Biển và thành phố- Chùm thơ dự thi số 20 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 20 của các tác giả: Trương Thị Bích Chi, Đoàn Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Nhân Tín, Châu Viết Mơ

.

Trương Thị Bích Chi

(Khánh Hòa)

BIỂN VÀ THÀNH PHỐ

Biển cả rì rào bên bến cảng,

Người lao động hăng say, tay chưa dừng.

Từng con tàu cập bến, hàng hóa đầy,

Nhịp sống Hải Phòng hòa cùng sóng biển.

 

Xưởng đóng tàu vang tiếng máy,

Mồ hôi rơi nhưng nụ cười vẫn sáng.

Công nhân miệt mài với những thanh thép,

Dựng xây thành phố vươn mình kiêu hãnh.

 

Cảng Lạch Tray rộn ràng buổi sớm,

Tiếng còi tàu gọi ngày mới bắt đầu.

Người lái tàu, thợ hàn, kỹ sư trẻ,

Mỗi bàn tay gieo mầm cho hy vọng.

 

Phố xá tấp nập, cây xanh ngát,

Người lao công quét lá giữa nắng mai.

Mỗi con đường, góc phố đều sáng,

Những vầng trăng lao động tỏa yêu thương.

 

Nhà máy, xưởng lớn nối dài tiếng cười,

Mỗi công trình là một giấc mơ hiện thực.

Thành phố sau sáp nhập rộn ràng,

Người lao động là nhịp tim đất cảng.

 

Biển cả và thành phố hòa nhịp,

Từng bước chân rạng rỡ khắp nẻo đường.

Hải Phòng – thành phố của lao động,

Mỗi giọt mồ hôi là ánh sáng tương lai.

TTBC

.

Đoàn Nguyễn Bảo Châu

(Đà Nẵng)

NGÀY THÀNH PHỐ THAY DA

Những con đường mới nối dài ký ức,
Khu đô thị mọc lên từ đất cũ thân quen.
Người lao động đi giữa đổi thay nhanh chóng,
Vẫn giữ nếp cần cù chẳng đổi thay tên.

Thành phố thay da từng ngày, từng giờ,
Nhưng gốc rễ là con người lao động.
Hải Phòng hôm nay vươn mình hội nhập,
Từ mồ hôi chân thật, không phô trương, không tô bóng.

ĐNBC

.

Nguyễn Mạnh Trí

(Hải Phòng)

NGƯỜI THỔI HỒN THÀNH PHỐ

Thổi hồn sỏi đá bê tông

Bảy màu nhảy múa đậu trong phai gầy

Ảo huyền mềm dẻo đôi tay

Lanh canh phím hát vẽ đầy núi sông.

 

Tạc thành phố biển trong đồng

Đêm dài cày máy mong trông được mùa

Bờ vùng bờ thửa đình chùa

Dệt miền mái ấm làng xưa linh hồn.

 

Trở trăn chiều tối mênh mông

Thêu hình dệt ý ước mong bao người

Chè xanh trà sữa nói cười

Nghĩ rồi nung nấu vui chơi lại làm.

 

Theo luồng cá chạy mê đam

Biển khơi ý tưởng dâng trào sóng thơ

Thuyền về đầy ắp reo hò

Thuận buồm xuôi gió ý mơ tuôn tràn.

 

Thổi hồn sắt đá xi măng

Dệt nên Thành Phố muôn ngàn đảo xanh

Trải đường cầu biển bon nhanh

Đan thêu Tổ Ấm cồn lành khơi xa…

NMT

.

Nguyễn Nhân Tín

(TP Hồ Chí Minh)

HỎI AI…

Hải Phòng đất cảng biển xanh,

Hải Dương đất học, tiếng lành ngàn năm

Vùng trời mới, nắng ươm mầm,

Mạch nguồn sữa mẹ lặng thầm ru con.

 

Lưng cha đậu sợi nắng non,

Mặt in đỏ đất, lon ton thóc vàng

Tay mẹ thoăn thoắt giần sàn,

Ngọc trời trắng toát như nàng tiên mây.

 

Tàu hàng lướt gió như bay,

Mắt đo bước sóng, cánh tay ôm trời

Thênh thang đạp nước biển khơi,

Hàng yên bến đỗ, rạng ngời quê hương.

 

Bác tài nối khúc sông thương

Điệu chèo dẫn lối, mở đường khách thăm

Xứ Đông dòng chảy thăng trầm,

Viết trang sử đỏ, nhịp cầm mãi vang.

 

Chổi tre rải bước đêm vàng,

Nhịp chân đuổi bóng, sương tàn nắng lên,

Nắng nghiêng lấp lánh dòng kênh

Hoa cười nép cánh cạnh bên khung rào.

 

Cảng quê biển rộng trời cao

Áo nâu bùn cũ, vàng sao rơi đồng

Tàu đi xuôi ngược mênh mông,

Góp gom gấm vóc, vun trồng đất sâu.

 

Đất mới xanh mướt mái đầu,

Hỏi ai gây dựng bền lâu xứ mình

Thưa rằng: muốn hái bình minh,

Hồn quê dẫn lối, mắt nhìn trái tim.

NNT

.

Châu Viết Mơ

(Đà Nẵng)

GỬI NGƯỜI LAO ĐỘNG HẢI PHÒNG

Không cần những lời ca lớn tiếng,
Thành phố nhớ tên người bằng nhịp sống yên lành.
Mỗi con đường, mỗi ánh đèn, mỗi bến cảng,
Đều mang dấu tay người lao động cần mẫn xây thành.

Mai này Hải Phòng đi xa hơn nữa,
Giữa đổi thay của đất nước, thời gian.
Xin được cúi đầu trước những con người bình dị,
Đã dựng thành phố bằng cả đời lặng thầm.

CVM

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (2); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (4); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (4), Nguyễn Thị Thu Hà (2), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (5), Lê Duy Thái (3); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2)…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri