Bay lên Hải Phòng- Chùm thơ dự thi số 50 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 50 của các tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Nguyễn, Hoa Nguyên, Mai Duy Quý, Nguyễn Thị Ngọc My

.

Nguyễn Thị Thu Hà

(Hải Phòng)

BAY LÊN HẢI PHÒNG

Tôi kế bạn nghe về một vùng đất

Thời Hậu Lê có tên gọi xứ Đông

Một vùng đất nằm phía bắc Sông Hồng

Trung tâm sôi động của nuớc nhà Đại Việt ,

 

Một vùng đất thiêng địa linh nhân kiệt

Những địa danh ghi dấu tích nghìn năm

Bạch Đằng Giang ba lần thắng liệt oanh

Nhiều danh nhân đã bị lổ ghi vào sử sách.

 

Sông Kinh Thầy chảy về sông Đá Bạch

Lại khởi nguồn cho sông Cấm hôm nay

Thời gian trôi, thay đổi những vòng quay

Xứ Đông ấy thành Hải Phòng, đón sóng.

 

Hải phòng mới sẵn sàng lên bệ phóng

Bay vào kỷ nguyên hiện đại vươn xa

Thành phố mới tươi đẹp của chúng ta

Một Hải phòng lớn lên cùng đất nước.

 

Viết tiếp sử hào hùng thế hệ trước

Hải phòng nay phát triển những tiềm năng

Công nông nghiệp, cảng hiện đại, tiến nhanh

Văn hoá, du lịch xanh chào thế giới.

 

Lời hiệu triệu tiếng đất trời vang dội

“Xếp lại Giang sơn ” đất nước bay cao

Hải Phòng mới hiên ngang lẫn tự hào

Cánh Hải âu bay lên cùng đất nước./.

NTTH

.

Lê Nguyễn

(Hà Nội)

VỀ QUÊ ANH

Mùa hạ em về quê anh

Thăm làng chài Cát Bà

Nghe sóng vỗ

Người dân quê mình ăn sóng, nói gió

Vẫn vẹn nguyên nếp cũ thật bình yên.

LN

.

Hoa Nguyên

(Phan Rang- Ninh Thuận)

BIỂN SÓNG HẢI PHÒNG

Chiều phai nắng, biển cô đơn

Sóng chồm va đập mỏi mòn bờ ra

bạc đầu thời cuộc ly xa

Tàu rời bãi, để ai đà bơ vơ

ngậm ngùi hớp rượu bầu thơ

miên man điệp khúc sóng xô gợn buồn

Biển trầm tích gió tụ hồn

Lúc hào phóng thả, khi gom lùa về

giũ phơi mấy lứa cá mè

ví vây khơi thỏa đắm mê vẫy vùng

Bao lần sóng dạt lưới tung

Bấy nhiêu tình biển vô cùng thẳm sâu

Cửa dòng vướng nhánh bèo dâu

Rặng san hô cản thuyền câu trượt đà

Người về ôm mộng quê nhà

Hải Phòng sóng vỗ hài hòa tình quê.

HN

.

Mai Duy Quý

(Quảng Ngãi)

HẢI PHÒNG TRONG TÔI!

Hải Phòng ơi, đẹp tuyệt vời!

Trọn đời, ta mãi vọng lời tình em.

Một chút ngày, một chút đêm

Mà sao đảo Ngọc bỗng chìm sương mây!

 

Hồ An Biên, xanh ngất ngây

Ai xui em lấy nước, xây lâu đài?

Lại còn thêm vẽ mày ngài

Để anh bơi mãi không ngoài mắt em!

 

Chùa Dư Hàng, vọng chuông đêm

Hồ sen nhớ gió, buông rèm heo may

Sông Cấm không ốm, lại gầy

Núi Voi chưa tối, đã đầy tình em!

 

Tuyệt Tình Cốc, thương về đêm

Giật mình thảng thốt, tình thêm khuyết đầy

Em ơi, anh tỏ lời nầy

Chúng mình hai đứa sum vầy. Đợi trông!

 

Đằng Hải, tím cả cơn dông

Làng hoa rực đỏ mênh mông, bồi hồi

Gốm Dưỡng Động cũng có đôi

Cớ chi Hạ Lũng, chỉ tôi một mình!

MDQ

.

Nguyễn Thị Ngọc My

(Hậu Giang)

HÀNH TRÌNH MỚI

Có những mùa không đếm hết được thời gian

Mà đong đếm bước chân người chịu khó,

Hải Phòng tôi đó, từ mưa bom bão đạn

Vẫn hiên ngang trước bao cuộc đổi thay.

Gieo tương lai bằng ánh mắt tự do

Hạnh phúc về trên từng con phố nhỏ

Mang trong mình dòng màu đỏ anh hùng,

Hun đúc dựng xây cho quê hương xứ sở

Chở ước mơ vun đắp tương lai.

Rồi ngày mai, ngày mai, ngày mai nữa

Giữa những công trình rực rỡ muôn nơi

Vùng đất ấy và con người nơi ấy,

Vẫn đang vươn mình chạm tới những tinh hoa.

NTNM

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (9), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (5), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (4), Lê Phương Lan (1), Bùi Ngọc Toàn (1), Đặng Quang Dũng (3), Nguyễn Thị Thu Hà (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (4); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (6), Vũ Lam Hiền (1), Tuyết Tùng (3); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1), Hạ Kỳ (2), Lâu Văn Mua (5); Hải Dương: Phạm Huy Liệu (2), Vũ Lệ Hương (1), Phạm Ánh Sao (3); Mỹ: Thanh Toàn (1); Vương Quốc Anh: Nguyễn Thị Mát (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3), Hoàng Đức Tiến (7); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (9), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2), Phạm Ngọc Hùng (3); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1), Tô Yến Nhi (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1), Vĩnh Thành (3); Sóc Trăng: Võ Thương (4); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (1); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1); Long An: Nguyễn Thành Nhơn (5);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri