễn Nho; Hà Nội: Duy Tốn (2), Đặng Tuấn Phong, Lê Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Quí Nghi (5), Nguyễn Thành Tuấn; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (10), Bùi Hữu Thiềm, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (5), Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Nam Định: Vũ Văn Lợi, Trần Kế Hoàn (10), Phạm Mai Hương, Hà Ngọc Bội; Hải Dương: Huy Nguyên; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Ninh Thuận: Hoa Nguyên; Vĩnh Phúc: Lê Gia Hoài (6); Newzealand: Đào Yên; Thái Bình: Kim Thanh (3); Bạc Liêu: Đỗ Thúy Mơ (3); Khánh Hòa: Ngọc Hoa;…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ 4 câu dự thi. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC