Chuyện tình Hoa Phượng Vỹ- Vải Thiều- Chùm thơ dự thi số 42 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 42 của các tác giả: Phạm Thúy Ngọc, Dương Phượng Toại, Nguyễn Mạnh Trí, Mạnh Kỳ, Vũ Tiến Bảy

.

Phạm Thúy Ngọc

(Hải Phòng)

CHUYỆN TÌNH HOA PHƯỢNG- VẢI THIỀU

Em hoa phượng vĩ lung linh

Hải Phòng rực rỡ đẹp xinh phố phường

Anh chùm vải ngọt Hải Dương

Thơm ngon bổ dưỡng như đường phèn ta.

Ngày lành tháng tốt chung nhà

Vải thiều kết trái bên hoa phượng hồng

Dù cho bão táp mưa dông

Tình ta son sắt tâm đồng bên nhau.

Chung một ý chí làm giàu

Hải Phòng hoa phượng tô màu quê hương

Quả đỏ chín mọng Hải Dương

Vải thiều xuất khẩu thị trường Á – ÂU.

Tình hoa kết trái nhiệm màu

Dựng xây đất nước bên nhau một lòng

Em hoa thắp lửa Hải Phòng

Anh Hải Dương đến phải lòng đắm say.

Hai tỉnh sát nhập thật hay

Có nhiều thành tích bề dày vẻ vang

Tô đẹp đô thị xóm làng

Hải Phòng đất cảng khang trang dân giàu.

PTN

.

Dương Phượng Toại

(Quảng Ninh)

TA VỀ UỐNG RƯỢU VỚI SÔNG

Ta về uống rượu với sông

Nắng mai nhuộm chín sắc hồng trên tay

Hơi men từ những luống cày

Phù sa ngàn tuổi thấm say một đời.

 

Nhớ thời lấn biển xa khơi

Bàn tay mở đất, vá trời nên quê

Cỏ hoa ôm lấy bờ đê

Sông ơi chở mảnh trăng khuya khi nào?

 

Ta về uống cạn vòm sao

Buồn vui xa xót, ngọt ngào có nhau

Nắng mưa dội, áo phai màu

Dễ đâu gội được nỗi đau nhân tình.

 

Còn đây bóng lẫn với hình

Lênh đênh thuyền giấy bến đình ngày xưa

Từ trong ký ức tuổi thơ

Lá buồm một thoáng… xa mờ chân mây…

 

Say rồi vớt cả bóng cây

Mắt em sóng sánh ướt đầy ban mai

Ngoài kia, tấm lưới nhà ai

Kéo vầng trăng bạc đem cài cuối sông?

 

Nào nâng cả áng cầu vồng

Nghe hồn non nước, cánh đồng gọi ta

Ta về uống sắc phù sa

Bạch Đằng rót cả sơn hà vào ly.

DPT

.

Nguyễn Mạnh Trí

(Hải Phòng)

NGƯỜI HẢI PHÒNG 

Người Hải Phòng nghiêng chao nón phượng

Dân quê biển đóng cừ ngăn triều

Trai ngang tàng bộn bề luồng cá

Gái dáng duyên thầm nhớ trộm yêu.

Người Hải Phòng yêu màu áo thợ

Dân quê tôi đức tài muôn điều

Chàng trai hỷ xả đâu toan tính

Cô gái mặn mà dâng biển yêu.

NMT

.

Mạnh Kỳ

(TP Hồ Chí Minh)

HỒN NGƯỜI ĐẤT CẢNG

Hải Phòng gió biển reo vang,

Đỏ tươi ngói mới, rộn ràng phố đông.

Con người như sóng ngoài sông,

Thẳng ngay, cứng cỏi, mà không lạnh lùng.

 

Nói năng chẳng ngại bão bùng,

Thương nhau một chữ, tận cùng nghĩa nhân.

Ra khơi chẳng ngó gian truân,

Mồ hôi đổ xuống — bạc ngần tháng năm.

 

Gái thì duyên dáng âm thầm,

Trai thì gan góc, vai gầm nắng mưa.

Đất này chẳng nói lời thừa,

Làm ăn chắc chắn, sống vừa thủy chung.

 

Ai qua chớ vội ngại ngùng,

Một lần gặp gỡ — ngàn trùng nhớ thương.

Hải Phòng — khí phách kiên cường,

Lòng son giữ lấy, soi gương đất trời.

MK

.

Vũ Tiến Bẩy

(Hải Phòng)

BÁCH HOA CAO CÁT BÀ

Mật ong của Cát Bà là nhất

Bách hoa cao nguyên chất ngọt ngào.

Ngàn loài hoa tích mật thành cao

Bốn mùa hoa nơi nào có được.

Một quần thể trời mây non nước

Rừng nguyên sinh luôn được giữ gìn.

Chất lượng mật đã tạo niềm tin

Ai đã từng được ăn sẽ thấy.

Bất kể là mùa nào cũng vậy

Hoa Cát Bà đều dậy sắc hương.

Hơn cả là chất lượng môi trường

Rừng nguyên sinh muôn loài thảo dược.

Môi trường chẳng nơi nào sánh được

Mật ong như thần dược nơi này.

Thưởng thức rồi hẳn sẽ mê say

Chất lượng vàng làm nên thương hiệu.

Ngàn loài hoa đó là dược liệu

Do đàn ong cần mẫn tạo thành.

Người suy nhược phục hồi rất nhanh

Mật Cát Bà như là thuốc quý.

Ong ruồi được bảo tồn là thế

Được nhân đàn gìn giữ sinh sôi.

Ong thuần khiết tồn tại bao đời

Kể cả đàn ong nuôi cũng vậy.

VTB

.

Hộp thư thơ dự thi “Chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng”:

Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng của các tác giả:

Hải Phòng: Phạm Sử (10), Nguyễn Hùng (3), Nguyễn Thị Hằng (1), Quốc Vinh (2), Hoàng Ngãi (1), Trần Thanh Hoàn (1), Nguyễn Mạnh Trí (9), Trương Thị Thanh Hằng (10), Tống Đức Thành (3), Bùi Thế Đạt (2), Phạm Hữu Việt Hòa (8), Phạm Đình Tỵ (2), Phạm Thúy Ngọc (4), Đào Nguyên Hiếu (2), Bùi Sỹ Căn (3), Hoàng Tấn (10), Bùi Xuân Tuấn (5), Lê Việt Hùng (8), Hoàng Xuân Phong (5), Lê Hoàng Thảo (3), Phạm Phương Hiền (2), Vũ Tiến Bẩy (8), Trần Ngọc Thảo (1), Vương Giao Tuyến (4), Lê Phương Lan (1), Bùi Ngọc Toàn (1); Hà Nội: Thu Anh (1), Vũ Minh Phúc (2), Vũ Trần Anh Thư (2), Nguyễn Quỳnh Hương (5); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1), Vũ Mạnh Hùng (8), Lương Đình Khoa (2); Quảng Ninh: Phạm Trường (2), Nguyễn Thái Phú (4), Dương Phượng Toại (4); TP Hồ Chí Minh: Hoa Cúc Vàng (1), Mạnh Kỳ (6), Vũ Lam Hiền (1), Tuyết Tùng (3); Thanh Hóa: Quang Dũng (1), Phương Dung (1), Hạ Kỳ (2); Hải Dương: Huy Tuấn (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Ngọc Hoa (3); Bạc Liêu: Minh Thu (1), Lê Thị Tố Quyên (3); Quảng Nam: Nguyễn Đức Bá (7), Phạm Thị Mỹ Liên (5); Đà Nẵng: Võ Trung Tuyến (10); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thụy (3), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1), Nguyễn Tuấn Khang (2); Thái Bình: Nguyễn Đức (2), Thế Vinh (3), Tạ Thị Thủy (1), Ngân Hậu (1), Bùi Ngọc Tú (1), Tô Yến Nhi (1); Nam Định: Thanh Thu (3); Bình Dương: Vũ Tú (1); Kiên Giang: Võ Hoàng Hiếu (6); Đồng Tháp: Văng Thanh Huy (1); Vĩnh Long: Nguyễn Hiếu Nhân (2); Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh (3); Hà Lan: Nguyễn Hải Hà (1); Cần Thơ: Mai Thị Như Ý (10); Bến Tre: Hồ Thị Lượng (1), Vĩnh Thành (3); Sóc Trăng: Võ Thương (4); Huế: Đoàn Minh Triết (1); Đắk Lắk: Phạm Quốc Chương (1); Yên Bái: Vũ Thị Thúy (1); Bắc Giang: Nguyễn Ngọc Hải Đăng (1); Thái Nguyên: Phạm Thị Quỳnh (1);

Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi chào mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri