Bến Cảng Hải Phòng- Chùm thơ dự thi số 11 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 11 của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Bùi Cẩm Trúc, Nguyễn Thị Thu Hà

.

Trương Thị Thanh Hằng 

(Hải Phòng)

BẾN CẢNG HẢI PHÒNG 

Nhộn nhịp vào ra tàu cập bến

Bình minh lên rộn rã cảng đông vui

Những anh cần cẩu hình dáng tuyệt vời

Nhấc bổng vạn tấn hàng đi về các ngả .

 

Những bác công nhân luôn luôn tất tả

Sáng tinh sương vất vả với công trình

Cống hiến hết mình cho Tổ quốc quyết sinh

Chuyển hàng về miền Nam giữa bão giông nắng lửa …

 

Một thời đạn bom đã qua không còn nữa

Họ lại dựng xây cửa biển hướng tầm xa

Lạch Huyện nước sâu cảng lớn chói loà

Tàu vượt sóng nối bờ xa gần lại .

 

Hoàng hôn xuống hay bình minh cháy mãi

Vang tiếng còi tàu ấm áp biển xa khơi

Lấp lánh Hải Phòng đẹp những bờ vui

Cảng nhộn nhịp nụ cười luôn toả sáng  .

TTTH

.

Bùi Cẩm Trúc

(Lâm Đồng)

NHỊP SỐNG THÀNH PHỐ CẢNG

Hải Phòng bừng bình minh

Sóng vỗ mạn tàu xa

Người thợ dệt bài ca

Trong nhịp đời hối hả.

 

Thành phố mình đẹp quá

Sáp nhập rộng tầm cao

Những công trình vươn mau

Rạng ngời tên đất Cảng.

 

Dưới bóng cờ của Đảng

Gắn bó nghĩa Công đoàn

Vượt sóng gió gian nan

Xây đời thêm no ấm.

 

Mồ hôi hồng má thắm

Việt Tiệp – mái nhà chung

Sức trẻ mãi không cùng

Dựng tương lai rực rỡ.

BCT

.

Nguyễn Thị Thu Hà

(Hải Phòng)

NGƯỜI TRANG ĐIỂM PHỐ PHƯỜNG

Phố phường chưa thức giấc

Chị đã đẩy chiếc xe

Tay cầm cái chổi tre

Quét, rồi thì gom rác.

 

Đôi bàn tay chai sạn

Vì manh áo miếng cơm

Nghề ” trang điểm” phố phường

Chị miệt mài bền bỉ.

 

Bạn đồng hành không nghỉ

Xe đầy ắp rác rồi

Rác cao quá đầu người

Mồ hôi rơi, thấm mệt.

 

Những ngày lễ tết đến

Phải dồn sức tăng ca

Bữa giao thừa ở nhà

Cũng thường xuyên thiếu vắng.

 

Ngày mưa rơi, bão, nắng

Công việc càng nhiều hơn

Quét, xúc, đẩy, thu gom

Đường phố luôn sạch sẽ.

 

Dù vất vả là thế

Nhiệm vụ đã quen rồi

Vì một ý nghĩa thôi

Nghề mình “gom hạt nắng”

 

Yêu lao động, vui lắm!

Mỗi công sức bỏ ra

Là góp một bông hoa

Dâng đời thêm hương sắc.

NTTH

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (2); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (3); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (1), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (4), Nguyễn Thị Thu Hà (2), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (2), Hoa Lan (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2)…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri