Chùm thơ dự thi số 25 của các tác giả: Hoàng Tấn, Liên Phạm, Đoàn Nguyễn Bảo Châu, Kim Trang
.
Hoàng Tấn
(Hải Phòng)
ANH HÙNG ĐẤT CẢNG
Thời kỳ đổi mới cảng nhà
Truyền thống đoàn kết có đà vượt lên
Phát triển sáng tạo vững bền
Văn minh hiện đại tạo đà vươn lên
Sử dụng tri thức có tên
Bốc xếp điện hóa nhàn bền công nhân
Tự động máy móc tăng dần
Năng xuất vượt bậc muôn phần khác xưa
Giỏi nghề thạo việc có thừa
Nhiều bằng lao động say xưa quên mình
Danh hiệu sáng tạo chứng minh
Huân chương lao động cảng mình nở hoa
Truyền thống đoàn kết chan hòa
Kiên cường sáng tạo nở hoa sáng ngời
Vinh danh cảng biển đời đời
Anh hùng lao động tuyệt vời có anh
Đại hội mười bốn trong ngành
Quyết tâm phấn đấu với thành tích cao
Hải Phòng ta đó tự hào
Công nhân đất cảng đi vào thơ ca
HT
.
Liên Phạm
(Quảng Nam)
HỒN CỐT HẢI PHÒNG
Gió biển thổi vào phố
Mặn mà vị thời gian
Hải Phòng trong nhịp mới
Vẫn vẹn nguyên cội nguồn.
Cảng dài soi bóng thép
Nhịp máy gọi bình minh
Con đường xưa mở rộng
Đón bước chân hôm nay.
Thành phố thay áo mới
Nhưng giữ dáng kiên cường
Bàn tay người lao động
Giữ lửa suốt tháng năm.
Giữa hội nhập rộng mở
Biển gọi những chân trời
Hồn xưa còn neo lại
Trong nhịp sống đang trôi.
Hải Phòng đi về trước
Mang theo đất, mang người
Giữ hồn trong đổi mới
Vững vàng giữa tương lai.
LP
.
Đoàn Nguyễn Bảo Châu
(Đà Nẵng)
BỮA CƠM CÔNG NHÂN
Bữa cơm trưa vội bên xưởng máy ồn ào,
Chén canh nóng át mùi dầu mỡ.
Câu chuyện xoay quanh tiền nhà, tiền học,
Những ước mơ nhỏ bé nhưng không hề cũ kỹ.
Từ những bữa cơm giản dị ấy,
Nuôi lớn thành phố từng ngày.
Hải Phòng mạnh mẽ không chỉ từ thép,
Mà từ nghĩa tình trong bữa cơm công nhân này.
ĐNBC
.
Kim Trang
(Hải Phòng)
HẢI PHÒNG – HẢI DƯƠNG
Sông Kinh nối sóng Bạch Đằng
Phù sa gặp gió biển xanh mặn nồng
Hải Dương đất học ven sông
Hải Phòng cửa biển mở thông bốn bề
Một thời hai nẻo đi về
Nay chung nhịp thở, chung quê một lòng
Bến xưa thức dậy mùa đông
Cảng sâu đón sóng, ruộng đồng vươn xa
Đường cao tốc rộng đi qua
Nối làng ra phố, nối ra công trình
Nhà máy sáng lửa bình minh
Lúa xanh gặp thép, nghĩa tình sinh sôi
Trí tuệ thắp lửa giống nòi
Khoa học hòa với mồ hôi con người
Từ đồng chiêm đến bến khơi
Một vùng kinh tế sáng ngời niềm tin
Cũ qua để mới hồi sinh
Thủ tục tinh gọn, hành trình nhẹ hơn
Người dân vững bước keo sơn
Doanh nghiệp chung chí dựng nên cơ đồ
Hải Dương bồi đắp căn cơ
Hải Phòng chắp cánh ước mơ vươn mình
Hợp tan là lẽ thường tình
Hợp là để vững hành trình tương lai
Mai này sóng hát ban mai
Thành phố – làng xóm chung tay dựng mùa
Một vùng đất mới mở ra
Đổi thay từ gốc, bền xa lâu dài.
KT
.
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:
Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (3); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (5); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (5), Nguyễn Thị Thu Hà (3), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10), Bùi Sỹ Căn (3), Nguyễn Thị Hoàng Yến (6); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (8), Lê Duy Thái (3); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2); Thanh Hóa: Bùi Bích Phương (2)…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC