Bên Tháp Tường Long- Chùm thơ dự thi số 11 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 11 của các tác giả: Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Đức Bá, Vũ Minh Phúc, Phạm Thị Mỹ Liên, Nguyễn Duy Vinh

.

Bùi Sỹ Căn

(Hải Phòng)

BÊN THÁP TƯỜNG LONG

Đất mà chẳng phải đất đâu

Nghìn năm qua lửa đỏ au đến giờ

Nét kia chẳng uốn như thơ

Xem ra vùng vẫy là nhờ sức bay

Dáng Rồng hiện giữa hoa tay

Mắt vui mình uốn chắc say hội làng

Lá đề nào cũng đa mang

Cũng là từ đất mịn màng nở sinh

Ngàn năm cái lá cứ xanh

Quấn quýt đất mẹ rách lành thương nhau

Đất mà chẳng phải đất đâu

Xa nhìn lẫn với hàng cau quê nhà

Tháp cao vòi vọi nguy nga

Vẫn vươn lên với sâu xa tâm hồn

Gạch già chẳng thể tay non

Lòng yêu như lửa đượm nồng tháp cao

Chiều nay nắng gió lao xao

Như là tiếng lửa thủa nào còn gieo.

BSC

.

Nguyễn Đức Bá

(Quảng Nam)

HẢI PHÒNG- 70 NĂM TOẢ SÁNG

Hải Phòng ơi! Sóng vỗ khúc tình ca

Bảy mươi năm vượt bao gian khó

Thành phố Cảng vẫn mãi kiên cường

Từng bước đi từng trang sử mới

Hải Phòng tỏa sáng giữa đại dương

 

Máu xương cha ông thấm từng thớ đất

Để hôm nay thành phố ngát hương vàng

Những bão giông ngày ấy qua rồi

Cảng biển gió mây trời lồng lộng

Những con tàu vượt sóng chở ước mơ

Những con đường rộn ràng tấp nập

Hải Phòng ơi! Thành phố đẹp như thơ!

 

Hôm nay đây lòng người rộn rã

Biển hát lời ca

Sóng vỗ thiết tha

Hải Phòng ngời sáng

giữa mùa xuân bát ngát bay lên!

NĐB

.

Vũ Minh Phúc

(Hà Nội)

DƯỚI MÙA HOA RẤT ĐỎ

Buổi chiều ấy một lần tôi đến đó

Sóng dặm dài đang hát những lời ca

Cái sôi động của thành phố biển cả

Mùi cá tôm như thể vẫn mặn mòi

 

Đừng bao giờ thúc giục thế lòng tôi

Niềm hạnh phúc cháy lên từ phía ấy

Cuối cánh buồm hình như gió đang vẫy

Cứ lướt đi thẳng tới những chân trời

Góc phố đó hồi ấy tôi trở lại

Trận bão đi trắng những mái đầu

Biển xanh ơi, biển xanh hãy hát

Bão đã trườn qua mái ngói xô lô

Mùa xuân đến-Hội làng lên trống trận

Tuổi trẻ Lê Chân thúc giục những lớp người

Màu hoa phượng, ôi màu hoa phượng vỹ

Rụng ngút ngàn trên đường phố thân quen

Anh bất ngờ bắt gặp ánh mắt em

Màu hoa phượng cuối cùng mùa thi ấy
Những nỗi niềm nối tiếp đến thời gian

Bao nốt nhạc xao xuyến cánh hoa rơi

Đừng bao giờ xa cách Hải Phòng ơi

Mãi gìn giữ những gì thân thương nhất

Mùa thu ấy dưới màu hoa ngăn ngắt

Anh vội trở về, lặng lẽ ướp vào thơ.

VMP

.

Phạm Thị Mỹ Liên

(Quảng Nam)

BẠCH ĐẰNG GIANG

Bạch Đằng nước cuộn trùng dương,
Thuyền quân giặc đến, nhiễu nhương bến bờ.
Cha ông quyết giữ cơ đồ,
Gậy tre, cọc gỗ hóa cờ uy phong.

Sóng dâng cuộn lửa chiến công,
Ngô Quyền đánh trận vang lòng núi sông.
Lưu danh sử sách cha ông,
Ngàn năm khí phách vẫn bồng bềnh trôi.

Trời Nam bão táp xa xôi,
Trần Hưng Đạo lại dựng thời oai linh.
Quân thù lũ lượt tan tành,
Cọc tre xuyên sóng, quân mình khải hoàn.

Sông xưa còn vọng tiếng vang,
Những trang lịch sử huy hoàng năm nao.
Dòng thiêng nước vẫn dạt dào,
Hào khí Bạch Đằng còn trao muôn đời.

Hải Phòng hôm ấy, nay đây,
Giữ lòng son sắt, dựng xây mạnh giàu.
Cầu cao nối bến trăng sao,
Cảng xanh vươn sóng, tự hào vươn xa.

Nhịp đời rộn rã phồn hoa,
Nhưng lòng vẫn nhớ ông cha thuở nào.
Bạch Đằng khắc dấu anh hào,
Cháu con tiếp bước, dạt dào niềm tin.

Một trời Hải Phòng lung linh,
Từ trong khói lửa hồi sinh đất này.
Ngẩng đầu theo gió vươn bay,
Tinh thần Bạch Đằng sáng đầy biển Đông.

Hào hùng một thuở cha ông,
Truyền đời con cháu, sắc hồng trời Nam.

PTML

.
Nguyễn Duy Vinh

(Lâm Đồng)

HẢI PHÒNG MẾN THƯƠNG

Hải Phòng thiêng những dòng sông cửa biển

Giặc đến đây rồi, giặc bỏ mạng nằm phơi

Tượng Ngô Quyền, Lê Chân đứng sừng sững giữa trời

Ghi dấu ấn một thời oanh liệt

Hai tiếng Hải phòng nghe mà thắm thiết

Mắt biển xanh sấp ngữa mặt trời

Lan Hạ, Cát Bà đảo ngọc xinh tươi

Lời biển hát như lời ru của mẹ

Đất Hải phòng biết bao nhiêu dâu bể

Người Hải phòng chan nắng gió biển khơi

Ôi Hải phòng xinh đẹp của tôi ơi

Hải phòng đó ngàn lần ta yêu mến

Nơi nước hòa chung cùng nước biển

Rất mặn mà và quá đỗi thân thương

Bảy mươi năm giải phóng quê hương

Biết bao nhiêu công trình đổi mới

Toàn đảng, toàn dân Hải phòng phấn khởi

Quyết tâm dựng xây quê hương xanh sạch đẹp giàu.

NDV

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Anh Đào (2), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trịnh Trường Hợp (1), Phạm Thị Tuấn Anh (2), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (3), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (3), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Tiền Giang: Nguyễn Tuấn Khang (2); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (2);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri