
Minh Trí
(CLB Thơ Việt Tiệp, số 53 Lạch Tray, Hải Phòng
ĐT: 0903419483)
CÁNH DIỀU ĐỒNG HƯƠNG
Lúc đi vịn gió bến sông
Bao năm tiếng sáo còn mong gọi mùa
Cánh diều theo bà lên chùa
Cánh diều ông thả nắng trưa nhuộm vàng
Cánh diều chị chuyến đò ngang
Qua thời trái ngọt bay sang quê chồng
Mất đã mất, còn còn không
Đêm trăng diều sáo hát trông thủy triều
Cỏ quê xanh thuở mến yêu
Bay về nguyên quán cánh diều đồng hương.
MT
.
Minh Trí
(CLB Thơ Việt Tiệp- Hải Phòng)
CÁNH DIỀU TUỔI THƠ
Bầu trời vụn trong nhát cắt mái nhà
Đôi sẻ nhỏ cuống quýt một chỗ đậu
Gió… gió… gió…
Gió lật lại đường dài thảm thắc bức tường rêu
Bên kia phố, bên này ngõ
Chú bé hơ hải…
Cánh diều mắc trên dây điện trần
Cánh diều vẽ đôi mắt chim câu.
Ai đi trên phố
Lo toan một ngày trước mặt
Quay lại nhìn…
Chợt gọi:
– Tuổi thơ ơi!
MT