Chùm thơ dự thi số 05 của các tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai, Lê Việt Hùng, Nguyễn Trọng Hòa
.
Nguyễn Thị Ngọc Mai
(Hà Nội)
TỰ HÀO CUNG VĂN HÓA LAO ĐỘNG HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP
Thênh thang đi giữa cung đường
Thơ ca ngân khúc muôn phương đón mừng
Hải Phòng Việt Tiệp tưng bừng
Mừng 35 tuổi kết rừng hoa thơ
Cung luôn thắp sáng ước mơ
Gieo tròn khát vọng bến bờ thi nhân
Đón câu lạc bộ xa gần
Vui say tập luyện để xuân xanh chiều
Nhạc đan khúc hát phiêu diêu
Thể thao, khiêu vũ mĩ miều dáng hoa
Múa, Aerobic, hội ca
Danh hiệu đạt được đều là vẻ vang
Hoa khôi, kiện tướng, trình làng
Minh, Oanh, Huyền, Mỹ, Ngọc Trang* tuyệt vời
Đỉnh cao danh hiệu rạng ngời
Hội viên tâm huyết nụ cười gửi trao
Cung Việt Tiệp thật tự hào
35 năm tuổi đỉnh cao huy hoàng.
Giáp Thìn xuân mới rộn ràng
Nhịp cầu hữu nghị Việt Nam -Séc hồng
Dựng xây phát triển không ngừng
“Phương Đông rực rỡ bông hồng Lidice”
——-
Chú thích:
- Nguyễn Thị kim Oanh: Hoa Khôi Khỏe đẹp thời trang toàn quốc 1993
2.Nguyễn Thị Huyền: Hoa hậu Việt Nam 2004;
3.Trần Bình Minh đoạt giải ấn tượng siêu mấu châu Á;
4.Lê Văn Mỹ và Hoàng Ngọc Trang: giải nhất siêu mẫu Việt Nam
NTNM
.
Lê Việt Hùng
(Hải Phòng)
TÌNH CA VIỆT- TIỆP
Qua một phần ba thế kỷ
Tháng năm tình yêu trẻ mãi
Cô gái Praha khắc khoải
Nước mắt xuôi dòng Vltava tới đại dương
Êm đềm sông Cấm thân thương
Nỗi nhớ cháy những mùa hoa phượng
Chàng trai Việt nơi đất Cảng
Trái tim hồng thắp lửa vần thơ
Hai dòng sông, hai phương trời nhớ
Nghĩa thủy chung son sắt bên nhau
Đằm thắm như thuở ban đầu
Chung nhịp điệu bản tình ca Việt- Tiệp.
LVH
.
Nguyễn Trọng Hoà
(Hà Tĩnh)
CUNG HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP ĐẸP MÃI TRÊN ĐỜI
Ba lăm năm rồi! Cung Việt Tiệp phồn vinh
Như những gì mà người Hải Phòng mong ước
Thành phố Cảng – niềm tự hào đất nước
Hội nhập vươn xa, khao khát xây đời!
Ba lăm năm rồi! Nhớ quá người ơi
Cung hữu nghị những ngày đầu gian khổ
Cùng sánh vai nhau tiến lên từ đó
Để hôm này thành quả ngọt dâng đời
Cung hữu nghị Việt Tiệp hôm nay
Những niềm vui hoà chung cùng đất nước
Ánh mắt em thơ gợi nên những mơ ước
Như dòng Lạch Tray con nước đong đầy…!
Thành phố Phượng đỏ như dòng máu chảy về tim
Tôi tìm về Hải Phòng một chiều nắng hạ
Cung Việt Tiệp từng dòng người qua lại
Những trò chơi, và những câu lạc bộ
Nơi hát ca Cung Hữu Nghị Việt Tiệp đẹp mãi trên đời.
NTH
.
Hộp thư thơ dự thi 35 năm Cung Văn hóa Việt Tiệp:
Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi 35 năm Cung Văn hóa Việt Tiệp của các tác giả:
Hải Phòng: Anh Đào (2), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Hoàng Ngãi (1), Trịnh Trường Hợp (1), Phạm Thị Tuấn Anh (2), Trương Thị Thanh Hằng (1), Phạm Đình Tỵ (2), Nguyễn Hữu Quang (1), Nguyễn Mạnh Trí (1), Lê Việt Hùng (1), Sơn Thủy (1), Thúy Vinh (1), Nguyễn Xuân Thắng (2); Nguyễn Minh Thái (3), Hoàng Đình Tấn (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Nguyễn Thị Ngọc Mai (1); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Lan (1); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Đỗ Thúy Mơ (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Thừa thiên- Huế: Minh Triết (1); Hà Tĩnh: Nguyễn Trọng Hòa (1)
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi 35 năm Cung Văn hóa Việt Tiệp. Trân trọng cám ơn!
BTC