Chùm thơ dự thi số 10 của các tác giả: Tống Đức Thành, Vũ Mạnh Hùng, Võ Hoàng Hiếu, Phạm Sử, Văng Thanh Huy
.
Tống Đức Thành
(Hải Phòng)
CÁT BÀ QUÊ EM
Bạn ơi hãy đến Cát Bà
Trước đây cũng chỉ gọi là đảo thôi
Ngày nay đã khác xưa rồi
Đón du khách mọi phương trời về thăm
Cảnh quan đẹp tựa trăng rằm
Nứớc xanh biêng biếc, núi nằm bên nhau
Đón du khách bởi nhịp cầu
Từng cơn gió mát nối nhau ùa về
Mời thi nhân mọi miền quê
Về thăm sẽ thấy say mê trong lòng
Cát Bà đẹp tựa Hạ Long
Nơi miền cửa biển Hải Phòng quê em
Mặt trời xuống núi về đêm
Ngắm nhìn cảnh vật êm đềm nên Thơ
Khuya về đẹp những giấc mơ
Cát Bà vẫn đợi, vẫn chờ Thi nhân.
TĐT
.
Vũ Mạnh Hùng
(Hưng Yên)
HẢI PHÒNG VÙNG ĐẤT KIÊN CƯỜNG
Hải Phòng, đất thép sáng ngời,
Bảy mươi năm ấy, một trời tự do.
Ngày xưa lửa đạn giăng cò,
Nhân dân vững bước, quyết không lùi đường.
Phượng đỏ nở rộ quê hương,
Sông Cấm xanh biếc, phố phường thênh thang.
Biển trời sóng vỗ mênh mang,
Hải âu chấp cánh, tiếng vang khải hoàn.
Làng quê giờ hóa cơ quan,
Cảng tàu đón ánh bình an mỗi ngày.
Thành phố vươn tới trời mây,
Hải Phòng, niềm tự hào đầy tháng năm.
VMH
.
Võ Hoàng Hiếu
(Kiên Giang)
HOA PHƯỢNG ĐỎ TRÊN THÀNH PHỐ CẢNG
Hải Phòng, mùa phượng nở lại về
Cánh hoa đỏ như trái tim cháy bỏng
Bảy mươi năm, thành phố vẫn vững
Như bức thành ngăn sóng giữ quê hương
Nơi bến cảng, tiếng tàu reo gọi
Nhịp sống dồn vang vọng khắp nơi
Biển Hải Phòng, xanh như niềm hy vọng
Ôm ấp tình người, vững bước ngày mai
Những con đường mang dấu chân lịch sử
Những công trình xây khát vọng đời sau
Đất cảng hiên ngang, nghĩa tình sâu đậm
Hoa phượng đỏ tô thắm tuổi thanh xuân
Bảy mươi năm, Hải Phòng chuyển mình
Đèn phố sáng, thuyền buồm ra biển lớn
Giữa bão tố vẫn hiên ngang bất khuất
Thành phố hôm nay mang dáng vóc tương lai
Hải Phòng ơi, trái tim người con đất cảng
Mãi thắp sáng trong từng hơi thở
Phượng vĩ đỏ, bừng cháy trời quê
Hải Phòng, bản hùng ca mãi mãi.
VHH
.
Phạm Sử
(Hải Phòng)
HẢI PHÒNG MÃI XUÂN
Xuân về cảnh vật thêm Xuân
Hải Phòng rực rỡ loa ngân vang trời
Mưa Xuân dìu dìu đất trời
Tình Xuân, thỏ thẻ những lời yêu anh
Xuân về cây lá tươi xanh
Hải Phòng tình cảm ta dành cho nhau
Sắc Xuân đượm thắm cau trầu
Tình ta thêm thắm thêm giàu chất thơ
Thỏa bao ước nguyện mong chờ
Chung xây hạnh phúc ước mơ chúng mình
Xuân về cảnh vật lung linh
Hải Phòng yêu mến chúng mình kết duyên.
PS
.
Văng Thanh Huy
(Đồng Tháp)
HẢI PHÒNG TỰ HÀO THÀNH PHỐ BIỂN
Hải Phòng đất thép kiên trung,
Bến xưa sóng vỗ, chiến công ngời ngời.
Máu đào thắm đất biển trời,
Phượng hồng rực lửa sáng ngời niềm tin.
Người quê nghĩa khí, chân tình,
Dẫu xa đất mẹ vẫn hình bóng quê.
Bến tàu tấp nập bộn bề,
Vững tay vượt sóng, bốn bề hiên ngang.
Bảy mươi năm chặng đường vang,
Thành phố rạng rỡ, chứa chan ân tình.
Cầu dài nối những mộng lành,
Cảng sâu đón sóng, vươn thành tương lai.
Phượng hồng đỏ mãi trên vai,
Hải Phòng rạng rỡ, ngày mai thêm gần.
Tự hào đất cảng nghĩa nhân,
Một vùng hoa thắm muôn phần đẹp thay.
VTH
.
Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:
Hải Phòng: Phạm Sử (10), Anh Đào (2), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trịnh Trường Hợp (1), Phạm Thị Tuấn Anh (2), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (2), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Tiền Giang: Nguyễn Tuấn Khang (2); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2);
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC