Biển lạnh- Thơ Minh Trí

BIỂN LẠNH

Tôi chạy về ký ức tuổi thơ

trong túp lều dân chài cắm trên cát biển

những hạt cát hai mươi năm ngấn mặn

hai mươi năm giông gió làng chài

Tôi chạy về nhặt nốt vì sao rơi

xưa đã quên không vùi vào sóng

ôi, giấc mơ, giấc mơ bé bỏng

nhớ chiều nào em khóc trước hoàng hôn

Có khát khao trên mỗi cánh chim trời

có biếng lười ngủ trong tua sứa

có khổ đau không dễ gì chia sẻ

có mối tình chất chứa cơn mưa

Tôi chạy về sóng đón hay đưa

chỉ biết mùa đông bóng người thưa thớt

ôi, câu thơ, câu thơ bất chợt

gim vào tôi cơn gió giao thời

Tôi chạy về nhặt nốt vì sao rơi

làng chài đã rời đi nơi khác

em đã mang theo ngôi sao bạc

để bây giờ biển lạnh góc quê hương.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri