Chiều sông Cấm- Chùm thơ dự thi số 16 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 16 của các tác giả: Vũ Trần Anh Thư, Phạm Thị Mỹ Liên, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Bá

.

Vũ Trần Anh Thư

(Hà Nội)

CHIỀU SÔNG CẤM

Chẳng thể nào cấm được dòng thu

ăm ắp phù sa dâng hương bờ bãi

mặc sa bồi ngàn năm miết mải

sông nín dòng soi mắt ấy

chiều nay

 

Chẳng cấm được triền sông đầy gió

thổi miên man về phía chân cầu

chẳng cấm được heo may lùa sóng tóc

từng lọn mềm oà kín bờ vai

 

Không cấm được sương mơ màng bến Bính

mắt Bồ Câu đăm đắm một khoảng trời

anh không cấm được anh ngày gió trở

đáp chuyến hoàng hôn về phía em rồi.

VTAT

.

Phạm Thị Mỹ Liên

(Quảng Nam)

HOA PHƯỢNG ĐỎ

Phượng hồng rực rỡ tháng năm,
Bừng lên sắc lửa giữa lòng phố quen.
Từng chùm nở thắm đỏ miền,
Như trang kỷ niệm gọi về thời xưa.

Ve ngân rộn rã giữa trưa,
Sân trường nhuộm thắm giấc mơ tuổi hồng.
Hải Phòng nắng trải mênh mông,
Phượng như ngọn lửa cháy bừng niềm tin.

Thành phố Cảng, sóng vỗ rền,
Như màu hoa phượng vững bền tháng năm.
Gió khơi thổi lộng xa xăm,
Con tàu rẽ sóng, muôn tầm vươn xa.

Bao đời kiên nhẫn bám tàu,
Bám từng con sóng, bám vào trời xanh.
Phượng hồng rực rỡ trên cành,
Tựa như sức sống vững vành hải âu.

Hải Phòng, phố biển thân yêu,
Phượng hồng vẫn thắm như chiều ngày xưa.
Tự hào một dải quê nhà,
Hoa phượng rực cháy bài ca đất Cảng.

PTML

.

Bùi Sỹ Căn

(Hải Phòng)

THÀNH PHỐ CHÚNG MÌNH

Nghĩ về thành phố này

Là anh nghĩ về em

Từ buổi ta đi trên phố phường Hà Nội

Kẻ sau hè nhìn ta như tiễn người nông nổi

Ý nghĩ chúng mình từng trải lắm em ơi!

 

Ta đưa nhau về thành phố biển khơi

Tầm suy nghĩ lớn dần theo ngày tháng

Những nhà máy mọc lên năm tháng

Tình yêu này giản dị hoá thiêng liêng

 

Anh nói những điều sôi nổi nhất về em

Về những tháng năm xa về những năm hạnh phúc

Và xúc động trước mối tình của đất

Bởi ta yêu đất có khác chi người

 

Có kẻ đi qua đếm phố đếm phường

Giữa ngã tư An Dương buông lời trách móc

Ta chợt nghe mà rưng rưng nước mắt

Thương thành phố này bom đạn đã bao phen

 

Thành phố chúng mình nhớ chứ em ơi?

Trĩu nặng hai vai hai đầu đòn gánh

Ngực đón biển Đông lưng che đồi nắng

Đã bao năm cầm cây súng bao lần

 

Chiếc áo vá vai vá gối chiếc quần

Áo còn rách vá vai giật gấu

Mồ hôi, mồ hôi thắm cùng với máu

Đến thăm người yêu xanh màu áo công nhân

 

Có nơi nào sống rất yên tâm

Trăm công việc với bộn bề suy nghĩ

Thời gian! Thời gian bồi lên lòng trung thuỷ

Với Hải Phòng như anh với em

 

Anh nói rồi còn mãi nhắc tên

Thành phố chúng mình

Thành phố chúng mình.

BSC

.

Nguyễn Duy Vinh

(Lâm Đồng)

BẾN NGHIÊNG

Một vầng trăng thắp sáng giữa Bến Nghiêng.

Mãi bất tử như những người đã ngã

Từ Bến Nghiêng những con tàu không số

Đã ra đi cho tổ quốc yên bình

Ôi Bến Nghiêng mãi rực ánh bình minh

Nơi nở ra thiên đường hoa nắng

Các anh đã hy sinh trong thầm lặng

Thêm rực rỡ quê mình yêu lắm Hải Phòng ơi

Bến Nghiêng đã đi vào huyền thoại giữa sắc trời

Như nhắn nhủ ta một thời oanh liệt.

NDV

.

Nguyễn Đức Bá

(Quảng Nam)

AI VỀ HẢI PHÒNG

Ai về Hải Phòng chiều nay

Gửi cho tôi chút mây bay bên trời

 

Gửi cho tôi chút trăng rơi

Để nghe gió chạm chơi vơi đêm dài

 

Gửi tôi chút nắng Cát Bà

Biển xanh cát trắng bên bờ sóng xô

 

Chiều hoang đẹp tựa giấc mơ

Mây trời mộng ảo ngẩn ngơ ru tình

 

Gửi tôi giọt nắng lung linh

Lúa vàng thơm ngát đượm tình lắng sâu

 

Gửi tôi chút gió chiều say

Để nghe tiếng cánh cò bay trên đồng

 

Hồn tôi ngập giữa mênh mông

Xuân và nỗi nhớ dòng sông thương hoài.

NĐB

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (3), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (1), Lê Việt Hùng (8); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (3), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (2);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri