Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Chùm thơ dự thi số 14 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 14 của các tác giả: Phạm Thúy Ngọc, Nguyễn Hiếu Nhân, Phạm Hữu Việt Hòa, Vũ Minh Phúc, Trương Thị Thanh Hằng

.

Phạm Thúy Ngọc

(Hải Phòng)

LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ

Mời anh về lễ hội hoa phượng đỏ

Mười ba tháng năm tự hào anh ơi

Đất Cảng quê em điểm xanh sáng ngời

Mừng bảy mươi năm Hải Phòng giải phóng

Phía biển khơi cây cầu lượn cánh sóng

Giữa dải mây trời lãng đãng bay xa

Hoàng hôn tím cảnh nên thơ chiều tà

Có người em gái ôm hoa chờ đợi

Dáng đứng Hải Phòng năm châu ca ngợi

Mở đường cao tốc xuyên suốt giao thông

Sao vàng năm cánh lấp lánh cờ hồng

Đỏ rực rỡ tầng không màu hoa phượng

Hơn hai triệu dân cùng chung ý tưởng

Những công trình cao vút được dựng xây

Vững chãi vươn lên chạm gió chạm mây

Tình đôi lứa vui vầy trong duyên mới.

PTN

.

Nguyễn Hiếu Nhân

(Vĩnh Long)

HẢI PHÒNG SÓNG THÉP BIỂN ĐÔNG

Bến Nghiêng vọng tiếng chuông ngày mới,
Cờ đỏ sao vàng sáng biển khơi.
Bảy mươi năm, sóng vươn ngọn gió,
Đất thép thành đồng mãi sáng ngời.

Cát Bi lửa cháy trời đêm ấy,
Đường Năm quật khởi vẫn còn vang.
Sở Dầu, ngọn súng hồn sông núi,
Nhắc mãi tên người, giữ vẹn trang.

Hải Phòng nay, phố vươn chân sóng,
Cầu Rào nối rộng, cảng thêm cao.
Lạch Huyện mở đường ra thế giới,
Chắp cánh trời Đông đến ngàn sao.

Đất Cảng chẳng cúi đầu giông bão,
Sóng vỗ muôn đời mãi kiêu sa.
Vùng đất anh hùng ngời khí phách,
Hải Phòng – ngọn thép giữa sơn hà.

NHN

.

Phạm Hữu Việt Hòa

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ VƯƠN MÌNH RA BIỂN LỚN

Hải Phòng thành phố cảng xanh,

Bảy mươi năm ấy sử thành rạng soi.

Đồ Sơn sóng vỗ không nguôi,

Cát Bà đảo ngọc, tuyệt vời nước non.

Kiến An đồi núi Thiên văn,

Thủy Nguyên bát ngát, mạch nguồn dâng cao.

Lê Chân oanh liệt thuở nào,

Ngô Quyền dựng nghiệp, tự hào Việt Nam.

Trạng Trình quê tổ khôn ngoan,

Nguyễn Bỉnh Khiêm sáng lời vàng nước non.

Cây đa mười gốc vuông tròn,

Tâm linh hội tụ, sắt son nghĩa tình.

Nhà hát thành phố lung linh,

Biểu tượng văn hóa, vững mình thời gian.

Cầu Bính nối nhịp mơ màng,

Cảng tàu Lạch Huyện rộng đàng vươn xa.

Phượng đỏ thắm giữa hiên nhà,

Sắc hoa rực rỡ chan hòa niềm tin.

Hải Âu cánh lượn bình minh,

Biển xanh vẫy gọi hành trình khơi xa.

Đồ Sơn du lịch thăng hoa,

Cát Bà kỳ thú, non ngà trời trong.

Rồng Biển công viên thêm đông,

Cây cầu Hoàng Thụ nối dòng yêu thương.

Bảy mươi năm, một chặng đường,

Hải Phòng đổi mới, quê hương sáng ngời.

Vươn mình vượt sóng ra khơi,

Thành phố cảng lớn, sáng ngời Việt Nam.

PHVH

.

Vũ Minh Phúc

(Hà Nội)

TRONG LÒNG TÔI PHỐ CẢNG

Xuân qua rồi! Nắng cũng sắp vàng tươi

Phượng còn đó một chùm hoa giữa phố

Em ơi em, biển đang đầy sóng vỗ

Chờ đợi điều gì-góc phố đó thân quen

 

Phía xa xanh những chú chim mòng biển

Phố Lê Chân thấp thoáng những bóng người

Chân giục giã lòng mở đón bè bạn

Thành phố tôi đã yêu, cảng biển những cánh buồm

 

Mơ về Long Châu, mơ về Hòn Giấu
Mơ một đêm tình trên Bạch Long Vỹ xinh tươi
Buổi gặp gỡ ấy, giá mà em không quá vội

Có một tình yêu đầu bối rối sẽ nên đôi

 

Em yêu ơi! Dù có thể xa xôi

Cuộc hò hẹn mười năm đâu có ngại

Mình yêu nhau chiều nay-biển đã thấy

Tiếng ve còn rơi rớt cánh phượng tươi.

VMP

.

Trương Thị Thanh Hằng

(Hải Phòng)

XUÂN HẢI PHÒNG 

Cánh én liệng bay báo xuân về

Hải Phòng phố cảng đẹp sơn khê

Thuỷ Nguyên linh khí hồn sông núi

Tràng Kênh ghi dấu nghĩa tứ bề .

 

Tiếng còi tầm báo gọi đam mê

Bình minh rạng rỡ tỏ lối về

Rồng bay cảng biển vươn khắp chốn

Lạch Huyện soi mình đẹp sông quê.

TTTH
.

 

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trịnh Trường Hợp (1), Phạm Thị Tuấn Anh (2), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (3), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (1), Lê Việt Hùng (8); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (3), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Tiền Giang: Nguyễn Tuấn Khang (2); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (2);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri