Anh ơi về biển Đồ Sơn- Chùm thơ dự thi số 24 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 24 của các tác giả: Phạm Thúy Ngọc, Hồ Thị Lượng, Lê Việt Hùng, Võ Thương, Lương Đình Khoa

.

Phạm Thúy Ngọc

(Hải Phòng)

ANH ƠI VỀ BIỂN ĐỒ SƠN

Quê em có biển trong xanh

Đồ Sơn cảnh đẹp bức tranh hữu tình

Anh về sim tím lung linh

Nắng hồng in bóng đôi mình sớm mai.

Bờ cát ôm sóng trải dài

Thẳng đường quốc lộ núi hai vỉa hè

Xa xa hòn dấu lắng nghe

Rì rào sóng vỗ trong khe đá mòn.

Nhấp nhô vài mỏm đá con

Thuyền ai quăng lưới đang còn khơi xa

Dẻo chân ta đến khu ba

Bồng lai tiên cảnh chiều tà thông reo.

Hái hoa sườn núi khéo trèo

Em đưa anh tới đỉnh đèo Tường Long

Suối Rồng thác chảy nước trong

Qua Hang Dơi lại lượn vòng Ngọc Xuyên.

Con gái Đất Cảng dáng duyên

Đoàn tàu không số còn nguyên sử vàng

Hải Phòng xây dựng khang trang

Mừng ngày giải phóng dân càng ấm no.

PTN

.

Hồ Thị Lượng

(Bến Tre)

HẢI PHÒNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT CẢNG

 

Hải Phòng thành phố thân thương

Biển xanh sóng vỗ, phố phường rộn vui

Hải Phòng truyền thống anh hùng

Danh muôn trời khắc, sử hùng còn ghi.

 

Kìa Bạch Đằng sách mãi còn ghi

Bao nhiêu chiến tích ông cha thuở nào?

Ba lần giặc bạo trùng trùng

Sóng dâng cuồn cuộn, cọc tung quân thù.

 

Đất Hải Phòng là đất kiên trung

Đất này là đất bao người hi sinh

Đất này lửa đạn không sờn

Đất này vững bước chẳng nhường ngoại xâm.

 

Ngày giải phóng cờ bay trong gió

Tiếng hò reo vang khắp đất trời

Từng nhịp đập hoà vang khúc hát

Lửa đau thương hoá ngập tràn ngày vui.

 

Từ ngày giải phóng, Hải Phòng hồi sinh

Đưa bao sản phẩm vươn vì tương lai

Cảng sâu tàu lớn vượt khơi

Nhịp cầu kết nối bạn bè muôn phương.

 

Thật tự hào, người con Đất Cảng

Bao gian lao chẳng khuất chí hùng

Từ máu lửa, quê hương bừng sáng

Bảy mươi năm – tiếng vọng hùng ca.

HTL

.

Lê Việt Hùng

(Hải Phòng)

ĐI GIỮA THÁNG NĂM

Nắng gọi tôi về với tháng Năm

Tiếng ve ngân cơi hồng phượng đỏ

Tiếng còi ùa vào từng góc phố

Những con tàu thao thức khơi xa

 

Ngược thời gian đất Cảng đi qua

Bảy mươi mùa phượng vĩ nở

Mùa hoa nào rơi nước mắt

Mùa hoa nào rạng rỡ môi cười

 

Khoảnh khắc im lặng bùi ngùi

Sao quên được tháng Năm ấy ngợp trời hoa đỏ

Bộ đội Cụ Hồ nườm nượp tiến vào thành phố

Biết bao người ngã xuống vì độc lập tự do

 

Hôm nay đi giữa rừng hoa rừng cờ

Cong mái phố ngập tràn ánh nắng

Những gương mặt bừng tươi tỏa sáng

Bạch Đằng Giang lộng gió hoan ca

 

Thành phố Cảng tươi đẹp của ta

Bảy mươi năm từng ngày thay áo mới

Ước mơ xanh mở rộng phía trời xa mong đợi

Khối óc, bàn tay xây dựng cơ đồ

 

Dọc hành trình đổi mới đầy cam go

Càng yêu tin những con người khao khát

Quảng trường lớn vẹn nguyên nụ cười Bác

Nắm chặt tay dẫn dắt cháu con.

LVH

.

Võ Thương

(Sóc Trăng)

MẸ VÀ BIỂN HẢI PHÒNG

Hải Phòng biển mênh mông dạt dào

Nghe rì rào như lời mẹ ru con

Ngắm nhìn biển tôi thầm nhớ mẹ

Lời ngọt ngào ru con ngủ sớm mai

Nghe sóng vỗ lòng tôi tĩnh thức

Nhớ những lời mẹ dặn lúc đi xa

Dù đi đâu cũng nhớ quê nhà

Cha mẹ già mong mỏi đợi chờ con.

VT

.

Lương Đình Khoa

(Hưng Yên)

HẢI PHÒNG KHÚC TRÁNG CA BIỂN ĐÔNG BẢY THẬP NIÊN

Bảy thập niên vọng khúc hùng ca, bom đạn lùi xa, hồn biển Đông vẫn sóng

Bạch Đằng Giang cuộn chảy – như ngàn năm lời cha ông ngân vọng

Ngày giải phóng về – đất Cảng nở hoa

Biển Đông – khúc khải hoàn ca trùng phùng.

Hải Phòng hào sảng, Hải Phòng nghĩa tình

Ôm ấp bao phận người từ khắp nẻo về đây

Chợ Sắt năm nào nhớ giọt mồ hôi

Gánh hàng rong thơm nồng vị biển,

Tiếng còi tàu ngân vọng trên bến Bính

Tiếng em thơ khắp ngõ nhỏ nô đùa

Mưa phùn tháng Ba giăng giăng đường Trần Phú,

Nhớ dáng mẹ tảo tần bên gánh hoa tươi.

Hồ Tam Bạc lung linh soi bóng Tháp Nước, mây trời

Bao đôi lứa trao lời hò hẹn

Chuông nhà thờ Lớn ngân nga thánh thót,

Nguyện bình an cho mỗi phận người

Yêu ly trà đá vỉa hè đường Cát Dài,

Nghe chuyện đời xuôi ngược, đậm đà hương vị Cảng.

Từng con phố thấm hương nồng biển mặn

Thương những chuyến tàu đêm chở nặng ân tình

Khát vọng đơm hoa cho thành phố vươn mình

Hoa thơm từ gốc, suối ngọt từ nguồn

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, đua thuyền rồng trên sông Giá

Những người con kiên trung “ăn sóng nói gió”

Viết nên huyền thoại cho thành phố anh hùng.

Hải Phòng của chúng mình…

Những chàng trai áo xanh, vóc dáng Héc-quyn canh giữ biển trời Tổ quốc

Những cô gái cần cù dệt thắm vạn chồi xuân

Bên bờ biển Đông Vỗ sóng thời gian

Vọng mãi ngàn năm khúc tráng ca huyền thoại.

LĐK

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (4), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (2), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (1); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (4), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1); Sóc Trăng: Võ Thương (1);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri