Hải Phòng rực sáng- Chùm thơ dự thi số 13 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 13 của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Thụy, Lê Việt Hùng, Mạnh Kỳ, Đào Nguyên Hiếu

.

Bùi Xuân Tuấn

(Hải Phòng)
HẢI PHÒNG RỰC SÁNG
Cờ hồng đón gió lộng tung bay
Cảnh đẹp hè sang bởi chốn này
Phượng vĩ hoa khoe đầy phố xá
Bằng lăng nụ trổ khắp hàng cây

Bao trăm tháng tạc nhiều trang sử
Mấy vạn ngày ghi những việc hay
Phố biển lung linh tràn nhựa sống
Rộng dài rực sáng Hải Phòng nay.

BXT

.

Nguyễn Thị Ngọc Thụy

(Đồng Nai)

HẢI PHÒNG VỮNG BƯỚC ĐI LÊN

Hải Phòng mến yêu ơi!
Bảy mươi năm rạng ngời trang sử
Từ ngày chiến thắng rợp cờ
Quê hương đổi mới ước mơ dạt dào.

Cảng biển vươn sóng rì rào
Đường cao tốc nối muôn nơi đón chào
Cánh đồng lúa trổ xanh ngà
Nhà máy mọc khắp sơn hà đẹp tươi.

Thành phố hôm nay rạng ngời
Bước chân mạnh mẽ sáng soi mọi miền
Bảy mươi năm thành phố hoa
Hải Phòng phát triển mãi hoài vươn xa.

NTNT

.

Lê Việt Hùng

(Hải Phòng)

NHỚ NGÀY GIẢI PHÓNG HẢI PHÒNG

Ngày ấy em có nhớ chăng

Tháng năm Bến Nghiêng nín thở.

Người lính viên chinh Pháp cuối cùng

Vội vã rút xuống tàu

Cái bóng lênh khênh nghiêng trên mặt sóng.

 

Ngày ấy hoa phượng nở bừng thành phố

Hàng chục vạn đồng bào hớn hở

Nước mắt chan nụ cười.

Aó dài thướt tha trong gió

Nô nức đón những đoàn quân anh dũng trở về.

Hải Phòng rực rỡ cờ hoa

Mừng quê hương giải phóng.

 

Chiều nay trên phố cảng

Em nắm tay anh

Dưới trời hoa phượng

Thêm yêu quê mình.

LVH

.

 

Mạnh Kỳ

(TP Hồ Chí Minh)

HẢI PHÒNG 70 NĂM RỰC RỠ TỰ HÀO

Bảy mươi năm rạng ngời trang sử,

Đỏ thắm hồn thiêng đất Cảng quê ta.

Từ bão lửa, từ phong ba,

Hải Phòng đứng dậy, chan hòa niềm tin.

Nhớ thuở ấy rực lửa chiến chinh,

Bến cảng gầm vang tiếng súng kiên cường.

Dân quân, chiến sĩ lên đường,

Giữ từng con phố, chiến trường quê hương.

Rồi ngày ấy cờ sao rực rỡ,

Tháng Năm về, Hải Phòng khải hoàn ca.

Phượng hồng rợp bóng bao la

Tung bay chiến thắng, chan hoà niềm vui.

Bảy mươi năm biển trời đổi sắc,

Cảng vươn xa, vững bước năm châu.

Cầu Rào, Cát Bi rạng màu,

Vinfast, bến cảng, đẹp giàu hôm nay.

Ôi Hải Phòng, một thời máu lửa,

Một tương lai rực rỡ vươn mình.

Tự hào đất Cảng quang vinh,

Chung tay xây đắp nghĩa tình nước non!

MK

.

Đào Nguyên Hiếu

(Hải Phòng)

CHIẾN TÍCH BẠCH ĐẰNG GIANG

Mười thế kỷ đi qua

Đất “HẢI TẦN PHÒNG THỦ”(1)

Vẫn nặng tình ấp ủ

Chiến tích BẠCH ĐẰNG GIANG

Giữa đất trời mênh mang

Nơi TỤ SƠN, TỤ THỦY

Núi sông thành chiến lũy

Đất hội tụ NHÂN TÀI

Bốn dòng sông (2) miệt mài

Trao nước cho biển cả

Vẫn lưu THIÊN NIÊN SỬ

Trận chiến BẠCH ĐẰNG GIANG

Nơi các bậc THÁNH NHÂN

Hơn ngàn năm về trước

Lập trận địa sông nước

Đón, đánh giặc xâm lăng

Chọn dòng BẠCH ĐẰNG GIANG

Núi TRÀNG KÊNH hùng vĩ

Nơi hội tụ tướng sĩ

Nơi cất giấu – “HANG LƯƠNG”

Nơi “LƯU KIẾM” – kho gươm

Nơi “LƯU KÌ” – xung trận

Ngàn cây lim đẽo nhọn

Găm sâu các dòng sông

Thành “Ma Trận” mênh mông

Cho Ba lần Thủy chiến.

Cậy thế đông như kiến

Quyền Xưng bá Xưng hùng

HÁN – TỐNG rồi NGUYÊN MÔNG

Lần lượt vào “Ma Trận”

Mỗi trận đánh quyết chiến

Chỉ diễn trong một ngày

Sáng thủy triều dâng đầy

Rử giặc vào CHIẾN TUYẾN

Chiều! con nước rút xuống

Bãi cọc nhọn khắp sông

Hịch tướng sĩ: Xung phong!

Từ rừng lim, bãi sậy

Gươm giáo khua vang dậy

Bè phóng hỏa cháy bùng

Giặc bạt vía kinh hồn

Thuyền đắm thành mồ chôn

Bạch Đằng loang máu giặc

Tướng cầm đầu thất trận (3)

Kẻ bị chém rơi đầu(4)

Tướng chẳng biết chạy đâu

Chui ống đồng về nước(5)

Hàng vạn tên xâm lược

Chôn xác tại dòng sông

Cả HÁN(6) – TỐNG(7) – NGUYÊN MÔNG(8)

Tan mộng làm Bá chủ.

Hàng ngàn năm ấp ủ

Dưới đáy BẠCH ĐẰNG GIANG

Nay thời khắc linh thiêng

BÃI CAO QUỲ (9) phát lộ

Cả một vùng cọc gỗ

Giăng khắp các cửa sông

Lời mách của cha ông:

“ĐẠI BẢN DOANH” – Xưa đó (?)

Đây! “HẢI TẦN PHÒNG THỦ”

Địa linh – chính ĐẤT NÀY!

Giặc ngoại bang đến đây

Hết đường về tiên tổ.

Nay hoa xuân đã trổ

Trảy hội BẠCH ĐẰNG GIANG

Lớp con cháu tri ân

Bậc THÁNH NHÂN PHỤC QUỐC(10)

Diệt ngoại xâm giữ nước

Làm rạng rỡ VIỆT NAM.

Chú thích:

(1) Tên của HP thời Nữ Tướng Lê Chân

(2) Gồm: Sông Giá, sông Thái, sông Bạch Đằng, sông Đá Bạc

(3) Hoằng Tháo, Ô Mã Nhi

(4) Hầu Nhân Bảo, Toa Đô…

(5) Thoát Hoan

(6) Năm 938, (7) năm 981, (8) năm 1288

(9) Thuộc xã Liên Khê – Thủy Nguyên

(10) Tại các đền thờ: Ngô Vương Quyền, Lê Đại Hành,

 Trần Quốc Tuấn, Hồ Chí Minh.

ĐNH

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trịnh Trường Hợp (1), Phạm Thị Tuấn Anh (2), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (3), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (1), Lê Việt Hùng (8); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (3), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Tiền Giang: Nguyễn Tuấn Khang (2); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (2);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri