Bờ vai ai nơi Đất Cảng- Chùm thơ dự thi số 31 về chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 31 của các tác giả: Nguyễn Đức Tài, Đoàn Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Khánh Duy, Kim Trang, Phan Thanh Nhớ

.

Nguyễn Đức Tài

(Hải Phòng)

BỜ VAI AI NƠI ĐẤT CẢNG
Ngày ngày phơi mình giữa cảng biển
Để xếp từng gói hàng đúng chỗ
Sóng vỗ gió lay cũng chẳng sao
Kiên cường chịu khó giữa thanh thiên

Mỗi chuyến tàu đã rời bến
Là thêm nhịp thở cho thành phố
Là sức sống cho nơi đất Cảng
Góp phần cho thành phố phát triển

Từng giây phút bên cảng biển ấy
Từng giọt mồ hôi trên vai áo
Bao công sức đã trao cho nghề
Cho phố vươn mình bay cao hơn

Hải Phòng quê tôi là vậy đó
Nhiều người kiên cường và chăm chỉ
Và đất Cảng hướng ra biển lớn
Từ những bờ vai ấy mà thôi!

NĐT

.

Đoàn Nguyễn Bảo Châu

(Đà Nẵng)

TIẾNG MÁY VÀ TIẾNG BIỂN

Tiếng máy hòa vào tiếng sóng,
Ngày mới bắt đầu từ bến xa.
Người lao động quen nhịp mặn của gió,
Của biển rộng và trách nhiệm bao la.

Hải Phòng đi lên từ biển lớn,
Từ bàn tay người bám cảng, bám nghề.
Giữa mênh mang, con người là điểm tựa,
Giữ thành phố vững vàng trước sóng khơi xa.

ĐNBC

.

Nguyễn Khánh Duy
(Hà Nội)

HẢI PHÒNG NGÀY MỚI

Ngày mới nắng rải ven sông
Người đi dựng phố giữa dòng đổi thay
Sau sáp nhập, gió thêm đầy
Đưa thành phố bước xa bay ước mơ
Hải Phòng chẳng ngủ bao giờ
Vì bao nhịp thở đang chờ tương lai
Tên người chẳng khắc trên đài

Nhưng trong thành phố, tháng ngày khắc sâu
NKD

.
Kim Trang

(Hải Phòng)

ĐẤT MẸ HẢI DƯƠNG

Hải Dương quê mẹ xanh ngời

Côn Sơn – Kiếp Bạc ngàn đời linh thiêng

Vải Thanh Hà ngọt thắm duyên

Hương bay trong gió nắng xiên thơm nồng

 

Đền Bia đắc địa giữa đồng

Tiếng chuông ngân nhẹ thong dong mỗi chiều

Văn Thai cà rốt đỏ nhiều

Người đi xa nhớ cánh diều gió lay

 

Xi măng Hoàng Thạch khói bay

Sức lao động trỗi vang dài tháng năm

Cầu Phú Lương đứng hiên ngang

Người qua kẻ lại xốn xang ân tình

 

Vấn vương dòng nước Thái Bình

Thuyền qua lặng lẽ mây nhìn mải mê

Hàng tre nghiêng bóng bờ đê

Tiếng ve rộn rã suốt hè không ngơi

 

Chợ quê rộn tiếng chào mời

Trái cây, rau củ, hoa tươi rạng ngời

Trẻ thơ vui vẻ nói cười

Giọng quê chân chất tình người thân thương

 

Đồng lúa sóng gợn dập dờn

Gió thổi mát rượi bướm vờn nhành hoa

Hải Dương khắc dấu quê ta

Đi xa thêm nhớ về nhà vấn vương

 

Mái đình, chùa cổ soi đường

Hồn quê đất mẹ muôn phương nhớ về.

KT

.

Phan Thanh Nhớ

(Đồng Tháp)

KHÚC HÁT NGƯỜI THỢ NƠI ĐẦU SÓNG

Trong sớm biếc, Bạch Đằng vang nhịp sóng,
Thành phố Cảng thức dậy với bao người.
Từ mái công trường dệt trời xanh hy vọng,
Đến bến tàu, dây cáp níu chân trời.

Áo nhuốm gió, mồ hôi hòa vị mặn,
Bước chân bền như sóng vỗ năm châu.
Người thợ thép rèn tương lai vững chắc,
Người thợ cầu nối nhịp những nhịp cầu.

Giữa nhịp máy, tiếng con tim vẫn đập
Vì một Hải Phòng rực lửa vươn khơi.
Mỗi bàn tay – một mảnh trời đất nước,
Góp sức mình để Tổ quốc sáng ngời.

Đảo đất đỏ, Cát Hải dày hương biển,
Cánh chim bằng công nghiệp mới bay lên.
Lửa nhiệt luyện ra tầm cao thế kỷ,
Người lao động dựng đổi thay bền bền.

Đất nước lớn trong từng đêm công tác,
Tổ quốc gần trong mỗi giọt mồ hôi.
Hải Phòng đó – thành phố hồng chiến thắng,
Vẫn vững vàng, cùng đất nước sinh sôi.

PTN

.

Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:

Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (3); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (5); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (6), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (5), Nguyễn Thị Thu Hà (3), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6), Kim Trang (10), Bùi Sỹ Căn (3), Nguyễn Thị Hoàng Yến (6), Nguyễn Đức Tài (3); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (4), Nguyễn Văn Lững (8), Lê Duy Thái (3); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (3), Hoa Lan (1), Nguyễn Nhân Tín (2), Đặng Hoàng Bảo Châm (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10), Châu Viết Mơ (1); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2); Thanh Hóa: Bùi Bích Phương (2); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (5);…

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri