Chùm thơ dự thi số 13 của các tác giả: Hoàng Tấn, Nguyễn Văn Lững, Nguyễn Thanh Hải, Lê Duy Thái, Phan Thanh Nhớ
.
Hoàng Tấn
(Hải Phòng)
CÔNG NHÂN XÂY DỰNG HẢI PHÒNG
Thời kỳ giải phóng Hải Phòng
Nhà cửa công xưởng trong lòng xác xơ
Bao nhiêu kiến thiết mong chờ
Công nhân đất cảng từng giờ dựng xây
Kỹ sư xây dựng từ đây
Công nhân cuốc xẻng vai gầy ngày đêm
Nắng mưa vất vả đứng trên
Tiếng bay hòn gạch chắc bền tầng cao
Vui sao ngày ấy phong trào
Tiếng ca tiếng hát quyện vào nắng mưa
Hăng say lao động sớm trưa
Thành phố giờ đẹp khác xưa rất nhiều
Văn minh hiện đại bao nhiêu
Ơn anh xây dựng nhiều điều khắc ghi.
HT
.
Nguyễn Văn Lững
(Quảng Ninh)
BÁC THỢ HÀN
Vượt giông tố, gian nan
Sắt thép là vật liệu
Kết nối những mối hàn
Chung tay xây sự nghiệp.
Đóng mới những con tàu
Ô tô và cần cẩu
Cùng các loại đồ dùng
Thấm mồ hôi, nước mắt.
Bác chẳng ở đâu xa!
Hải Dương mới sáp nhập
Phượng hồng thắm màu hoa
Hải Phòng quê ta đó.
Từng phút giây đổi mới
Công sức của bao người
Bác tự hào, thành tựu
Những đoàn tàu vươn khơi…
Xuất bến từ Đình Vũ
Tàu chất cao xi măng
Lượn vòng quanh thế giới
Xây to đẹp công trình.
NVL
.
Nguyễn Thanh Hải
(Hà Nội)
NHỮNG BÀN TAY THÀNH PHỐ CẢNG
Hải Phòng thức dậy
từ tiếng máy khởi động bình minh
những bàn tay sạm dầu
nâng thành phố lên khỏi mặt biển
Cần cẩu vươn cao như ước mơ thép
neo chặt niềm tin vào sóng gió
mồ hôi rơi
làm ấm những chuyến tàu xa
Thành phố lớn lên từng ngày
từ những vết chai không tên
trên bàn tay người lao động.
NTH
.
Lê Duy Thái
(Quảng Ninh)
NGƯỜI CÔNG NHÂN HẢI PHÒNG
Tiếng máy reo bản hoà tấu rộn ràng
Cô gái, chàng trai phơi phới thì xuân trẻ
Ánh mắt xăm xoi từng sản phẩm tài hoa
Thoăn thoắt lượn bàn tay ngà ngọc
Trí tuệ bừng lên khuôn mặt sáng ngời
Nở nụ cười thân tình chào khách…
Người lính già tuổi ngoại tám mươi
Ngắm vẻ đẹp sang sửa lạ lẫm
Thời đại bốn chấm không
Người công nhân hiện đại
Thấp thoáng bóng hình xưa
Những dũng sĩ Bạch Đằng giang lịch sử
Trải muôn đời một vẻ đẹp nhân tình
Hải Phòng quê tôi, một vùng công nghiệp lớn
Sáng đẹp trung tâm giai cấp công nhân
Người công nhân Hải Phòng vóc tầm thời đại
Vẫn đậm đà bản sắc Bạch Đằng giang…
LDT
.
Phan Thanh Nhớ
(Đồng Tháp)
NƠI BÀN TAY HÓA THÀNH SỨC MẠNH
Trên bến sóng rì rầm câu hát biển,
Đỏ màu gió Đông – hồn sắt thép kiên cường.
Người thợ đứng bên dây chuyền rực sáng,
Giữ nhịp công trình cùng Tổ quốc lên đường.
Bao cánh tay vươn ra từ thành phố cảng,
Tựa mạch ngầm nuôi lớn những giấc mơ xa.
Sớm gió chát mặn, chiều hun vàng ngọn lửa,
Vẫn sáng niềm tin trong đôi mắt người cha.
Tiếng còi tàu gọi bình minh thức giấc,
Nhịp cần cẩu nghiêng trời bốc dỡ tương lai.
Từng giọt mồ hôi hóa thành dòng phố mới,
Nối bước công nhân làm đẹp dáng nước – dáng mai.
Tổ quốc lớn lên trong từng gang tấc,
Hải Phòng vươn mình giữa sóng gió trường chinh.
Có bóng dáng người lao động thầm lặng
Góp một đời bền bỉ để đất nước hồi sinh.
Ôi thành phố đỏ – cháy lên ngọn ý chí,
Lửa kiến thiết hồng trong từng nhịp tay son.
Cùng đất nước dựng trời và mở biển,
Người Hải Phòng góp sức để non sông trường tồn.
PTN
.
Hộp thư thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”
Thời gian qua, BTC đã nhận được thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng” của các tác giả:
Hải Phòng: Bùi Xuân Tuấn (2); Hoàng Ngãi (1), Nguyễn Hùng (3), Phạm Thúy Ngọc (1), Nguyễn Mạnh Trí (3); Quốc Vinh (2), Hoàng Tấn (1), Phạm Thu Thủy (2), Lâm Thiên Hương (4), Nguyễn Thị Thu Hà (2), Tống Đức Thành (1), Vũ Lan Hương (1), Trương Thị Thanh Hằng (6); Hà Nội: Nguyễn Khánh Duy (10), Thu Anh (1), Nguyễn Thanh Hải (10); Hưng Yên: Nguyễn Thành (1); Quảng Ninh: Dương Phượng Toại (2), Phạm Trường (2), Thái Phú (1), Nguyễn Văn Lững (1), Lê Duy Thái (1); TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thế Kỹ (2), Hoa Lan (1); Đà Nẵng: Đoàn Nguyễn Bảo Châu (10); Sóc Trăng: Võ Thương (2); Thanh Hóa: Quang Dũng (1); Ninh Bình: Hương Mai (1); Mỹ: Thanh Toàn (1); Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga (1); Khánh Hòa: Hoa Nguyên (3), Ngọc Hoa (5), Trương Thị Bích Chi (10); Bạc Liêu: Minh Thu (1); Hà Tĩnh: Văn Thạnh (1); Bà Rịa- Vũng Tàu: Trần Thắng (2); Đồng Nai: Nguyễn Tâm Thanh (2), Nguyễn Thị Thuận (1), Nguyễn Quốc Toàn (2); Tiền Giang: Tuyết Lan (1); Đồng Tháp: Phan Thanh Nhớ (10); Quảng Nam: Liên Phạm (5); Lâm Đồng: Bùi Cẩm Trúc (2)…
Mời các bạn tiếp tục gửi thơ dự thi với chủ đề “Ca ngợi Người lao động thành phố Hải Phòng”. Thơ dự thi xin gửi về email: thoviettiep@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC