Cát Bà ngày mới- Chùm thơ dự thi số 17 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 17 của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Thụy, Hoàng Xuân Phong, Phạm Thúy Ngọc, Hoàng Tấn

.

Bùi Xuân Tuấn
(Hải Phòng)

CÁT BÀ NGÀY MỚI
Em về với Cát Bà xanh
Là nơi biển đợi có anh đang chờ
Sóng vờn gió vuốt bến bờ
Nắng hè bãi tắm Cát Cò nên thơ

Ô kìa hòn Guốc ngẩn ngơ
Nhớ ngày Tiên tắm bất ngờ đánh rơi
Trong khi nàng vội về trời
Làm bao trai tráng muôn đời nhớ nhung

Cát Bà ngắm đẹp vô cùng
Rừng cây núi đá trập trùng mây bay
Vườn cam Gia Luận hôm nay
Hiền Hào, Xuân Đám ong bay rợp trời

Trân Châu vùng đất lâu đời
Còn lưu dấu tích của người Việt xưa
Gà Liên Minh, bạn biết chưa
Thịt vừa săn chắc lại vừa thơm ngon

Việt Hải nằm giữa núi non
Thăm ngôi làng cổ đâu hơn chốn này
Thử xem hải sản nơi đây
Ăn ngon nghỉ “homestay” đắm mình

Biển trời Lan Hạ lung linh
Lên tàu thưởng ngoạn dập dềnh sóng xô
Ngắm nhìn những dải san hô
Ngỡ bao tấm thảm nhấp nhô trắng hồng

Em về với quê anh không
Là miền “Di sản Hạ Long – Cát Bà”.

BXT

.

Nguyễn Thị Ngọc Thụy

(Đồng Nai)

BIỂN GỌI HẢI PHÒNG

Sóng vỗ bờ xa Hải Phòng gọi
Bảy mươi năm một trời nhớ thương
Chiến công vang vọng muôn phương
Trang sử hào hùng còn in dấu chân.

Đất Cảng kiên trung bao lần lửa
Vững lòng giữ trọn nước non nhà
Hôm nay bừng sáng tương lai
Nhịp cầu hội nhập nối dài ước mơ.

Hải Phòng ơi biển xanh thắm
Cảng tàu tấp nập phố rộn ràng
Bảy mươi năm mãi huy hoàng
Tự hào thành phố hiên ngang sánh cùng.

NTNT

.

Hoàng Xuân Phong

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG ANH HÙNG

Hải Phòng thành phố anh hùng

Thời kì chống Pháp đã vùng đứng lên

Đấu tranh giành lấy chính quyền

Vang danh sử sách Bến Nghiêng Hải Phòng

 

Với tình yêu nước thắm nồng

Lần nữa thắng Mỹ một lòng quân dân

Hải Phòng vang tiếng xa gần

Nối đánh quyết đoán như thần chẳng sai

 

Dù bao gian khổ chông gai

Bom rơi đạn lạc trải dài miền quê

Hi sinh giữ trọn lời thề

Sẵn sàng quyết chiến vì quê hương mình

 

Bao người ngã xuống hi sinh

Để cho đất cảng yên bình đẹp tươi

Qua bao nước mắt tiếng cười

Bao nhiêu máu đỏ đã rơi lặng thầm

 

Đến giờ còn mãi dư âm

Bài ca thắng giặc ngoại xâm hào hùng

Qua bao năm tháng bão bùng

Hải Phòng đổi mới tưng bừng đẹp thay…

 

Chính quyền, người dân chung tay

Xây dựng thành phố càng ngày đẹp hơn

Nhà hát một thời vàng son

Chứng nhân lịch sử  trường tồn mai sau

 

Bảy mươi năm thật qua mau

Nỗi đau ngày ấy nhạt màu thời gian

Hải Phòng sáng mãi sử vàng

Anh hùng lực lượng vũ trang sáng ngời.

HXP

.

Phạm Thúy Ngọc

(Hải Phòng)

CHỊ TÔI VỀ THĂM HẢI PHÒNG

Hơn bốn mươi năm chị xa Hải Phòng

Xa chiếc nôi nơi chôn rau cắt rốn

Trở về quê hương niềm vui trộn rộn

Thỏa khát vọng du xuân mới Hải Phòng.

Những cảm xúc cứ trào dâng trong lòng

Lúc ra đi chưa có Cung Hữu Nghị

Nay trở về thấy khang trang bề thế

Ngỡ ngàng trước vẻ tráng lệ tòa Cung.

Đất Cảng khác lạ tuyệt đẹp vô cùng

Những con đường như mê cung mở rộng

Đứng trên cầu Hoàng Văn Thụ gió lộng

Chị ngắm vẻ đẹp Hải Phòng, đón xuân

Những người tài năng có tầm sáng tâm

Mở xuyên suốt con đường cao tốc

Khát vọng mùa xuân đơm hoa nảy lộc

Đẹp phố phường, giàu thôn xóm làng quê.

Nhớ cùng ai, xưa đứng trên triền đê

Mối tình đầu có xao xuyến lòng chị?

Hơn bốn mươi năm xa cách vạn lý

Chị khâm phục ý chí người Hải Phòng.

PTN

.

Hoàng Tấn

(Hải Phòng)

HẢI PHÒNG THÁNG NĂM.

Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ

Hồng thắm đất cảng bẩy mươi niên

Hải Phòng ngày ấy bến Nghiêng tiễn

Gót giầy thất bại Pháp thua to.

 

Thực dân xâm lược rút nhanh cho

Chấn động Điện Biên vang vọng mãi

Hội nghị Paris ký ráo mực

Tuyên ngôn độc lập tháng tám xưa

 

Hải Phòng giải phóng cờ đỏ bay

Phượng đỏ rực rỡ gió rung chào

Thành phố đổi mới thỏa ước ao

Nhân dân hân hoan nhựa sống mới

 

Lễ hội hoa phượng vui phơi phới

Hải Phòng tỏa sáng đà phát triển

Văn hóa bản sắc miền cửa biển

Hải Phòng tự hào ngẩng đầu cao.

HT

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (3), Trương Thị Thanh Hằng (5), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (3), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (2), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Thái Phú (1); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1); Nam Định: Hương Mai (1); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (3), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (2);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri