Công bố kết quả cuộc thi thơ 4 câu

Giao lưu thơ nhạc “Tình khúc mùa đông”, trao giải cuộc thi thơ 4 câu

và khai mạc triển lãm Câu đối thư pháp

Ngày 15/12/2021, tại hội trường tầng 2 Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp, số 53 Lạch Tray, TP Hải Phòng; đã diễn ra giao lưu thơ nhạc “Tình khúc mùa đông”, trao giải cuộc thi thơ 4 câu và khai mạc triển lãm Câu đối thư pháp. Tham dự có đại diện Lãnh đạo Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp, đại diện các Hiệp hội, Trung tâm, CLB tại Hải Phòng, Đài PTTH Hải Phòng tới dự ghi hình đưa tin. Sau bài phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Thanh Bình- Giám đốc Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp; Nhà Thư pháp Lê Thiên Lý- Giám đốc Trung tâm Thư pháp Câu đối Hán Nôm học Hải Phòng đã phát biểu về 32 câu đối treo trong triển lãm và trao tặng Cung Văn hóa Việt Tiệp đôi câu đối chào mừng ngày sinh nhật thứ 32 (17/12/1989- 17/12/2021). Tiếp đó Nhà thơ Minh Trí- Chủ nhiệm CLB Thơ Việt Tiệp đã có bài phát biểu tổng kết cuộc thi thơ 4 câu. BTC đã trao 18 giải thưởng, trong đó có: 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải tư và 9 giải khuyến khích. Một chương trình giao lưu thơ nhạc với chủ đề “Tình khúc mùa đông” đã diễn ra vui vẻ, đầm ấm. Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự.

Kết quả cuộc thi thơ 4 câu với chủ đề “Người Hải Phòng”

do Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp tổ chức.

Giải nhất: Không có. Giải nhì: Tác giả: Trương Thị Thanh Hằng (Hải Phòng)- Tác phẩm: Thành phố màu hoa lửa; Tác giả: Nguyễn Tâm Thanh (Đồng Nai)- Tác phẩm: Tiếng đàn cô giáo đảo Cát Bà. Giải ba: Tác giả: Vương Giao Tuyến (Hải Phòng)- Tác phẩm: Ru con đầu sóng; Tác giả: Lê Chỉnh (Nam Định)- Tác phẩm: Hải Phòng mãi nhân văn; Tác giả: Tuấn Phong (Hà Nội)- Tác phẩm: Cung Văn hóa Việt Tiệp. Giải tư: Tác giả: Lê Việt Hùng (Hải Phòng)- Tác phẩm: Phù Long đảo; Tác giả: Phạm Thế Chất (Quảng Nam)- Tác phẩm: Du lịch Hải Phòng; Tác giả: Lương Hải Thuận (Hải Phòng)- Tác phẩm: Ở núi Thiên Văn. Tác giả: Nguyễn Chí Diễn (Bắc Giang)- Tác phẩm: Về thành phố Cảng. Giải khuyến khích: Tác giả: Bùi Quang Lục (Hải Phòng)- Tác phẩm: Hải Phòng mùa thu; Tác giả: Tô Hoàn (Bắc Giang)- Tác phẩm: Cát Bà bạn tôi; Tác giả: Hoàng Ngãi (Hải Phòng)- Tác phẩm: Mùa thay lá; Tác giả: Nguyễn Ngọc Tung (Vĩnh Phúc)- Tác phẩm: Ngày về Hải Phòng; Tác giả: Phạm Thúy Ngọc (Hải Phòng)- Tác phẩm: Nông dân Hải Phòng; Tác giả: Lê Cường (Quảng Ninh)- Tác phẩm: Cô gái lái xe trên Cảng; Tác giả: Hồng Loan (Hải Phòng)- Tác phẩm: Áo thợ Hải Phòng; Tác giả: Nguyễn Văn Dũng (Thanh Hóa)- Tác phẩm: Thu Đất Cảng; Tác giả: Kao Hữu (Hải Phòng)- Tác phẩm: Sông Cấm. Mời các tác giả đạt giải đúng 8h sáng thứ tư ngày 15/12/2021 tới hội trường tầng 2 Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp, số 53 Lạch Tray, TP Hải Phòng để nhận giải thưởng. Các tác giả ở tỉnh thành ngoài Hải Phòng, BTC sẽ trao giải thưởng qua đường bưu điện. Trân trọng cảm ơn. BTC

Cảm nhận về các bài thơ 4 câu đạt giải

Cuộc thi thơ 4 câu do Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp phát động từ ngày 1/1/2021 tới ngày 31/10/2021, BTC đã nhận được 1.880 bài thơ của 209 tác giả từ 43 tỉnh thành trên toàn quốc và 7 nước trên thế giới gửi thơ tham dự. Có 173 chùm thơ của 209 tác giả qua sơ khảo và đăng trên trang thông tin điện tử  datviethp.com. BGK đã tổ chức chấm thi từ ngày 15/11/2020 đến ngày 25/11/2020. Các giám khảo cho điểm độc lập: Bài thấp điểm nhất: 1 điểm; Bài nhiều điểm nhất: 5 điểm; Thư ký cộng điểm ba giám khảo và xếp giải theo điểm từ cao xuống thấp; Tác giả nào có nhiều bài điểm cao thì xếp giải bài có điểm cao nhất. Thư ký đã nhận được bảng chấm thi của Ban giám khảo gồm: Nhà thơ Phạm Ngà, Nhà thơ Đoàn Minh Ngọc, Nhà thơ Minh Trí; từ ngày 3/12/2021 đến ngày 10/12/2021, thư ký cuộc thi đã cộng điểm của 3 giám khảo. Ngày 10/12/2021, Cuộc thi Thơ 4 câu đã có kết quả: giải nhất- không có, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải tư và 9 giải khuyến khích.. “Thành phố màu hoa lửa” rạng rỡ trong thơ Trương Thị Thanh Hằng (Hải Phòng): Đỏ trời mùa hạ mênh mang/ Phượng như lửa cháy sóng hàng soi gương / Tam Bạc ngây ngất vấn vương / Hải Phòng Rồng biển phố phường nở hoa. Còn “Tiếng đàn cô giáo đảo Cát Bà” trong thơ Nguyễn Tâm Thanh (Đồng Nai) gợi bao xao xuyến: Cát Bà phủ bóng xanh rêu/ Ngân nga sóng vỗ cánh diều tuổi thơ/ Tiếng đàn cô giáo mộng mơ/ Đảo đêm giăng lối như chờ các em. Chúng ta gặp “Ru con đầu sóng” trong thơ Vương Giao Tuyến (Hải Phòng): À ơi con ngủ cho ngoan/ Biển lành trao tiếng nhặt khoan say lòng/ Thuyền neo đầu sóng bềnh bồng/ Trăng Xuân đọng một nét hồng môi con. Hay một “Hải Phòng mãi nhân văn” trong thơ Lê Chỉnh (Nam Định): Ai làm tươi mới Hải Phòng / Lần nào gặp cũng phải lòng vấn vương / Hiên ngang chắn sóng đại dương / Xoay trời chuyển đất vẫn thương dáng Kiều. Và “Cung Văn hóa Việt Tiệp” rạng rỡ trong thơ Tuấn Phong (Hà Nội): Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng / Nơi kết nối bốn phương trời Thơ- Bạn/ Những cuộc thi khơi tài năng tỏa sáng / Ba mươi hai năm rạng rỡ góc trời Thơ.  Quần đảo Cát Bà có bao nhiêu đảo đẹp, chúng ta đã thấy “Phù Long đảo” trong thơ Lê Việt Hùng: Bóng nắng hoàng hôn bến cảng xa/ Trùng dương ngọn sóng hát tình ca/ Biển xanh cát trắng Phù Long đảo / Núi đá nghiêng mình vẫn nở hoa. Còn vẻ đẹp Đất Cảng chợt bừng thức ở “Du lịch Hải Phòng” trong thơ Phạm Thế Chất (Quảng Nam): Đồ Sơn, Hòn Dấu, Cát Bà/ Vịnh Lan Hạ …đâu cũng là quê hương/ Chia tay lòng những vấn vương/ Hẹn ngày trở lại thiên đường tình yêu. Tìm về Kiến An, chúng ta chợt đồng cảm với “Ở Núi Thiên Văn” trong thơ Lương Hải Thuận: Hoàng hôn chìm giữa mờ phai/ Thiên Văn nhạt tím hỏi ai không buồn / Một trời lã chã mưa tuôn/ Buồn không tên gọi cái buồn vu vơ. Còn những ai đến thành phố Hoa Phượng Đỏ chợt cảm khái cùng “Về thành phố Cảng” trong thơ Nguyễn Chí Diễn (Bắc Giang): Ta đi xuôi hướng Hải Phòng/ Hai hàng phượng vỹ ngược dòng thời gian/ Nửa đời xuôi ngược thênh thang/ Chân đi tim lại tìm ngang lối về. Đất Cảng vào thu trong giây phút ẩn hiện với “Hải Phòng mùa thu” của Bùi Quang Lục (Hải Phòng): Ai về đất Cảng mùa thu / Hải Phòng hương cốm chim gù bay sang / Để hồn sóng vỗ miên man / Cây cầu vượt biển đã mang tơ hồng. Còn với người bạn đảo xa chợt thân thương gần gũi trong “Cát Bà bạn tôi” của Tô Hoàn (Bắc Giang): Bạn tôi quê biển Cát Bà/ Chiến tranh, nằm lại rừng già Trường Sơn/ Bạn nằm kê núi cao hơn/ Ngày đêm biển nhớ vỗ mòn bờ trăng. Chúng ta chợt thấy một  Hải Phòng trong “Mùa thay lá” của Hoàng Ngãi: Lá đã vàng chia tay mùa cũ/ Qua mùa xuân hoa gạo nhu nhú đỏ/ Người có về không mà lùa heo may về qua ngõ/ Vắng anh lòng con phố cũng thấy buồn. Còn Nguyễn Ngọc Tung (Vĩnh Phúc) đã khắc họa bao kỷ niệm trong “Ngày về Hải Phòng”: Gió Tam Bạc sóng Bạch Đằng Giang/ Những cây cầu nhịp nhớ nhịp thương/ Người về phố cũ tìm năm tháng/ Sóng cứ nao nao tận cuối đường. Chúng ta cùng gặp nông thôn mới với sản phẩm Ocop trong “Nông dân Hải Phòng” ở thơ của Phạm Thúy Ngọc (Hải Phòng): Nông dân chăm chỉ ruộng đồng/ Dệt lên thảm lúa trĩu bông chín vàng/ Hoa trái thực phẩm quê làng/ Chất lượng ngon sạch ta đang tiêu dùng.

Còn hình ảnh ấn tượng với phụ nữ Hải Phòng được tác giả Lê Cường (Quảng Ninh) khắc họa trong bài thơ “Cô gái lái xe trên Cảng”: Đêm khuya em trở hàng trên cảng/ Vành vô lăng thức với nhịp tim/ Những tấn hàng xuôi ngược thắp sáng/ Hải Phòng ngày mới đẹp sang trang. Cùng đó màu áo thợ Hải Phòng đã được tác giả Hồng Loan (Hải Phòng) gợi nhắc trong “Áo thợ Hải Phòng”: Màu xanh áo thợ Hải Phòng/ Còi tầm gợi nhắc phố đông chiều hè/ Bếp nhà hương biển gạo quê/ Để em giặt áo, anh về ăn cơm. Phút giao mùa, thu Hải Phòng quyến rũ trong “Thu Đất Cảng” của Nguyễn Văn Dũng (Thanh Hóa): Ánh đèn đường bỡ ngỡ/ Tôi sà vào lòng mê/ Chợt trong từng cánh phượng/ Ánh trăng thu đã về. Sông Cấm- dòng sông đặc sắc ở Hải Phòng chợt bừng thức trong thơ Kao Hữu (Hải Phòng): Sông Cấm nay đã có cầu/ Bắc ngang nối nhịp hai đầu niềm vui/ Đi thuyền xuôi ngược ngược xuôi/ Tiếng là sông Cấm nhưng đời thênh thang. Chúc mừng 18 tác giả đạt giải; BTC xin cảm ơn các tác giả từ mọi miền đất nước và nước ngoài đã nhiệt tình hưởng ứng gửi thơ dự thi, cám ơn Ban Giám khảo đã rất công tâm khi chấm thi. Cảm ơn lãnh đạo Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp đã tạo điều kiện và chỉ đạo để cuộc thi thơ 4 câu Hải Phòng 2021 diễn ra thành công tốt đẹp.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri